Thái Nguyên: Tìm thấy thi thể cháu bé 5 tuổi cầm iPhone7 đi lạc

Thi thể cháu Nguyễn Gia B. (5 tuổi) được người dân phát hiện tại hồ Tỉnh đội (TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên) và báo cho cơ quan chức năng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ chiều ngày 11/2, sau hơn 5 tiếng đi lạc khỏi nhà, thi thể cháu bé 5 tuổi đi lạc Nguyễn Gia B. được người dân phát hiện tại hồ Tỉnh Đội (TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên) và báo cho cơ quan chức năng.
Ngay sau đó, người nhà của bé B. đã đến hiện trường và đưa thi thể cháu bé về nhà làm lễ an táng.
Tờ rơi được gia đình bé B. phát đi tìm kiếm.
 Tờ rơi được gia đình bé B. phát đi tìm kiếm.
Trước đó, cũng trong ngày 11/2 anh Nguyễn Thịnh là bố cháu bé (trú tại đường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên) cho biết, vào lúc khoảng 10h cùng ngày, gia đình anh không thấy con trai là bé Nguyễn Gia B. (5 tuổi) nên đã huy động người đi tìm nhưng hiện tại vẫn chưa thấy. Khi đi khỏi nhà, trên tay cháu B. cầm chiếc điện thoại iPhone 7 Plus, cháu mặc quần màu ghi, áo khoác phao có hình bọ cánh cam và có đi tất.
Theo anh Thịnh, sau khi kiểm tra camera thì thấy cháu B. cầm điện thoại rời khỏi nhà, chạy bộ khá nhanh. Tuy nhiên, camera chỉ ghi được một đoạn từ khu vực khách sạn Đông Á II đến khu vực Công an phường Đồng Quang, TP. Thái Nguyên nên gia đình không thể xác định hướng đi của bé.

CSGT giúp người mẹ tìm được con trai bị lạc ngày 2/9

Phát hiện người phụ nữ hoảng loạn vì để lạc con trai 4 tuổi giữa biển người tại Hồ Gươm các chiến sĩ CSGT đã khẩn trương tìm kiếm cháu bé.

Vào khoảng 10h sáng 2/9, Tổ công tác Đội CSGT số 1 (Công an TP Hà Nội) gồm Đại uý Lê Quốc Khánh (Tổ trưởng), Thiếu uý Nguyễn Hồng Hải và Thiếu úy Nguyễn Đăng Tiến làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ khu vực không gian đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm.
Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện một phụ nữ dáng vẻ hớt hải, tinh thần hoảng loạn đi dưới lòng đường.

Vì sao chồng nhẫn tâm vung dao chém mặt vợ ngày giáp Tết?

(Kiến Thức) - Cơ quan công an cho biết, người chồng chém vào mặt vợ sáng 26 Tết ở Bình Dương có thể bắt nguồn từ ghen tuông. Trước khi xảy ra vụ bạo hành, chị vợ có ý định bỏ đi tìm nơi ở mới nhưng bị chồng phát hiện.

Theo thông tin ban đầu vụ án chồng chém vào mặt vợ xảy ra vào ngày 26 Tết, sáng 11/2 trong khi người dân tại khu dân cư Minh Tuấn (khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) đang chuẩn bị Tết thì nghe thấy tiếng kêu thất thanh từ phòng trọ của chị L. (31 tuổi, quê Bình Phước.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.