Tham lam muốn sinh lý mạnh hơn, người đàn ông khóc hết nước mắt

Để khiến "cậu nhỏ" có kích thước lớn hơn, từ 10 năm trước, anh Vương đã tìm đến biện pháp tiêm silicon vào dương vật.

Theo thông tin đăng tải, anh Vương, 50 tuổi, ở Cao Hùng, Đài Loan, do mặc cảm về kích thước "cậu nhỏ" của mình nên thường xuyên tìm đến các giải pháp xâm lấn. Để khiến vật nam tính có kích thước lớn hơn, từ 10 năm trước, anh Vương đã tìm đến biện pháp tiêm silicon vào dương vật.
Sau khi tiêm silicon, quả thật kích thước "cậu nhỏ" của anh Vương tăng lên nhưng anh cũng bị tác dụng phụ. Trong hơn 10 năm qua, bộ phận này của anh Vương liên tục viêm nhiễm, hiện tượng viêm lặp đi lặp lại, khiến người đàn ông rất khổ sở.
Tham lam muon sinh ly manh hon, nguoi dan ong khoc het nuoc mat
Tham lam muốn sinh lý mạnh hơn, người đàn ông khóc hết nước mắt. - Ảnh minh họa. 
Mới đây, do đau đớn và đi tiểu khó khăn, anh Vương đã buộc phải đến bệnh viện khám. Lúc này, mô hạt tăng sinh bất thường đã bao bọc lấy bộ phận sinh dục của anh Vương, làm khuất hẳn bao quy đầu. Bác sĩ chỉ định phẫu thuật.
Bác sĩ Chiêm Trấn Hào - bác sĩ tiết niệu tiếp nhận trường hợp của anh Vương cho biết, mặc dù anh Vương có dương vật to gấp 2 - 3 lần người bình thường nhưng nó ngày càng cứng hơn trong những năm qua, viêm nhiễm đường tiết niệu nhiều lần, niệu đạo bị tắc nghẽn, phải tiến hành phẫu thuật để tránh ung thư phát triển.
Bác sĩ Chiêm Trấn Hào cũng tiết lộ thêm, thực chất, anh Vương đã được xác nhận mắc bệnh ung thư dương vật giai đoạn 1 nhưng không cần phải sắp xếp hóa trị do phẫu thuật đã cắt bỏ bộ phận bị ảnh hưởng, chỉ là anh Vương sẽ phải chấp nhận một dương vật ngắn, nhỏ, chỉ còn khoảng 5cm, chức năng cương dương quan trọng nhất cũng có khả năng không thể phục hồi được.
Qua chuyện này, bác sĩ Chiêm Trấn Hào cũng kêu gọi những người đàn ông đừng quá lo lắng về kích thước của bộ phận sinh dục, nên khi khám và nhận tư vấn tại các bệnh viện lớn, tuyệt đối không tự ý làm bừa kẻo mang họa vào thân, mất nhiều hơn được.

Năm 2025 sẽ có 15% nam giới rối loạn sinh lý

Nhiều vấn đề liên quan đến tâm sinh lý khiến tỷ lệ nam giới bị các chứng bệnh liên quan đến giới tính sẽ tăng cao trong những năm tới.

 

Điểm loạt quả có thể khiến lượng đường trong máu tăng vọt

Những trái cây có chỉ số đường huyết cao bao gồm chuối, cam, xoài, nho, lê, chà là không tốt cho người mắc bệnh tiểu đường.

Trái cây được coi là một trong những thực phẩm lành mạnh nhất khi chứa nhiều vitamin, chất xơ và tương đối ít calo. Tuy nhiên, một số loại trái cây có thể nguy hiểm đối với những nhóm người nhất định.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hơn 400 triệu người trên thế giới mắc bệnh tiểu đường, 1,5 triệu ca tử vong mỗi năm.

Đây là một tình trạng nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến suốt đời. Cả bệnh tiểu đường loại 1 và loại 2 đều dẫn đến mức độ glucose (đường) trong máu của bạn trở nên quá cao.

Ở bệnh nhân tiểu đường loại 1, cơ thể không thể sản xuất đủ insulin, loại hormone kiểm soát lượng đường trong máu.

Bệnh tiểu đường loại 2 phổ biến hơn nhiều và lượng đường trong máu tăng lên thường do thừa cân hoặc ít tập thể dục.

Diem loat qua co the khien luong duong trong mau tang vot

Một số loại quả như nho, chuối chứa nhiều đường. Ảnh minh họa: Medicalnewstoday

Mặc dù các chuyên gia khuyến cáo bệnh nhân tiểu đường nên ăn nhiều loại trái cây nhưng cũng nên thận trọng với các loại có chỉ số đường huyết (GI) cao.

GI để chỉ mức độ nhanh chóng của thực phẩm chứa carbohydrate ảnh hưởng đến lượng đường trong máu của một người.

Thực phẩm có GI cao bị phá vỡ rất nhanh khiến lượng đường trong máu tăng mạnh. Cơ thể cố gắng tạo ra một lượng insulin để chống lại các loại carbohydrate hoạt động nhanh. Hậu quả là bạn cảm thấy đói trong vòng 2 đến 3 giờ, dẫn tới cảm giác thèm ăn sớm hơn.

Đối với những người mắc bệnh tiểu đường, điều này có thể đặc biệt nguy hiểm vì khả năng kiểm soát lượng đường trong máu của cơ thể bị giảm hoặc không còn.

Theo Diabetes.co.uk, các loại trái cây có GI cao bao gồm chuối, cam, xoài, nho, lê, chà là.

Các loại có GI thấp hơn bao gồm mận, kiwi và bưởi. Đó là lựa chọn tốt để giữ mức đường huyết ổn định do có xu hướng phân hủy chậm hơn, ít có khả năng làm tăng nhanh lượng đường trong máu.

Chúng ta nên ăn các thực phẩm GI thấp như ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, rau, đậu. Đó cũng là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng.

Dịch vụ Y tế Anh cho rằng thực phẩm có GI thấp có lợi cho bệnh nhân tiểu đường, nhưng nhấn mạnh rằng chế độ ăn uống cân bằng cũng rất quan trọng.

Tuy nhiên, việc sử dụng chỉ số GI để quyết định loại thực phẩm hoặc sự kết hợp nào tốt cho sức khỏe hay không có thể gây hiểu lầm.

“Thực phẩm có GI cao không hẳn là không lành mạnh và không phải tất cả các loại có GI thấp đều tốt cho sức khỏe. Ví dụ, dưa hấu là thực phẩm có GI cao, trong khi bánh chocolate có GI thấp hơn”.

Không khóc khi mẹ chồng mất, tôi bị gia đình chồng gọi là 'đồ máu lạnh'

Về ra mắt nhà chồng, mẹ chồng thể hiện không ưa tôi ngay từ những giây phút đầu tiên.

Từ nhỏ tôi đã có tính tình khác người, rất hiếm khi thể hiện thái độ hay suy nghĩ của mình. Vì thế mà tôi ít bạn chơi và chẳng ai muốn kết thân. Mẹ rất lo lắng về tôi và luôn tâm sự: "Con mà không thay đổi tính nết thì sau ra xã hội sẽ rất khó hòa đồng". Tôi vẫn mặc kệ, tôi nghĩ bố mẹ sinh con trời sinh tính, giờ tôi như vậy thì có thay đổi cũng khó, bản thân tôi cũng chẳng làm hại ai cả.

Rồi tình cờ sau khi học xong ra trường, tôi gặp được chồng. Tính tôi khó như vậy nhưng anh vẫn quyết tâm chinh phục bằng được. Chỉ sau nửa năm tán tỉnh, tôi đã nhận lời yêu. Lần đầu về ra mắt nhà chồng, mẹ chồng thể hiện không ưa tôi ngay từ những giây phút đầu tiên. Nguyên nhân là tôi xuất thân ở quê, không phải ở thành phố.

Nhưng chồng tôi rất yêu tôi và kiên định trong tình yêu nên sau cùng mẹ chồng đã đồng ý cho đám cưới. Nhà chồng có 3 anh em trai, tôi nghe nói ai cũng được mẹ chồng lo cưới xin hoành tráng. Nhưng đến tôi thì do bà không ưng nên chỉ tổ chức qua loa, thậm chí không cho của hồi môn.

Nhà chồng rất rộng, có 5 tầng nên mỗi gia đình sống một sàn 100m². Chúng tôi cũng được bố mẹ chồng cho một sàn ở đó nhưng chuyện cơm nước thì cả gia đình vẫn ăn chung, hàng tháng góp tiền cho mẹ chồng đi chợ nấu nướng.

Nhưng tôi để ý, mỗi lần ăn cơm xong, hai chị dâu đều trốn việc cứ để tôi phải rửa bát và ngồi tán gẫu vui vẻ với mẹ chồng ở phòng khách. Tôi có cảm giác như mẹ chồng xem thường tôi thân phận ở quê, không được bằng các chị dâu nên hay bắt làm.

Khong khoc khi me chong mat, toi bi gia dinh chong goi la 'do mau lanh'