Tên cướp hung hãn dùng búa rìu đập đầu cụ già 80 tuổi

Ngày 7/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã bắt giữ Đào Văn Bình (29 tuổi), trú tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản tại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, khoảng 8h30 ngày 27-2, ông Lê Văn L (80 tuổi), đang ở nhà một mình tại phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên thì có 1 nam thanh niên không quen biết, đi xe máy đến dừng trước của nhà tự xưng là thợ sửa điện nước rồi tự đi lên tầng 3. Khi ông L lên đến cửa phòng vệ sinh tầng 3, thì bị đối tượng bất ngờ dùng búa có đầu rìu đánh vào đầu bất tỉnh.
Đối tượng gây án.
Đối tượng gây án. 
Sau khi ông L tỉnh dậy, đã đi xuống tầng 1 kêu cứu và được mọi người đưa vào Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên cấp cứu. Các bác sĩ phát hiện ông L có 3 vết thương, dạng vết chém sâu tới xương sọ. Gia đình kiểm tra tại phòng ngủ tầng 3, két sắt bị phá, số tiền bị mất khoảng hơn 200 triệu đồng và một số giấy tờ liên quan.
Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã huy động lực lượng khẩn trương điều tra, làm rõ và truy bắt đối tượng.
Ngày 5-3, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định kẻ gây án và bắt giữ Đào Văn Bình. Được biết, đối tượng gây án từng làm công nhân tại một công ty có vốn đầu tư của nước ngoài ở huyện Phù Ninh, nhưng đã nghỉ việc và hiện tại không có việc làm.
Tại cơ quan công an, Bình khai nhận do thiếu tiền tiêu xài, đã nghĩ ra kế hoạch đi cướp tài sản. Để thực hiện hành vi này, đối tượng đã chuẩn bị 1 chiếc búa rìu, 2 con dao và một máy cắt sắt, rồi đi lang thang tìm gia đình sơ hở, chỉ có người già ở nhà, vờ là thợ sửa chữa điện nước để đột nhập vào bên trong trộm cắp tài sản...
Khi vào được nhà ông L, Bình đã dùng búa rìu đập 2 nhát vào đầu nạn nhân và lấy máy cắt sắt đập tiếp vào đầu khiến ông L bất tỉnh. Sau đó, Bình dùng máy cắt sắt phá két lấy trộm tiền, rồi đi xe máy hơn 100km về nhà ở huyện Phù Ninh cất giấu tang vật, đồng thời lấy số tiền vừa cướp được mang đi trả nợ.
Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cô giáo quỳ xin lỗi phụ huynh: Là giảng viên, tôi thấy…

Xét cho cùng, trong môi trường giáo dục, mọi hành xử đều phải xuất phát từ sự tự tôn trọng và tôn trọng lẫn nhau, nếu không hệ quả sẽ chỉ là sự hỗn loạn.

Là một giảng viên, tôi đã đi giảng nhiều nơi, gặp nhiều người thuộc các thế hệ, vai trò khác nhau: quan chức, doanh nhân, trí thức, nông dân... Dẫu là ai, họ đều gọi tôi là "Thầy" và xưng "Em", dù cho tôi ít tuổi đời, non tuổi nghề, chưa giàu vốn sống.

Bị truy nã, “đạo chích” vẫn thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp

(Kiến Thức) - Công an tỉnh Thái Bình vừa bắt giữ tên “đạo chích” thực hiện 150 vụ trộm cắp tài sản. Trước thời điểm bị bắt giữ, đối tượng này đang bị truy nã về tội trộm cắp tài sản nhưng vẫn tiếp tục hành vi phạm tội.

Ngày 16/1, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm, Công an tỉnh Thái Bình phối hợp với Công an phường Hoàng Diệu (TP Thái Bình) vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thành (SN 1992, trú tại thôn Lê Lợi, xã Vũ Đông, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) do hành vi thực hiện 150 vụ trộm cắp trên địa bàn toàn tỉnh này.
Đối tượng Thành cũng là đối tượng bị truy nã về hành vi trộm cắp tài sản.

Thán phục "biệt đội bông hồng thép" của Cảnh sát PCCC Hà Nội

Năm "bông hồng thép" thuộc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội là những người phụ nữ đặc biệt: mưu trí, dũng cảm, gan dạ, sẵn sàng lao vào những nơi nguy hiểm nhất để thực hiện nhiệm vụ.

Năm "bông hoa thép" :Trung tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Đội trưởng; Đại úy Phan Thị Ngọc Anh, Đội phó; Đại úy Nguyễn Thị Ngọc Lan; Thượng úy Trần Thị Thủy, Thiếu úy Nguyễn Thị Lụa thuộc biên chế đội cứu hộ, cứu nạn - Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy thành phố Hà Nội.
Năm "bông hoa thép" :Trung tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Đội trưởng; Đại úy Phan Thị Ngọc Anh, Đội phó; Đại úy Nguyễn Thị Ngọc Lan; Thượng úy Trần Thị Thủy, Thiếu úy Nguyễn Thị Lụa thuộc biên chế đội cứu hộ, cứu nạn - Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy thành phố Hà Nội.