Tàu hỏa đâm xe tải văng xa cả chục mét

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại địa phận Hương Khê, Hà Tĩnh. Một chiếc xe tải bị tàu hỏa đâm văng ra xa chục mét.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra khoảng 14 giờ chiều nay (19/8), tại địa phận xã Hương Trạch (Hương Khê - Hà Tĩnh).
Xe tai bi tau hoa dam vang xa ca chuc met
 
Xe tai bi tau hoa dam vang xa ca chuc met-Hinh-2
 
Vào thời điểm trên, xe tải biển kiểm soát 54M-9122 (chở 5 người cùng hàng hóa phục vụ đám cưới) đang băng qua đường ray xe lửa thì bị chết máy.
Không kịp xử lý tình huống nên xe tải bị tàu hỏa đâm văng ra xa khoảng chục mét khiến phương tiện hư hỏng nặng. (Tàu hỏa di chuyển theo hướng Bắc - Nam) 
Tài xế và một người ngồi trên xe tải bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Nghi án “yêu râu xanh” già dâm ô trẻ em

(Kiến Thức) - Bé gái 6 tuổi cho biết, nhiều lần bị cụ già sống trọ gần nhà thực hiện hành vi dâm ô trẻ em và đe doạ giết chết nếu nói cho cha mẹ.

Ngày 19/8, Công an quận Thủ Đức, TP HCM đang tạm giữ ông T.V.M (còn gọi là ông B., 73 tuổi) để làm rõ hành vi dâm ô trẻ em. Đồng thời, cơ quan chức năng đã đưa cháu bé là nạn nhân đến Trung tâm pháp y để giám định nhằm củng cố hồ sơ xử lý đối tượng.

Trước đó, Công an phường Linh Tây, quận Thủ Đức nhận được đơn tố cáo của vợ chồng chị T. (30 tuổi, ngụ KP1, phường Linh Tây) về việc con gái của mình là bé O. (6 tuổi) bị ông B. dâm ô nhiều lần gây thương tích vùng kín.

Nghi án cụ ông 90 tuổi bị giết, cướp của ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Một nghi án cụ ông 90 tuổi bị giết, cướp của vừa xảy ra ở Hà Nội. Nạn nhân bị trói hai tay, mồm nhét giẻ, đồ đạc trong nhà xáo trộn.

Nghi án cụ ông 90 tuổi bị giết, cướp của được phát hiện vào khoảng 19h ngày 18/8, tại thôn Hoài Chanh, xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Nạn nhân là ông Tạ Văn C (SN 1925).
Theo các nhân chứng, vào thời điểm trên, ông Lê Ngọc Hùng (hàng xóm của ông C) thấy cổng nhà của nạn nhân bị khóa trái, bên trong nhà không bật điện. Thấy vậy, ông Hùng vội bắc thang trèo qua cổng vào bên trong nhà ông C thì phát hiện nạn nhân chết ở gần bể nước. Sau đó, ông Hùng hô lên, thông báo cho mọi người xung quanh biết.