Tên tội phạm nguy hiểm trốn truy nã 20 năm, giả làm cảnh sát

Antonio “El Diablo” Riano, một tên tội phạm nguy hiểm bị giới chức Mỹ truy nã gắt gao trong suốt gần hai thập kỷ, gần đây được phát hiện làm cảnh sát ở Mexico.

Trang Oddity Central đưa tin, vào tháng 12/2004, bốn ngày trước Giáng sinh, Antonio Riano đã cãi nhau với một người đàn ông 25 tuổi tại một quán bar ở Cincinnati, Ohio, Mỹ. Cuộc tranh cãi tiếp diễn bên ngoài quán bar, nơi camera giám sát sau đó đã ghi lại cảnh Riano rút súng rồi bắn vào đối phương, khiến nam thanh niên thiệt mạng.
Riano bỏ trốn và bị truy nã trên toàn quốc. Antonio Riano đến thăm chị gái của mình ở New Jersey, sau đó "biệt tích" suốt gần 20 năm.
Ông ta nằm trong danh sách tội phạm bị truy nã gắt gao nhất của Mỹ, nhưng các nhà điều tra đã ngừng tích cực tìm kiếm ông ta sau một vài năm. Cho đến gần đây, một thám tử tìm thấy Antonio Riano thông qua mạng xã hội.
Ten toi pham nguy hiem tron truy na 20 nam, gia lam canh sat
 Ảnh: OC. 
Khi Paul Newton, cựu Phó cảnh sát trưởng trong vụ án năm 2004 và hiện làm việc tại Văn phòng Công tố Quận Butler, tìm kiếm tên Antonio Riano trên mạng xã hội Facebook, ông đã vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy bức ảnh của Antonio Riano - một "cảnh sát" tại tiểu bang Oaxaca của Mexico.
"Tóc hơi bạc, nhìn già hơn một chút, nhưng đó chính là ông ta", Paul nói.
Các nhà điều tra Mỹ đã liên lạc với chính quyền Mexico và họ xác nhận rằng Riano thực sự làm việc với tư cách là cảnh sát tại Sở Cảnh sát Zapotitlan Palmas.
Mexico đã đồng ý giao Riano cho cảnh sát liên bang Mỹ sau khi bắt giữ ông ta. Antonio Riano được đưa đến Ohio và bị buộc tội giết người, có thể sẽ bị kết án chung thân.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Tội phạm đẹp trai nhất thế giới: Trở thành siêu mẫu nổi tiếng sau ra tù

Kinh hãi bên trong nhà tù “địa ngục” ở El Salvador

Nhà tù "địa ngục" này là nơi giam giữ hàng nghìn tù nhân - những tội phạm bạo lực nhất ở El Salvador.

Kinh hai ben trong nha tu “dia nguc” o El Salvador
Daily Mail đưa tin, những hình ảnh được đăng tải gần đây cho thấy cảnh tượng đáng sợ bên trong một nhà tù "địa ngục" ở El Salvador. (Nguồn ảnh: Daily Mail) 

Kinh hai ben trong nha tu “dia nguc” o El Salvador-Hinh-2
 Đó chính là Trung tâm Giam giữ Khủng bố CECOT, một cơ sở an ninh tối cao được xây dựng ở Tecoluca để giam giữ những thành viên cấp cao và khét tiếng nhất của những băng đảng như MS-13 và Barrio 18.

Kinh hai ben trong nha tu “dia nguc” o El Salvador-Hinh-3
 Hàng nghìn thành viên các băng đảng bị giam giữ trong những phòng giam chật chội và bị lính canh che mặt giám sát cả ngày.

Kinh hai ben trong nha tu “dia nguc” o El Salvador-Hinh-4
Nhà tù được hoàn thành vào tháng 1/2023 để giam giữ 40.000 tù nhân trong điều kiện tồi tệ. 

Kinh hai ben trong nha tu “dia nguc” o El Salvador-Hinh-5
 Tại trại giam này, các tù nhân bắt buộc phải ăn bằng tay vì dao và nĩa có thể là vũ khí chết người và tù nhân chỉ được rời khỏi phòng giam 30 phút mỗi ngày. 

Kinh hai ben trong nha tu “dia nguc” o El Salvador-Hinh-6
 Các cai ngục được trang bị vũ khí hạng nặng trong nhà tù. 

Kinh hai ben trong nha tu “dia nguc” o El Salvador-Hinh-7
 Nhiều tù nhân mới đã được đưa vào cơ sở giam giữ này gần đây bằng xe buýt với hai tay bị còng sau lưng. 

Kinh hai ben trong nha tu “dia nguc” o El Salvador-Hinh-8
 Những hình ảnh bên trong cho thấy, họ phải ngồi thành hàng, tay đặt phía sau cổ và cúi đầu xuống trong khi chờ được chuyển vào phòng giam mới. 

Kinh hai ben trong nha tu “dia nguc” o El Salvador-Hinh-9
 Nhiều người có hình xăm đậm các chữ số La Mã như 18 và 13, liên quan đến băng đảng của họ.

Kinh hai ben trong nha tu “dia nguc” o El Salvador-Hinh-10
 Sức chứa của nhà tù này là 40.000 người. 
Kinh hai ben trong nha tu “dia nguc” o El Salvador-Hinh-11
Hơn 2.000 thành viên băng đảng bị giam giữ tại các nhà tù khác nhau trong nước đã được chuyển đến CECOT. 

Kinh hai ben trong nha tu “dia nguc” o El Salvador-Hinh-12
 Khi Ủy viên Nhân quyền El Salvador, Andrés Guzmán người Colombia, đến thăm nhà tù khét tiếng này, ông khẳng định các tù nhân vẫn “trong tình trạng tốt và nhân quyền của họ được tôn trọng”. 

Đột nhập loạt nhà tù trên đảo đáng sợ nhất thế giới

​Những nhà tù trên đảo này từng là nơi giam giữ các tội phạm khét tiếng trên thế giới.

Dot nhap loat nha tu tren dao dang so nhat the gioi

Santo Stefano là một hòn đảo nhỏ nằm trên biển Tyrrhenian, nơi có một nhà tù bỏ hoang được xây dựng trong những năm 1770 bởi các vị vua của Naples. Santo Stefano từng là nơi giam giữ các tù nhân là sát thủ, cướp và mafia thụ án chung thân. (Ảnh: IT, Wikipedia)

Dot nhap loat nha tu tren dao dang so nhat the gioi-Hinh-2
Nhiều người coi cấu trúc hình bánh rán của nhà tù là “một vòng tròn ác nghiệt của địa ngục”. Nhà tù trên đảo này được ví như một địa ngục và không ai có thể trốn thoát được. Một vài người đã phải bỏ mạng khi cố gắng vượt ngục.
Dot nhap loat nha tu tren dao dang so nhat the gioi-Hinh-3
Đảo Alcatraz ở San Francisco, California, được một nhà thám hiểm người Tây Ban Nha phát hiện. Nằm giữa Vịnh San Francisco, đây là nơi giam giữ một số tù nhân đáng sợ nhất nước Mỹ.
Dot nhap loat nha tu tren dao dang so nhat the gioi-Hinh-4
Nhà tù trên đảo Alcatraz mở cửa vào năm 1934, từng giam 1.545 tù nhân trong gần 3 thập kỷ hoạt động, trong đó có Al Capone của băng đảng Ma Barker, Robert Stroud, biệt danh là “Người chim của Alcatraz” hay George “Súng máy” Kelly.
Dot nhap loat nha tu tren dao dang so nhat the gioi-Hinh-5
Trên đảo Quỷ, Guiana thuộc Pháp, nhà vua Napoléon III thành lập hệ thống nhà tù vào năm 1854. Nơi này đã giam giữ khoảng 80.000 tội phạm, gián điệp và tù nhân chính trị người Pháp trước khi chính thức đóng cửa vào năm 1938.
Dot nhap loat nha tu tren dao dang so nhat the gioi-Hinh-6
Đảo Quỷ được mệnh danh là “Máy chém khô” do nhà tù ở đây có tỷ lệ tử vong cao vì bệnh tật, điều kiện làm việc khắc nghiệt và nạn đói.
Dot nhap loat nha tu tren dao dang so nhat the gioi-Hinh-7
Trên quần đảo Galápagos, Chính phủ Ecuador đã xây dựng một nhà tù, hoạt động từ năm 1946 đến năm 1959.
Dot nhap loat nha tu tren dao dang so nhat the gioi-Hinh-8
Gần 300 tù nhân, tội phạm và những người bất đồng chính kiến bị giam giữ ở đây trong điều kiện hết sức khắc nghiệt. Một số tù nhân đã chết trong quá trình xây dựng bức tường được gọi là “Bức tường nước mắt”.
Dot nhap loat nha tu tren dao dang so nhat the gioi-Hinh-9
 Năm 1919, một nhà tù được thiết kế trên đảo Coiba để giam giữ những tội phạm nguy hiểm nhất Panama.

Dâng lễ ở chùa đầu năm thế nào là đúng?

 Khi dâng lễ ở chùa phải kính cẩn, dùng hai tay và đặt cẩn trọng lên ban thờ theo thứ tự từ ban thờ chính đến ban thờ ngoài cùng.

Ngôi chùa từ lâu đã hiện hữu và gắn bó thiết thân với mỗi chúng ta. Chùa là nơi thờ Phật, chốn linh thiêng, thanh tịnh. Khắp nơi trên cả nước đều có chùa, dù to hay nhỏ cũng đã trở thành một phần không thể tách rời trong cộng đồng làng xã Việt Nam.

Tuy nhiên không ít người vào chùa lễ Phật thường chuẩn bị lễ với đủ thứ như hoa, quả, xôi, thịt…rồi thắp hương, khấn xin đức Phật ban tài, ban lộc, cầu an cho gia đình mình. Song việc hành lễ thế nào cho đúng không phải bất cứ ai cũng biết. Có nhiều tình huống không mấy thiện cảm khi vào chùa hành lễ và đôi khi biến việc đi lễ chùa để bình an trở nên phiền muộn.

Dang le o chua dau nam the nao la dung?
  Không phải ai đi chùa cũng biết cách hành lễ theo trình tự như thế nào.

Có thể nói đó là hiện tượng phổ biến đang diễn ra ở bất cứ chùa nào. Nhưng dâng lễ ở chùa theo trình tự như thế nào thì mới đúng?

Trao đổi với PV Kiến Thức, Sư cô Thích Nữ Minh Tâm (Học viện Phật giáo Việt Nam tại Sóc Sơn – Hà Nội) cho biết: “Khi vào chùa dâng lễ, đầu tiên người Phật tử phải đặt lễ vật và thắp hương ở ban thờ Đức Chúa Ông.

Đây là người đã bỏ vàng ra lát khu vườn của Thái Tử Kỳ Đà nước Xá Vệ nhằm mua được khu vườn xinh đẹp đó xây tịnh xá cúng dàng đức Phật đến thuyết pháp. Do công đức lúc sinh thời làm nhiều việc phúc và ủng hộ Phật pháp nên Ngài được làm Long Thần hộ pháp tại các chùa (miền bắc Việt Nam - PV).

Trong tiềm thức dân gian Ngài là vị thần chủ tể ở chùa, là Thập bát long thần ủng hộ Phật pháp và là vị thần trong coi trong chùa, bảo hộ cho trẻ em.

Sau khi đặt lễ ở ban Đức Chúa Ông xong thì lên hương án của Chính điện (nơi thờ Tam Bảo – PV) thắp đèn nhang, thỉnh 3 hồi chuông rồi làm lễ chư Phật, Bồ Tát. Việc thỉnh ba hồi chuông cần được sự cho phép của quý Thầy, không được tự tiện dùng pháp khí như chuông, mõ, trống…trong chùa.

Đặt lễ chính điện xong thì đi thắp hương ở tất cả các ban thờ khác của nhà Bái Đường. Nếu chùa nào có điện thờ Mẫu, Tứ Phủ (phần lớn các chùa ở miền Bắc đều có điện thờ - PV) thì đến đó đặt lễ và dâng hương cầu theo ý nguyện.

Riêng với các ban thờ Cô, thờ Cậu, việc hóa tiền vàng xong mới hạ lễ dâng cúng. Khi hạ lễ, phải hạ ban ngoài cùng đến ban chính. Các đồ lễ ở ban thờ này như gương, lược thì để nguyên trên bàn thờ.

Nơi cuối cùng mà Phật tử cần đến lễ là nhà Tổ. Đây là nơi thờ các vị Tổ sư đã có công tạo dựng hoặc trụ trì ở chùa, nay đã viên tịch”.

Đây là một số nghi thức khi dâng lễ ở chùa nhưng trên thực tế, hiện nay vào dịp tổ chức dâng hương lớn như ngày lễ, Tết,…thường khách thập phương tới dự đông đúc, điều này đã khiến việc dâng lễ bỏ qua một số tập tục, thay vào đó là các Phật tử làm theo cảm hứng hoặc tiện đâu thì lễ đó.

“Phật giáo luôn đề cao chữ tâm, chữ thiện nên việc dâng hương cúng Phật là cốt yếu ở tâm thành và hướng thiện. Đã là Phật tử khi vào chùa lễ Phật nên hiểu qua nghi thức và giáo lý đạo Phật để hướng thiện, sống đẹp đạo tốt đời. Đây là việc nên làm của một người Phật tử chân chính” – Sư cô Thích Nữ Minh Tâm nhấn mạnh.