Thả cá chép tiễn ông Táo, rụng rời phát hiện tử thi

(Kiến Thức) - Trong lúc đang ra sát bờ sông để thả cá chép theo truyền thống cúng tiễn Táo quân, người phụ nữ rụng rời tay chân khi phát hiện tử thi dật dờ.

Khoảng 16h40 ngày 11/2 (23 tháng Chạp), một phụ nữ sống tại Khu dân cư Bắc Rạch Chiếc, phường Phước Long A, quận 9, TP HCM sau khi cúng tiễn ông Táo theo truyền thống đã ra sát bờ sông Rạch Chiếc để thả cá chép.
Tha ca chep tien ong Tao, rung roi phat hien tu thi
Hiện trường ven sông Rạch Chiếc, quận 9, nơi người phụ nữ thả cá chép phát hiện tử thi.
Trong lúc đang thả cá xuống sông, người phụ nữ này rụng rời tay chân khi phát hiện tử thi nam giới đang trôi dật dờ liền bỏ chạy và truy hô.
Nhiều người dân xung quanh KDC đã đến hiện trường theo dõi, ghi nhận tử thi đang trong giai đoạn phân hủy. 
Vụ việc được trình báo công an địa phương, đội CSĐT công an quận 9. Đến hơn 18h chiều nay, thi thể nạn nhân vẫn chưa được đưa lên bờ và công an vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ; truy tìm tung tích nạn nhân.

Ngán ngẩm cảnh người dân thả cá tiễn ông Táo về trời

(Kiến Thức) - Dù sinh viên tình nguyện đứng chịu mưa, rét giúp người dân thả cá không gây ô nhiễm nhưng nhiều người thiếu ý thức vẫn "tương" cả túi rác xuống sông.

Ngan ngam canh nguoi dan tha ca tien ong Tao ve troi
 Sáng và trưa nay, tại cầu Long Biên (Hà Nội), nhiều người dân đã mang cá vàng ra thả xuống sông Hồng để tiễn Táo quân về trời

Ngan ngam canh nguoi dan tha ca tien ong Tao ve troi-Hinh-2
Ghi nhận của PV Kiến Thức vào khoảng 7h ngày 11/2, có hơn 20 sinh viên tình nguyện đứng ở thành cầu Long Biên, Hà Nội mang theo khẩu hiệu "Thả cá, đừng thả túi nilon", đồng thời hướng dẫn người dân cách thả cá bảo vệ môi trường ngày ông Công ông Táo

Số phận đáng thương của thiếu nữ Việt bị hiếp dâm ở Malaysia

Sau khi bị cướp tài sản rồi cưỡng hiếp, chị Lê Thị K. còn bị hai gã đàn ông người Malaysia thay nhau đạp chân lên mặt, bụng...

Sự việc thiếu nữ Việt bị hiếp dâm ở Malaysia đang khiến người dân Việt Nam vô cùng bức xúc. Cụ thể, chị Lê Thị K. (SN 1991), trú tại TP.Vinh, Nghệ An đã bị hai gã đàn ông người Malaysia cướp tài sản rồi cưỡng hiếp. Họ càng phẫn nộ hơn, khi hai gã đàn ông này sau khi thực hiện hành vi đồi bại còn thay nhau đạp chân lên mặt, bụng và dìm đầu chị K. vào thùng nước trong nhà tắm khiến chị ngất xỉu mới chịu buông tha.
Gần hai tuần điều trị tại bệnh viện Seberang, Malaysia nhưng sức khỏe chị K. vẫn rất yếu và nôn ra máu nên bác sỹ vẫn chưa thể phẫu thuật được. Điều khiến người nhà nạn nhân lo lắng nữa là chi phí chữa trị quá lớn họ không thể chi trả được. Trong khi đó, hai kẻ đồi bại vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Người dân Thủ đô “đội” mưa rét đi xin chữ ông đồ

(Kiến Thức) - Dù Hà Nội đang mưa phùn nhưng nhiều người vẫn "đội" mưa rét đến "Hội chữ Xuân Ất Mùi" xin chữ ông đồ với niềm háo hức khó tả. 

Nguoi dan thu do “doi” mua ret di xin chu ong do
 Năm nay, phố ông đồ (ở Văn Miếu, Quốc Tử Giám) được nâng tầm thành "Hội chữ Xuân Ất Mùi", chuyển từ vỉa hè Văn Miếu vào khu vực Hồ Văn (thuộc di tích Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Hà Nội). Hội chữ Xuân Ất Mùi sẽ chính thức diễn ra từ ngày 8/2 đến 5/3/2015 (tức 20/12 năm Giáp Ngọ đến 15/1 Ất Mùi).

Nguoi dan thu do “doi” mua ret di xin chu ong do-Hinh-2
Theo nội quy của Hội chữ Xuân Ất Mùi, năm nay mức giá giấy viết thư pháp là 200.000 đồng/biểu trục nhỏ, mảnh nhỏ 200.000 đồng/cái, giấy in hoa văn hình rồng 130.000 đồng/tờ, giấy bìa các loại từ 100.000 đồng trở xuống/tờ. Do nóng lòng nhận được chữ ông đồ nên từ sáng sớm 11/2 nhiều người dân thủ đô đã háo hức kéo nhau "đội mưa" đến đây để xin chữ, cầu may cho năm mới.