Thai phụ và con 20 tháng tuổi tử vong bất thường trong nhà nghỉ

(Kiến Thức) - Nhân viên nhà nghỉ vô cùng hốt hoảng khi phát hiện chị T. đã tử vong trong khi cháu bé 20 tháng tuổi còn thoi thóp. 

Theo thông tin ban đầu, sáng hôm qua, gia đình nhận được tin chị V.T.Th (SN 1987, ngụ thôn Nguyên Tiến, xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hoá) tử vong ở một nhà nghỉ ở TP Thanh Hóa cùng con gái 20 tháng tuổi. Điều đáng nói, theo người nhà, chị Th. đang mang thai tháng thứ 3.
Thời điểm phát hiện ra vụ việc, cháu bé 20 tháng tuổi đang trong tình trạng nguy kịch. Người nhà đã nhanh chóng chuyển cháu ra Hà Nội cấp cứu nhưng đến khoảng 10h cùng ngày cháu cũng không qua khỏi.
Thai phu va con 20 thang tuoi tu vong bat thuong trong nha nghi
 Hình ảnh chị Th. trên facebook cá nhân. Nguồn ảnh: Vietnamnet
Trước đó, sáng ngày 16/10, chị V.T.T.Th. (SN 1987, quê ở Triệu Sơn, Thanh Hóa, nhưng lấy chồng tại xã Thiệu Nguyên) đã cùng con trai (khoảng 7 tuổi) và con gái 20 tháng tuổi đi thăm chồng là cán bộ.
Mời độc giả xem clip "Cô giáo xinh đẹp chết trong nhà nghỉ": (Nguồn ANTV)
Chị T. lấy anh N.V.C (SN 1982, đang công tác tại tỉnh Bắc Giang) còn chị T. ở nhà làm công nhân cho một công ty may ở huyện Thiệu Hóa. Hai người đã có với nhau 2 người con, một trai và một gái nhưng đã ly thân.
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Cận cảnh chặt hạ, di chuyển cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng

(Kiến Thức) - Sáng ngày 18/10, các đơn vị chức năng liên quan đã bắt đầu chặt hạ, đánh chuyển cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng để phục vụ thi công dự án mở rộng đường vành đai III.

Can canh chat ha, di chuyen cay xanh tren duong Pham Van Dong
 Để phục vụ thi công mở rộng đường vành đai III (đoạn từ cầu Mai Dịch đi cầu Thăng Long), từ sáng nay, Hà Nội bắt đầu chặt hạ, di dời cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng.

Thai phụ chết bất thường ngay ngày đầu năm mới

(Kiến Thức) - Đôi vợ chồng cùng tuổi Thân (SN 1992) đang phấn khởi mong chờ đứa con khoảng 2 tháng nữa chào đời thì bất ngờ tai hoạ ập đến khi thai phụ chết bất thường đúng ngày mùng 1 Tết.

Chiều 11/2, anh Trần Văn Minh (SN 1992, quê tỉnh Bắc Giang) cùng những người thân đau đớn đưa vợ chị Phạm Thị Trinh (SN 1992) về nơi an nghỉ ở quê nhà tỉnh An Giang.
Cô Hậu, một người bán tạp hoá ở khu nhà trọ trên đường TCH21, tổ 9, KP4, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP HCM, kể lại: “Vợ chồng Minh và Trinh về xóm trọ này ở khoảng một tháng trước Tết để làm công nhân tại cơ sở may gia công gần khu trọ. Vì mới về ở nên đôi vợ chồng trẻ này chưa quan hệ với ai nhiều ngoài việc hay ghé tiệm tạp hoá của cô để trò chuyện. Cả 2 đều tuổi Nhâm Thân và người vợ đang mang thai tháng thứ 7 cũng sẽ sinh trong năm Bính Thân này. Tết này cả hai để giành tiền để sinh con nên không về quê mà ở lại phòng trọ, không mua sắm thứ gì nên tôi cũng biếu ít quà ăn Tết”.
Thai phu chet bat thuong ngay ngay dau nam moi
 Căn nhà trọ của vợ chồng anh Minh, nơi xảy ra vụ việc.

Thai phụ 8 tháng bị xe biển xanh đâm tử vong

(Kiến Thức) - Cú tông của chiếc xe biển xanh khiến người phụ nữ mang thai và xe máy bị hất ngược về phía sau. Thai phụ bị xe biển xanh đâm tử vong sau đó.

Vào hồi 12h30 ngày 4/3, chiếc chiếc ôtô biển kiểm soát 14C lấn làn đường tông trực diện người phụ nữ mang thai điều khiển chiếc Wave trên quốc lộ 38, đoạn qua xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Theo một nhân chứng, cú tông khiến người phụ nữ và xe máy bị hất ngược về phía sau. Nạn nhân ngã xuống đường bất tỉnh, chảy nhiều máu và được nhiều người dân bên đường đưa vào viện cấp cứu. Từ trên ôtô, một người đàn ông trung niên bước xuống với biểu hiện không tỉnh táo. Tài xế sau đó đã được đưa về công an địa phương trình báo.