Tàu trật bánh, hàng trăm hành khách nhảy taxi về quê

Tàu khách SE13 hành trình HN - TP HCM đến km 538+525 (tỉnh Quảng Bình) thì bị trật bánh, khiến hàng trăm hành khách phải "nhảy" taxi để về quê.

Vào lúc 22h12 ngày 16/2 (tức ngày 28 Tết Ất Mùi), tàu khách SE13 hành trình Hà Nội - TP HCM đến km 538+525, thuộc xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình thì bị trật bánh ở toa số 8, khiến hàng trăm hành khách phải "tăng bo" bằng taxi để về quê ăn Tết.
Lãnh đạo Công ty quản lý đường sắt Quảng Bình cho biết: Ngay khi nhận được thông tin, đơn vị đã huy động hơn 140 công nhân và đầu máy kịp thời cứu hộ đoàn tàu gặp nạn. Đến 3h15 ngày 17/2, tàu SE13 mới được cứu hộ vào ga Long Đại.
Tau trat banh, hang tram hanh khach nhay taxi ve que
Toa số 8 bị cắt lại ở ga Long Đại để khắc phục sự cố và phục vụ điều tra nguyên nhân. 
Do lúc xảy ra sự cố, tại ga Long Đại có đoàn tàu khách ngược chiều nên lượng khách về quê đón tết Tân Mùi bị tắc lại, hàng trăm hành khách quê Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An phải gọi taxi, xe ôm để về quê trong đêm.
Thông tin từ ngành đường sắt, do khi trật bánh đoàn tàu vẫn di chuyển khiến hơn 300m đường ray bị hỏng. Nếu tập trung toàn lực để khắc phục thì sớm nhất 3 ngày sau mới có thể hoàn thành. Hiện ngành đường sắt cho phép các đoàn tàu qua đây với tốc độ 15km/giờ, trong khi hành trình bình thường là 70km/giờ.
Vụ việc đang được các ngành chức năng phối hợp điều tra tìm nguyên nhân, tập trung khắc phục hậu quả và thống kê thiệt hại.

Rơi nước mắt bài thơ gửi ba của con gái ông Thanh

Con gái ông Nguyễn Bá Thanh đã viết lên những dòng đầy xúc động về tình cảm cha con, tình cảm gia đình và niềm tự hào đối với người cha.

Trước giờ truy điệu ông Nguyễn Bá Thanh vào sáng nay, cô con gái Nguyễn Thị Hoài An (hiện công tác tại Trung tâm xúc tiến Du lịch thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng) đã chia sẻ trên Facebook bài thơ gửi ba đầy tâm tư, xúc cảm.

Dân buôn tất tả, mệt nhoài đêm chợ hoa giáp Tết

(Kiến Thức) - Đâu đó giữa cảnh bán buôn tấp nập, náo nhiệt của chợ hoa đêm, vẫn có những dân buôn ế hàng, mệt nhoài, ngủ vạ vật chờ trời sáng.

Con buon tat ta, met nhoai dem cho hoa giap Tet
Chợ hoa đêm Quảng An - Quảng Bá những ngày giáp Tết luôn tấp nập người bán kẻ mua không kể đêm ngày. Càng về đêm, gần sáng, không khí ở đây lại càng thêm đông vui, náo nhiệt.