Thai phụ trở về sau nhiều ngày mất tích bí ẩn: Những tình tiết bất ngờ

Chị Trần Thị S., thai phụ được cho là mất tích nhiều ngày đã được gia đình tìm thấy, đón về. Chính quyền địa phương đã tiết lộ những tình tiết bất ngờ liên quan đến thai phụ này.

Chiều ngày 31/5, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Thiên Dùng – Chủ tịch UBND xã Hưng Thái (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) cho biết, sau nhiều ngày mất tích, chị Trần Thị S. (SN 1976, trú tại xã Hưng Thái) đã được gia đình đón về.
Chị S. đã được gia đình đón về nhà sau nhiều ngày được cho là mất tích.
Chị S. đã được gia đình đón về nhà sau nhiều ngày được cho là mất tích. 
“Sáng ngày 30/5, gia đình chị S. nhận được cuộc gọi nói chị S. đang ở thị trấn Đông Hưng (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình). Ngay sau đó, chị S. đã được người thân đón về nhà.
Chị S. trở về tinh thần có biểu hiện hoảng loạn, hiện gia đình vẫn phải trông nom. Trong 10 ngày qua chị S. đi đâu, ăn uống sinh hoạt như thế nào, có bị ai dụ dỗ hay không… hiện đang được cơ quan công an điều tra”, ông Dùng nói.
Cũng theo ông Dùng, sức khỏe của chị S. hiện đã ổn định. Tuy nhiên, một điều bất ngờ đó là chị S. không có thai!
“Trước kia chị S. có thai hay không thì tôi không biết, nhưng hiện tại chị S. được xác định là không có thai”, ông Dùng thông tin thêm.
Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã đưa, chiều ngày 21/5, trên mạng xã hội lan truyền câu chuyện về 1 thai phụ ở xã Hưng Thái (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) được chồng đưa đi khám thai tại bệnh viện Đa khoa huyện Ninh Giang. Sau đó, không tìm thấy thai phụ này khiến người nhà hoang mang, lo lắng và tổ chức tìm kiếm.
Anh H. đã kể lại có đèo vợ xuống bệnh viện Đa khoa huyện Ninh Giang khám thai vì còn khoảng 1 tuần nữa chị S. đến ngày sinh nở. Khi anh H. vào lấy kết quả khám đến khi đi ra thì không thấy vợ đâu, anh có đi tìm và điện thoại về nhà cho con gái hỏi mẹ đã về nhà chưa thì được con gái trả lời là chưa về.
Sau khi tìm vợ trong bệnh viện không thấy, anh H. đi xe về nhà. Trong lúc gia đình chuẩn bị ăn cơm trưa thì chị S. điện thoại cho một người phụ nữ hàng xóm, nhờ sang nhà bảo con gái mang tiền ra cánh đồng Giật (cách UBND xã Hưng Thái khoảng 500m) để trả.
Khi con gái ra đến vị trí trên, thấy chị S. đang đứng cùng một người đàn ông đi xe máy. Lúc này, con gái chị gặng hỏi: "Mẹ cần trả nợ ở đâu để con đi cùng" nhưng chị S. không nói và ngồi lên xe máy giục người đàn ông đi. Nhận thấy sự việc bất thường, anh H. trình báo với Công an huyện Ninh Giang và thông tin cho người thân nhờ đi tìm.
Trong quá trình người thân đi tìm chị S. thì người đàn ông đi xe máy đèo chị S. biết được sự việc nên đã đến UBND xã Hưng Thái trình báo.
Theo đó, ông tên là Vũ Xuân Hoãn, bản thân ông làm nghề xe ôm tại cổng phòng khám Đa khoa Tuy Hòa, thuộc xã Văn Hội (cùng huyện Ninh Giang).
Buổi chiều ngày 21/5, ông có chở một người đàn bà, chạy từ bệnh viện Đa khoa Ninh Giang qua khu vực qua cầu Hiệp (thuộc địa phận huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình). Đến đây, sản phụ xuống xe và bảo ông Hoãn đi về trước, còn bản thân chị này đi đâu không rõ.
Lãnh đạo Công an huyện Ninh Giang khẳng định không có chuyện chị S. bị bắt cóc. Nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Phó Chủ tịch QH: Dọn chỗ đón 'phượng hoàng' vào đặc khu

Trao đổi với báo chí bên hành lang QH về dự luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc (đặc khu), Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu bày tỏ tin tưởng chúng ta đã chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất trong khả năng để đón nhận sự ra đời của 3 đặc khu.

"Đây là vấn đề mới, khó, nhiều chính sách đang thử nghiệm, vì vậy cũng phải xác định là vừa làm vừa rút kinh nghiệm", Phó Chủ tịch QH nói.

Thiếu phụ “mất tích” bí ẩn và cuộc gọi điện thoại lạ

Sau khi vợ “mất tích” bí ẩn gần 10 ngày, gia đình anh Khánh (Cà Mau) nhận được cuộc điện thoại lạ được gọi cho từ Campuchia đòi tiền chuộc.

Sáng 14/1, trao đổi với PV Báo Giao thông, anh Dương Duy Khánh (29 tuổi, ngụ ấp Tân An A, xã Tạ An Khương Đông, huyện Đầm Dơi, Cà Mau) cho biết, gia đình vẫn chưa nhận được thông tin về chị Trần Cẩm Tiên (28 tuổi, vợ anh Khánh), sau gần 10 ngày “mất tích” bí ẩn.
Chân dung của chị Trần Cẩm Tiên. Ảnh: Gia đình cung cấp
Chân dung của chị Trần Cẩm Tiên. Ảnh: Gia đình cung cấp 
Theo lời anh Khánh, vào sáng 5/1, chị Trần Cẩm Tiên cùng một vài người thân trong gia đình thuê ô tô đi viếng Mẹ Nam Hải (Quán Âm Phật đài) ở phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu (Bạc Liêu). Tuy nhiên, khi tất cả mọi người về đến nhà thì không thấy chị Tiên, điện thoại khi đó cũng không liên lạc được.

Người mẹ neo đơn cầu cứu tìm con trai mất tích bí ẩn

Bà Trần Thị Tiên (SN 1954, ngụ P.10, Q.3, TP HCM) đang cầu cứu các cơ quan chức năng hỗ trợ tìm giúp con trai là Nguyễn Đức Thịnh (SN 1986) mất tích một tuần qua một cách bí ẩn.

Bà Tiên cho biết, Thịnh đã học hết cấp 3 nhưng sau đó không thể tiếp tục học do có nhiều biểu hiện bất thường về tâm lý. Gia đình đã đưa Thịnh đi khám tại bệnh viện nhưng không xác định được bệnh gì. Tuy nhiên theo bà Tiên, biểu hiện của Thịnh giống bị tâm thần nhẹ, lẽ ra cần điều trị sớm nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chỉ uống thuốc cầm chừng.