"Thâm cung" Nhà Trắng nổi sóng, ông Trump bất lực

Truyền thông Mỹ đã không ngần ngại gọi một tuần qua của Nhà Trắng là "hỗn loạn", khi một loạt các trợ lý thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump từ thời tranh cử lần lượt "đội nón ra đi".

Nói một cách tóm tắt, theo trang Vox, con rể kiêm cố vấn của Tổng thống Donald Trump - ông Jared Kushner - bị tước quyền tiếp cận thông tin tối mật, bị "soi" về các vụ xung đột lợi ích; một trong những trợ lý thân cận nhất của tổng thống Mỹ - cô Hope Hicks - từ chức giám đốc truyền thông Nhà Trắng và có thể đối mặt những điều tra liên quan nghi án Nga can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016; ông Kushner và vợ - cô Ivanka Trump - xung đột mạnh với Chánh Văn phòng Nhà Trắng John Kelly; và cố vấn kinh tế trưởng của ông Trump - ông Gary D. Cohn - dọa dứt áo ra đi sau khi hết lời khuyên can nhưng "sếp" mình vẫn tuyên bố sẽ đánh thuế nặng lên các sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ.
Chưa hết, theo báo The New York Times, ông Trump buộc phải phủ nhận, thông qua một trợ lý, rằng ông không có ý định sa thải cố vấn an ninh quốc gia H. R. McMaster nhưng bù lại, tổng thống Mỹ lại đăng đàn Twitter chỉ trích nặng lời Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions.
Từ trái qua phải: Cô Ivanka Trump, ông John Kelly và Jared Kushner Ảnh: REUTERS
Từ trái qua phải: Cô Ivanka Trump, ông John Kelly và Jared Kushner Ảnh: REUTERS 
Hãng tin AP bình luận không khí căng thẳng và những hố sâu tranh chấp đang mở rộng trong Nhà Trắng trong khi công tố viên đặc biệt Robert Mueller siết chặt vòng vây quanh Phòng Bầu dục bằng việc điều tra các mối làm ăn của ông Trump với Nga trước khi ông trở thành tổng thống.
Sau khi nhậm chức 13 tháng, bên cạnh ông Trump trong Nhà Trắng hầu như không còn thành viên nào của chiến dịch tranh cử năm 2016 (ngoại trừ vợ chồng Ivanka). Cơ hội nhanh chóng tuyển mộ những tài năng nổi trội cho Cánh Tây cũng không mấy sáng sủa.
Những ai còn trụ lại sẽ tiếp tục chịu đựng sự biến động. Ngay như Chánh Văn phòng Kelly cũng bị đồn sắp phải ra đi do Tổng thống Trump giận dữ trước việc ông này không khống chế được những bài báo tiêu cực về việc trợ lý thân cận Rob Porter bạo hành 2 người vợ cũ.
Nhưng thông tin này chưa chắc làm vợ chồng cô Ivanka Trump, đối thủ cạnh tranh quyền lực với ông Kelly, thở phào.
Theo bài báo bom tấn của The New York Times tuần này, hai công ty lớn ở Phố Wall đã cho doanh nghiệp bất động sản của gia đình ông Kushner vay hơn nửa tỉ USD trong năm 2017, sau khi lãnh đạo của 2 công ty gặp gỡ ông cố vấn trẻ ngay tại Nhà Trắng. Cụ thể, Apollo Global Management, một trong những công ty đầu tư tư nhân lớn nhất thế giới, rót 184 triệu USD cho Kushner Companies để tái cấp vốn cho một tòa nhà chọc trời ở TP Chicago; còn Tập đoàn Citigroup cho Kushner Companies và một đối tác của công ty này vay tới 325 triệu USD để tiếp tục dự án một nhóm cao ốc văn phòng ở Brooklyn, TP New York.
Chỉ sau hơn 1 năm cầm quyền Tổng thống Trump đã mất gần hết "công thần" của mình tại Nhà Trắng, với những lý do chẳng giống ai. Ảnh: NY Daily News.
Chỉ sau hơn 1 năm cầm quyền Tổng thống Trump đã mất gần hết "công thần" của mình tại Nhà Trắng, với những lý do chẳng giống ai. Ảnh: NY Daily News. 
Trong khi đó, các quan chức phản gián thuộc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang xem xét một trong các thỏa thuận kinh doanh quốc tế của cô Ivanka, theo hai nguồn tin của đài CNN. Lọt vào tầm ngắm là tòa tháp và khách sạn Trump International ở Vancouver - Canada, khánh thành vào tháng 2-2017, trị giá 360 triệu USD.
Chủ đầu tư tòa nhà, ông Joo Kim Tiah, là một trong những nhân vật giàu nhất Malaysia. Dù ông Tiah thân thiết với ông Donald Trump Jr, con trai tổng thống Mỹ, song cô Ivanka là người đóng vai trò then chốt trong việc đạt được thỏa thuận liên quan tới dự án vào năm 2013.
Theo CNN, FBI lo ngại các mối quan hệ kinh doanh dày đặc của vợ chồng cô Ivanka có thể khiến họ phải chịu áp lực từ các đặc vụ nước ngoài, bao gồm Trung Quốc. Đài ABC dẫn các nguồn tin thân cận cho hay chính Tổng thống Trump cũng e dè và thậm chí muốn con gái và con rể rời Nhà Trắng để tránh ảnh hưởng tới nhiệm kỳ của mình.

Tấn công Sứ quán Pháp tại Burkina Faso: Quốc tế lên án mạnh mẽ

Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Phi (AU) ngày 2/3 đã ra tuyên bố lên án mạnh mẽ các vụ tấn công trước đó cùng ngày nhằm vào Đại sứ quán Pháp và một sở chỉ huy quân sự ở thủ đô Ouagadougou của Burkina Faso.

Theo ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc, hiện Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đang theo dõi chặt chẽ tình hình và quan ngại trước con số thương vong trong 2 vụ tấn công Đại sứ quán Pháp và một sở chỉ huy quân sự tại Burkina Faso.

Cuộc sống thành phố nối liền hai lục địa Á-Âu thập niên 1920

(Kiến Thức) - Istanbul được biết đến là thành phố nối liền hai lục địa Á – Âu, vốn là trung tâm kinh tế, văn hóa và lịch sử của Thổ Nhĩ Kỳ. Những bức ảnh đen trắng dưới đây phần nào tái hiện cuộc sống nơi đây thập niên 1920 và 1930.

Cuộc sống ở thành phố Istanbul gần trăm năm trước phần nào được tái hiện trong những bức ảnh đen trắng được chụp vào thập niên 1920 và 1930. (Nguồn ảnh: VT)
 Cuộc sống ở thành phố Istanbul gần trăm năm trước phần nào được tái hiện trong những bức ảnh đen trắng được chụp vào thập niên 1920 và 1930. (Nguồn ảnh: VT)

Cửa hiệu may Moda ở thành phố nối liên hai châu lục Á-Âu nhiều năm về trước.
 Cửa hiệu may Moda ở thành phố nối liên hai châu lục Á-Âu nhiều năm về trước.

Nhà thờ Hồi giáo Ortakoy ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
 Nhà thờ Hồi giáo Ortakoy ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Thành Anatolian, thành trì ở bờ phải eo biển Bosporus, vào những năm 1920.
 Thành Anatolian, thành trì ở bờ phải eo biển Bosporus, vào những năm 1920.

Người dân đổ ra đường phố ăn mừng Ngày Cộng hòa.
 Người dân đổ ra đường phố ăn mừng Ngày Cộng hòa.

Mọi người đi bầu cử ở Thổ Nhĩ Kỳ hàng chục năm về trước.
 Mọi người đi bầu cử ở Thổ Nhĩ Kỳ hàng chục năm về trước.

Nhà máy motor Ford nhìn từ trên cao.
 Nhà máy motor Ford nhìn từ trên cao.

Nhà hát ngoài trời Harbiye Cemil Topuzlu đang trong quá trình xây dựng thời kỳ đó.
 Nhà hát ngoài trời Harbiye Cemil Topuzlu đang trong quá trình xây dựng thời kỳ đó.

Bức ảnh chụp tại nhà ga xe lửa Haydarpasa hàng chục năm về trước.
 Bức ảnh chụp tại nhà ga xe lửa Haydarpasa hàng chục năm về trước.

Tòa nhà thuộc trường Đại học Istanbul ở Thổ Nhĩ Kỳ.
 Tòa nhà thuộc trường Đại học Istanbul ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Người phụ nữ ngồi bên ngoài chiếc ô tô trên đường Maslak.
 Người phụ nữ ngồi bên ngoài chiếc ô tô trên đường Maslak.

Mọi người đi tắm biển ở Istanbul trong một ngày nắng nóng hồi thập niên 1920 và 1930.
Mọi người đi tắm biển ở Istanbul trong một ngày nắng nóng hồi thập niên 1920 và 1930. 

Loạt ảnh màu hiếm tái hiện lịch sử của nước Anh

(Kiến Thức) - Báo Daily Mail mới đây đăng tải loạt ảnh màu hiếm hoi phần nào đã tái hiện sinh động cuộc sống ở nước Anh trong quá khứ, đặc biệt là vào thời kỳ Chiến tranh Thế giới Thứ hai (1939-1945).

Những bức ảnh đen trắng được chỉnh sửa và làm màu đã giúp độc giả có thể hiểu thêm về cuộc sống ở nước Anh trong quá khứ. Ảnh: Vũ công Ena Squire-Brown rời khỏi nhà để đến lễ cưới của cô được tổ chức tại nhà thờ ở Forest Hill, phía nam thủ đô London, hồi tháng 11/1940. (Nguồn ảnh: Daily Mail)
 Những bức ảnh đen trắng được chỉnh sửa và làm màu đã giúp độc giả có thể hiểu thêm về cuộc sống ở nước Anh trong quá khứ. Ảnh: Vũ công Ena Squire-Brown rời khỏi nhà để đến lễ cưới của cô được tổ chức tại nhà thờ ở Forest Hill, phía nam thủ đô London, hồi tháng 11/1940. (Nguồn ảnh: Daily Mail)

Người dân London đứng bên đường chào các binh sĩ khi họ lên đường để chuẩn bị cho cuộc đổ bộ Normandy vào ngày 6/6/1944.
 Người dân London đứng bên đường chào các binh sĩ khi họ lên đường để chuẩn bị cho cuộc đổ bộ Normandy vào ngày 6/6/1944.

Người mẹ và đứa con đeo mặt nạ phòng độc trong một cuộc diễn tập ứng phó nếu xảy ra một vụ tấn công bằng khí độc ở Southend, Essex, ngày 29/3/1941.
Người mẹ và đứa con đeo mặt nạ phòng độc trong một cuộc diễn tập ứng phó nếu xảy ra một vụ tấn công bằng khí độc ở Southend, Essex, ngày 29/3/1941. 

Mark Whatmough đến từ thủ đô London của nước Anh đan khăn quàng cho các binh sĩ ngoài tiền tuyến tham gia cuộc Chiến tranh Thế giới Thứ hai năm 1940.
 Mark Whatmough đến từ thủ đô London của nước Anh đan khăn quàng cho các binh sĩ ngoài tiền tuyến tham gia cuộc Chiến tranh Thế giới Thứ hai năm 1940.

Người phụ nữ lau dọn lối đi trước nhà ở Birkenhead, Merseyside, năm 1944.
 Người phụ nữ lau dọn lối đi trước nhà ở Birkenhead, Merseyside, năm 1944.

Nữ y tá đến chăm sóc cho một em nhỏ bị ốm ở Rotherham, Yorkshire, ngày 5/11/1955.
Nữ y tá đến chăm sóc cho một em nhỏ bị ốm ở Rotherham, Yorkshire, ngày 5/11/1955. 

Những bé gái cưỡi ngựa đi lấy đồ từ các cửa hàng trong ngôi làng Fordcombe, gần Tunbridge, Kent, ngày 7/9/1943.
 Những bé gái cưỡi ngựa đi lấy đồ từ các cửa hàng trong ngôi làng Fordcombe, gần Tunbridge, Kent, ngày 7/9/1943.

Hai người phụ nữ cùng con cái họ đứng trước ngôi nhà chật chội ở Birmingham ngày 6/2/1954.
 Hai người phụ nữ cùng con cái họ đứng trước ngôi nhà chật chội ở Birmingham ngày 6/2/1954.

Những người đàn ông chơi cờ vào khoảng năm 1920.
 Những người đàn ông chơi cờ vào khoảng năm 1920.

Các cô gái học cách nhặt khăn tay bị rơi tại một ngôi trường ở Kensington, London, năm 1925.
 Các cô gái học cách nhặt khăn tay bị rơi tại một ngôi trường ở Kensington, London, năm 1925.

Các em học sinh tại trường Eton mua hoa nhân kỷ niệm ngày sinh nhật của Vua George III.
 Các em học sinh tại trường Eton mua hoa nhân kỷ niệm ngày sinh nhật của Vua George III.

Lester Piggott, 15 tuổi, làm việc giúp đỡ cha mình tại Lambourn, Berkshire, Anh, ngày 27/12/1950.
Lester Piggott, 15 tuổi, làm việc giúp đỡ cha mình tại Lambourn, Berkshire, Anh, ngày 27/12/1950.