"Thà thuyết phục bỏ cờ bạc, không thuyết phục bỏ gái điếm" nghĩa là gì?

Mỗi câu nói thông thường đều là một chân lý được ông cha ta đúc kết qua tích lũy kinh nghiệm sống của bản thân từ xa xưa, tuy có vẻ hơi bình dân và dễ hiểu nhưng nó vẫn mang tính triết lý rất cao.

Tôi thà thuyết phục bỏ cờ bạc, không thuyết phục bỏ gái điếm

Đánh bạc là một thói quen rất xấu, từ xa xưa, từ những sòng bạc nhỏ đến sòng bạc lớn. Trong sòng bạc có người thắng, kẻ thua nhưng suy cho cùng thì hậu quả để lại vẫn vô cùng nghiêm trọng.

Nhưng tại sao nhiều người vẫn muốn đánh bạc? Thực ra, họ đang theo đuổi một loại hứng thú, có một câu nói rất hay rằng "bạn có thể biến một chiếc xe đạp thành một chiếc xe máy chỉ trong một ván bạc". Thực tế, nếu thắng bạc thì giá trị nó mang lại rất lớn và Ít ai có thể cưỡng lại được, vì vậy cờ bạc đã phổ biến từ xưa đến nay.

Chữ gái điếm cũng là một thứ tương đối phi đạo lý được lưu truyền từ xưa đến nay, dùng để chỉ những mối quan hệ không mấy chính đáng giữa nam và nữ, từ nhà thổ cổ và các nơi khác cho đến tổ chức mại dâm trái hình hiện nay.

Vậy thì tại sao bạn bè lại thích thuyết phục anh ta không tiếp tục cờ bạc và không thuyết phục anh ta chấm dứt mối quan hệ tình cảm không đúng đắn với gái điếm? Trên thực tế, đối với đàn ông, việc đánh bạc là một chuyện khá là bình thường, có thể nói công khai, vậy họ sẵn sàng lắng nghe và thay đổi nếu có thể. Ngược lại, việc qua lại với gái điếm là một chuyện cự kỳ tế nhị, kín đáo, không được ai biết đến, đặc biệt trong thời đại xưa.

Vì vậy, khi bạn cố gắng thuyết phục anh ấy không tiếp tục cờ bạc, anh ấy sẽ hiểu rằng bạn đang nghĩ cho anh ấy. Nhưng khi bạn cố thuyết phục anh ấy chấm dứt mối quan hệ bất chính, anh ấy sẽ cảm thấy rằng vấn bạn đang can thiệp vào cuộc sống của anh ấy. Bạn không nên biết những vấn đề này, chuyện xấu hổ này có thể khiến hai người trở nên tồi tệ hơn.

Thà chết nghèo còn hơn lấy vợ đã ly hôn

Tất cả chúng ta đều biết rằng kết hôn bất cứ lúc nào cũng là một điều hạnh phúc, sau này có thêm một thành viên trong gia đình thì lợi ích kinh tế sẽ nhiều hơn, chúng ta sẽ không thấy cô đơn. Ý của câu này là đàn ông dù nghèo cũng không thể lấy một người vợ đã qua một lần đò.

Thực ra, cách hiểu của nửa câu sau phải nhìn ở góc độ thời gian, bởi vì đối với chúng ta bây giờ, một cô gái ly hôn thực ra không có gì quá nghiêm trọng. Tuy nhiên ở thời cổ đại, chuyện này đối với một người phụ nữ mà nói là điều vô cùng tồi tệ, việc ly hôn khiến người phụ nữ cả đời không ngóc đầu lên được. Suy cho cùng, địa vị của phụ nữ lúc bấy giờ rất khiêm tốn, gần như là "phụ kiện" của đàn ông.

Ngày nay, trong cuộc sống hôn nhân, chỉ cần hôn nhân có khúc mắc không thể giải quyết thì việc ly hôn là điều bình thường. Nhưng sức ép của dư luận, xã hội lúc bấy giờ lại không nghĩ như vậy, ai cũng cho rằng đàn bà bị chồng ly hôn là ô uế. Vì vậy mới có câu: "Thà chết nghèo còn hơn lấy vợ đã ly hôn".

Suy nghĩ của xã hội thời xưa cũng tương đối bảo thủ, cổ hủ, họ cho rằng một người phụ nữ đã có gia đình chắc chắn đã không "còn trinh", thậm chí có thể đã có con, điều được cho là rất "ghê tởm" thời bấy giờ. Vì vậy chẳng mấy ai bằng lòng với một người phụ nữ đã từng có gia đình.

Thà làm người thông minh giả ngốc, còn hơn ngốc mà cố tỏ ra thông minh

Trong cuộc sống, có bao nhiêu người cố tình tìm hiểu người khác, lợi dụng điểm yếu của người khác và làm mù quáng người khác để đạt được mục đích của chính mình.

Không có gì sai khi tìm hiểu người khác, nhưng có thể nhìn nhận bản thân một cách khách quan mới là điều cơ bản ai cũng nên làm. Nếu bạn có thể nâng cao năng lực của mình từ trong ra ngoài, bạn có thể giải quyết vấn đề một cách căn bản, không sợ gặp phải đối thủ mạnh, chỉ sợ bạn không có chí tiến thủ.

Nếu bạn không thể nhận ra chính mình, để người khác lợi dụng, bạn sẽ dễ dàng đi vào con đường xấu xa, gây ra tai họa và bị người khác chỉ trích.

Càng gặp nhiều nghịch cảnh, chúng ta càng phải gạt bỏ 2 thói quen này

Đời người chỉ thoáng qua vài năm, mấy ai nhận ra rằng cuộc đời mình thật vô nghĩa khi về già, chưa từng có những kỉ niệm quý giá.

Có người có thể tự làm chủ cuộc sống của chính mình, không ngừng vượt lên, sống một cuộc sống đầy đủ và có giá trị.

Sự khác biệt giữa con người với nhau thường là bởi vì sự khác biệt suy nghĩ và hành động từng phút từng giây, dẫn đến những kết quả khác nhau. Nói một cách đơn giản, thói quen quyết định cuộc sống.

Các cụ dạy: Cho vay gạo không cho vay củi, cho mượn áo không cho mượn giày

Những lời dạy của cổ nhân tới nay vẫn còn nguyên giá trị. Trong đó câu nói: "Cho vay gạo không cho vay củi, cho mượn áo không cho mượn giày".

Chuyện vay mượn, nhờ vả nhau là rất thường tình trong cuộc sống. Điều này thể hiện sự tương thân tương ái lẫn nhau, tình hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau.

Thế nhưng trong câu nói của người xưa đúc kết, vì sao lại "cho vay gạo nhưng không cho vay củi". Chẳng phải gạo, củi hay muối thì đều là đồ thiết yếu cho sinh hoạt hàng ngày sao?