Thai nhi hóa đá sau 60 năm nằm trong bụng mẹ

(Kiến Thức) - Bác sĩ chụp X-quang phát hiện một thai nhi hóa thạch trong bụng một cụ bà mang thai 60 năm không đẻ ở Chile. 

Các bác sĩ ở thị trấn La Boca, Chile là những người đã trực tiếp điều trị cho cụ bà Estela Meléndez khi bà nhập viện. Họ đã vô cùng sửng sốt khi kết quả chụp X-quang cho thấy cụ bà mang thai 60 năm không đẻ. Bào thai đó hiện giờ đã bị hóa thạch (bị canxi hóa).
Cu ba mang thai 60 nam khong de, thai nhi hóa dá
 
Chia sẻ với CNN, bà cụ cho biết bác sĩ cho rằng bà có một khối u và cần tiến hành phẫu thuật. Tuy nhiên, thật đáng kinh ngạc khi khối u của bà thực tế lại là một bào thai.
Bà Meléndez đã kết hôn được 74 năm, trước khi chồng bà mất vào tháng 1/2015, hưởng thọ 91 tuổi. Trong suốt chặng đường dài của cuộc hôn nhân, 2 vợ chồng bà đã phải "chịu đựng rất nhiều" vì không thể có con. Bà cho rằng "cục bướu" trong bụng chính là sự nhắc nhở về đứa con mình và chồng mong ngóng bấy lâu.
Cu ba mang thai 60 nam khong de, thai nhi hóa dá-Hinh-2
 
Các bác sĩ định tiến hành phẫu thuật loại bỏ thai nhi, tuy nhiên cuộc phẫu thuật này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm hơn là giữ nguyên hiện trạng.
http://www.mirror.co.uk/news/world-news/woman-discovers-foetus-womb-after-6202698

Bào thai hóa thạch 50 năm trong bụng bà cụ 90 tuổi

Một bào thai hóa thạch 50 tuổi bị vôi hóa đã được phát hiện trong cơ thể của một bà cụ 90 tuổi người Chile.

Truyền thông Chile cho biết, một bà cụ 90 tuổi đã được đưa tới bệnh viện sau một cú ngã. Thật bất ngờ, kết quả chụp X-quang vô tình phát hiện thấy một bào thai hóa thạch nặng khoảng 2kg trong bụng bà. Bào thai được cho là đã chết trong thời gian bà lão này mang thai.
 
Các bác sĩ không có khả năng loại bỏ bào thai vì tuổi tác bà lão đã quá cao nên bà lão đã được đưa về nhà. Hiện tượng này được gọi là “lithopedion”. Nó xảy ra khi thai nhi chết trong khi mang thai và sau đó hóa thạch bên ngoài tử cung.

Người phụ nữ đau đớn vì khóc ra "nước mắt pha lê"

(Kiến Thức) - Suốt nhiều năm, Laura gánh chịu đau đớn vì những giọt "nước mắt pha lê" của mình. Nước mắt cô luôn đông lại thành những mảng rất cứng.

chứng bệnh bí ẩn nước mắt pha lê của mình khi mới 15 tuổi. Bất cứ khi nào cô khóc, thay vì tiết nước mắt như bình thường, mắt sẽ xuất hiện mảng bám màu trắng. Mỗi lần Ponce nháy mắt, một mảng cứng màu trắng lại hình thành. Ban đầu nó khá mềm, nhưng sau khi tiếp xúc với không khí nó trở nên cứng như một tinh thể rắn.

Căn bệnh lạ đã khiến cô này phải thường xuyên nghỉ việc vì có tới 30 mảng trắng cứng hình thành trên màng mắt của cô trong một ngày. Cô Ponce cho biết: "Một mảng trắng bắt đầu sưng lên sau đó tôi phải mở mắt để đưa nó ra ngoài. Khi nó khô thì bắt đầu cứng lại, tôi thực sự rất khó chịu và đau đớn".