Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Kho tri thức

Tham quan Hòa Thân buông “lời nguyền” khủng khiếp gì trước khi chết?

27/02/2020 19:08

(Kiến Thức) - Tham quan Hòa Thân là một trong những nhân vật lịch sử được biết đến nhiều nhất. Không lâu sau khi hoàng đế Càn Long băng hà, Hòa Thân bị hoàng đế Gia Khánh ban tội chết. Trước khi tự sát, Hòa Thân được cho là buông "lời nguyền" về vương triều nhà Thanh.

Tâm Anh (TH)

Sự thật bất ngờ về cuộc đối đầu giữa Hoà Thân và Lưu Dung

Cảnh tượng choáng ngất trong vương phủ của đại quan tham Hòa Thân

Choáng ngợp khối tài sản tham nhũng của gian thần Hòa Thân

Được ban 3 chữ, Hòa Thân tưởng là “kim bài miễn tử” nào ngờ...

Hết mực trung thành và khôn khéo, tham quan Hòa Thân rất được hoàng đế Càn Long tin tưởng và trọng dụng dù biết viên quan này có lắm tài nhưng cũng có nhiều thói hư tật xấu.
Hết mực trung thành và khôn khéo, tham quan Hòa Thân rất được hoàng đế Càn Long tin tưởng và trọng dụng dù biết viên quan này có lắm tài nhưng cũng có nhiều thói hư tật xấu.
Nhận được sự tin tưởng, trọng dụng của hoàng đế Càn Long, Hòa Thân có địa vị lớn trong triều đình và nhà Thanh.
Nhận được sự tin tưởng, trọng dụng của hoàng đế Càn Long, Hòa Thân có địa vị lớn trong triều đình và nhà Thanh.
Vì vậy, Hòa Thân "tác oai tác quái" kết bè cánh, hãm hại trung thần, tham ô, nhận hối lộ, mua quan bán chức, thậm chí là "ăn chặn" cả đồ tiến cống cho Càn Long.
Vì vậy, Hòa Thân "tác oai tác quái" kết bè cánh, hãm hại trung thần, tham ô, nhận hối lộ, mua quan bán chức, thậm chí là "ăn chặn" cả đồ tiến cống cho Càn Long.
Hòa Thân từng nhiều lần bị quan lại đại thần vạch tội trước triều nhưng đều được Càn Long tha mạng.
Hòa Thân từng nhiều lần bị quan lại đại thần vạch tội trước triều nhưng đều được Càn Long tha mạng.
Vào mùng 3 tháng Giêng năm Gia Khánh thứ 4 tức ngày 7/2/1799, Càn Long băng hà khi 89 tuổi. Khi ấy, Hòa Thân mất chỗ dựa vững chắc.
Vào mùng 3 tháng Giêng năm Gia Khánh thứ 4 tức ngày 7/2/1799, Càn Long băng hà khi 89 tuổi. Khi ấy, Hòa Thân mất chỗ dựa vững chắc.
Gia Khánh lên ngôi tân đế. Sau khi lo xong tang lễ của Càn Long, hoàng đế Gia Khánh bắt đầu "xử lý" đại tham quan Hòa Thân bằng việc cắt bỏ mọi chức vụ, tịch thu tài sản và tống giam vào hình bộ.
Gia Khánh lên ngôi tân đế. Sau khi lo xong tang lễ của Càn Long, hoàng đế Gia Khánh bắt đầu "xử lý" đại tham quan Hòa Thân bằng việc cắt bỏ mọi chức vụ, tịch thu tài sản và tống giam vào hình bộ.
Cuối cùng, Gia Khánh hạ lệnh ban cho Hòa Thân dải lụa trắng để tự vẫn. Khi cầm trên tay dải lụa trắng dài hơn 3m, Hòa Thân cười nhẹ và ngồi viết 4 câu thơ được cho là "lời nguyền" về vương triều nhà Thanh.
Cuối cùng, Gia Khánh hạ lệnh ban cho Hòa Thân dải lụa trắng để tự vẫn. Khi cầm trên tay dải lụa trắng dài hơn 3m, Hòa Thân cười nhẹ và ngồi viết 4 câu thơ được cho là "lời nguyền" về vương triều nhà Thanh.
4 câu thơ này là: Ngũ thập niên lai mộng huyễn chân/Kim triều tản thủ tạ hồng trần/Tha niên thủy phiếm hàm long nhật/Nhận thủ hương yên thị hậu thân (tạm dịch: Năm mươi năm hư hư thực thực/Kiếp này buông tay tạ hồng trần/Năm sau nước dâng con lũ lớn/Nhận rõ hương hỏa kẻ hậu nhân).
4 câu thơ này là: Ngũ thập niên lai mộng huyễn chân/Kim triều tản thủ tạ hồng trần/Tha niên thủy phiếm hàm long nhật/Nhận thủ hương yên thị hậu thân (tạm dịch: Năm mươi năm hư hư thực thực/Kiếp này buông tay tạ hồng trần/Năm sau nước dâng con lũ lớn/Nhận rõ hương hỏa kẻ hậu nhân).
Sau khi đọc những câu thơ này, nhiều người cho rằng trước khi chết, Hòa Thân nguyền rủa nhà Thanh sẽ sớm gặp đại họa là nước lũ dâng lên khủng khiếp và sẽ diệt vong.
Sau khi đọc những câu thơ này, nhiều người cho rằng trước khi chết, Hòa Thân nguyền rủa nhà Thanh sẽ sớm gặp đại họa là nước lũ dâng lên khủng khiếp và sẽ diệt vong.
Không biết lời nguyền có thật hay chỉ là sự trùng hợp khi năm đầu tiên Hòa Thân tự sát thì đê sông Hoàng Hà tại Hà Nam bị vỡ. 100 năm sau, nhà Thanh sụp đổ.
Không biết lời nguyền có thật hay chỉ là sự trùng hợp khi năm đầu tiên Hòa Thân tự sát thì đê sông Hoàng Hà tại Hà Nam bị vỡ. 100 năm sau, nhà Thanh sụp đổ.
video: Kiến trúc sư bí ẩn người Việt phía sau Tử Cấm Thành (nguồn: VTV4)

Top tin bài hot nhất

Lọt trúng hố vàng, 3 con giáp 7 ngày tới giàu lên vun vút

Lọt trúng hố vàng, 3 con giáp 7 ngày tới giàu lên vun vút

12/05/2025 20:12
Dự đoán ngày mới 15/5/2025 cho 12 con giáp: Sửu may mắn

Dự đoán ngày mới 15/5/2025 cho 12 con giáp: Sửu may mắn

14/05/2025 07:34
Tử vi 12 cung hoàng đạo 15/5: Thiên Bình đầy tiềm năng

Tử vi 12 cung hoàng đạo 15/5: Thiên Bình đầy tiềm năng

14/05/2025 14:00
4 con giáp tài lộc đi xuống, đen đủ đường 2 tuần tới ​

4 con giáp tài lộc đi xuống, đen đủ đường 2 tuần tới ​

13/05/2025 08:00
5 con giáp không thành tỷ phú cũng là đại gia 2 tháng tới

5 con giáp không thành tỷ phú cũng là đại gia 2 tháng tới

02/05/2025 07:14

Bạn có thể quan tâm

Bản lĩnh phi phàm của sư phụ Tôn Ngộ Không

Bản lĩnh phi phàm của sư phụ Tôn Ngộ Không

Số phận công thần giúp Chu Nguyên Chương lập nên nhà Minh

Số phận công thần giúp Chu Nguyên Chương lập nên nhà Minh

5 bức tượng lạ chưa từng thấy phát lộ trên đỉnh kim tự tháp

5 bức tượng lạ chưa từng thấy phát lộ trên đỉnh kim tự tháp

Tìm thấy yên ngựa gỗ cổ nhất thế giới, chuyên gia sốc vì...

Tìm thấy yên ngựa gỗ cổ nhất thế giới, chuyên gia sốc vì...

Tận mục mảnh vỡ thiên thạch 34 tấn sừng sững trong bảo tàng

Tận mục mảnh vỡ thiên thạch 34 tấn sừng sững trong bảo tàng

Có nên hồi sinh các loài động vật đã tuyệt chủng?

Có nên hồi sinh các loài động vật đã tuyệt chủng?

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status