Thái Lan: Dạo bãi biển, nhặt được vật quý 10kg, giá hơn 11 tỉ đồng?

Người đàn ông ở Thái Lan tình cờ tìm thấy một vật tròn màu vàng trên bãi biển, bị nghi là vật quý có giá trị lên tới 500.000 USD.

Theo Viral Press, Boonyos Tala-uparam, 44 tuổi, một chủ quán bar, tình cờ nhặt được vật thể lạ nặng 10kg, khi đi dạo dọc bãi biển trên đảo ở Koh Samui phía nam Thái Lan hồi tháng 6 năm ngoái.
Người đàn ông này mang vật thể về nhà, để trong vườn rồi quên bẵng đi mất. Mãi gần đây, một người bạn nói với Boonyos đó có thể là long diên hương, hay thực chất là bãi nôn của cá voi. Đây là hợp chất quý, thường được dùng để sản xuất nước hoa.
Thai Lan: Dao bai bien, nhat duoc vat quy 10kg, gia hon 11 ti dong?
 Người đàn ông Thái Lan tìm thấy vật lạ khi đi dạo trên bãi biển.
"Khối tròn vón cục này khá lớn, có màu vàng và kết cấu dạng sáp giống nến. Nhưng nó rất mềm và rõ ràng không phải nến”, Boonyos nói. “Tôi thử dùng bật lửa đốt một ít, nó chuyển thành dạng dầu và sau đó cứng lại. Tôi chưa bao giờ trông thấy thứ gì giống như vậy trước đây".
Boonyos đưa vật lạ cho bạn bè, gia đình xem và ai cũng cho rằng đó là long diên hương.
Thai Lan: Dao bai bien, nhat duoc vat quy 10kg, gia hon 11 ti dong?-Hinh-2
 Vật lạ nghi là long diên hương, có giá lên tới 500.000 USD.
Thon Thamrongnawasawat, trợ lý giáo sư ở Khoa ngư nghiệp tại Đại học Kasetsart, nhận định nhiều khả năng đây là bãi nôn của cá nhà táng.
"Bãi nôn của cá nhà táng hay còn gọi là long diên hương là thức ăn phân hủy bên trong dạ dày cá voi, tích tụ suốt thời gian dài”, Thamrongnawasawat giải thích.
Hợp chất này được sử dụng để điều chế hương liệu sản xuất nước hoa, mỹ phẩm và cả thức ăn từ thế kỷ 13. Long diên hương có giá trị rất cao. Nếu được xác nhận vật thể lạ chính là long diên hương, Boonyos có thể bán được với giá lên tới 500.000 USD (khoảng 11,6 tỉ đồng), chuyên gia này nói.

Cuộc sống của những người “săn” ngọc bích ở Colombia

(Kiến Thức) - Những người săn ngọc bích ở Colombia lùng sục khắp thung lũng Muzo để tìm những viên đá quý với hy vọng đổi đời.

Cuoc song cua nhung nguoi “san” ngoc bich o Colombia
Những người săn ngọc bích ở Colombia thường tới các mỏ ở Muzo, nơi được mệnh danh là “thủ phủ của ngọc lục bảo trên thế giới”. Ảnh: Hai người thợ mỏ tìm kiếm những viên đá quý trong bóng tối tại một hầm mỏ ở Pauna, Tây Boyaca. 

Cuoc song cua nhung nguoi “san” ngoc bich o Colombia-Hinh-2
Một thợ mỏ đến từ Maripi cầm miếng ngọc bích trên tay. Viên ngọc chỉ còn lại kích thước rất nhỏ sau khi được đẽo gọt. 

Cuoc song cua nhung nguoi “san” ngoc bich o Colombia-Hinh-3
 Anh Jorge Gutierrez làm việc tại mỏ La Pita.

Cuoc song cua nhung nguoi “san” ngoc bich o Colombia-Hinh-4
Sau hoạt động khai thác trong hầm mỏ, các thợ mỏ mang số đất đá thừa đi đổ xuống sông hoặc khu vực xung quanh đường hầm. Được biết, hành động này vốn bị cấm theo luật môi trường của Colombia. 

Cuoc song cua nhung nguoi “san” ngoc bich o Colombia-Hinh-5
 Dòng sông chảy qua phía tây Boyaca.

Cuoc song cua nhung nguoi “san” ngoc bich o Colombia-Hinh-6
 Ông Jose Elias Vallejo sống ở Matadecafe, một khu định cư thuộc vùng lân cận các mỏ Muzo, đã làm công việc này trong suốt hơn 40 năm.

Cuoc song cua nhung nguoi “san” ngoc bich o Colombia-Hinh-7
Jaime Vargas đã bị mất chân trong một vụ tai nạn hầm mỏ. Sau đó, ông cùng Luis Gomez và Marcos Errada quyết định săn lùng đá quý ở khe núi. 

Cuoc song cua nhung nguoi “san” ngoc bich o Colombia-Hinh-8
Một nhóm người dùng xẻng hoặc tay không đang cố gắng tìm những viên đá quý ở Colombia

Cuoc song cua nhung nguoi “san” ngoc bich o Colombia-Hinh-9
 Họ phải rất tinh mắt để phát hiện ra những viên đá màu xanh nhỏ bé. Những viên đá bích ngọc tìm được ở khe núi thường nhỏ và có giá trị thấp hơn.

Cuoc song cua nhung nguoi “san” ngoc bich o Colombia-Hinh-10
Một nữ “thợ săn” bích ngọc tranh thủ nằm nghỉ sau khi phải đi bộ nhiều cây số. Được biết, chỉ có ít phụ nữ làm công việc này.

Cuoc song cua nhung nguoi “san” ngoc bich o Colombia-Hinh-11
Fredy Mantilla, một thợ chạm khắc ở Muzo, đánh bóng viên đá quý trong cửa hàng tại gia của ông. 

Cuoc song cua nhung nguoi “san” ngoc bich o Colombia-Hinh-12
Hoạt động mua bán bích ngọc diễn ra tại những khu vực xung quanh Đại lộ Jimenez, Bogota. Nhiều cửa hàng ở đó sẽ định giá, gọt đẽo và bán những viên đá quý này. (Nguồn ảnh: Al Jazeera) 

Cuộc đời ly kỳ của sát thủ gốc Việt Charles Sobhraj: Lưới trời lồng lộng

Ở Thái Lan, tin tức về những vụ giết người của "Sát thủ bikini" Sobhraj tràn ngập trên các phương tiện thông tin đại chúng. Lập tức, nó thu hút nhiều nhà báo và ngay cả những nhà làm phim vào trại giam gặp anh ta để phỏng vấn.

Bị bắt

Tháng 3-1976, sát thủ Sobhraj quay lại Bangkok bằng cái tên “Jacob” trong cuốn hộ chiếu đã lấy được. Thời điểm này, sau cái chết của 2 người Hà Lan và 2 người Israel, cảnh sát Thái Lan bắt đầu nghi ngờ "một người đàn ông lai Ấn, Á cùng một phụ nữ phương Tây".

Mỹ-Trung xuống nước, song chiến tranh thương mại còn lâu mới kết thúc

Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới dự kiến đạt được một thỏa thuận thương mại mang tính thỏa hiệp trong tháng này. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chiến tranh thương mại chấm dứt.
 

Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer nói trước Quốc hội tuần trước rằng vẫn còn việc phải làm liên quan tới thỏa thuận để đảm bảo Trung Quốc sẽ tuân thủ cam kết. Vài ngày sau, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo ông vẫn có thể rời bàn đàm phán với Trung Quốc như những gì đã làm với Triều Tiên.