Táo tợn cắt trộm cây sưa đỏ ngay giữa Hà Nội

(Kiến Thức) - Nhiều người dân phường Cống Vị (Hà Nội) thức dậy sáng nay vô cùng bàng hoàng khi một cây sưa đỏ quý hiếm có chiều cao 4m, đường kính thân 23cm bị kẻ gian cắt trộm một đoạn khoảng 1,2m.

Chiều ngày 19/7, trao đổi với PV Kiến Thức, lãnh đạo Công an phường Cống Vị (quận Ba Đình, TP Hà Nội) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cắt trộm cây sưa đỏHiện vụ việc đang được Công an quận Ba Đình thụ lý, điều tra.
Tao ton cat trom cay sua do ngay giua Ha Noi
 Hiện trường vụ việc.
Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày người dân bất ngờ phát hiện một cây sưa đỏ, có chiều cao gần 4m, rộng trên 23cm trên vỉa hè phố Phan Kế Bính (phường Cống Vị) bị kẻ gian cắt trộm một đoạn khoảng hơn 1,2m.
Do phần trên của cây sưa bị vướng vào cột, dây diện nên kẻ gian chỉ lấy được phần gốc lên đến giữa thân cây sưa đỏ.
Tao ton cat trom cay sua do ngay giua Ha Noi-Hinh-2
 Cơ quan công an có mặt tại hiện trường ngay khi nhận được thông tin cây sưa đỏ bị cắt trộm.
Nhân chứng cho biết, có thể kẻ gian cắt trộm cây sưa đỏ vào tối ngày 18/7, khi thời tiết ở Hà Nội đang mưa lớn, ít người qua lại trên đường.
Cây sưa đỏ còn được gọi là cây Huỳnh Đàn, cây Huê (tên khoa học là Dalbergia tonkinensis Prain, thuộc họ đậu). Đây là loài cây quý hiếm, xếp vào nhóm 1A. Gỗ cây sưa đỏ những năm gần đây được các chủ buôn gỗ mua với giá rất cao.
Nếu cây sưa đỏ có tuổi đời vài trăm năm giá có thể lên towcs hàng chục, thậm chí cả trăm tỷ đồng nhưng tùy thuộc vào loại to, nhỏ. Đối với sưa đỏ khoảng 10-20 năm tuổi, giá trị thấp hơn.

Vì đâu cây sưa trăm tỷ “mặc áo giáp sắt” ở Hà Nội chết dần?

Cây sưa đỏ có tuổi đời ước tính trên 130 năm được “mặc áo giáp sắt” chống trộm ở chùa làng Phụ Chính (Chương Mỹ - Hà Nội) đang có hiện tượng chết dần.

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 1 tiếng đồng hồ đi xe máy, làng Phụ Chính (xã Hòa Chính, Chương Mỹ, Hà Nội) mang nhiều nét cổ kính với những gốc cây cổ thụ tỏa bóng mát ven đường. Xa xa là những ngôi nhà ngói cổ, mái chùa thấp thoáng mang nét văn hóa làng quê truyền thống.

Trao nhầm con ở Ba Vì: Hai gia đình chính thức nhận lại con

(Kiến Thức) - Hai gia đình với hai cháu bé trong vụ trao nhầm con ở Ba Vì xuất hiện tại Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì (Hà Nội) sáng nay với khuôn mặt tươi tỉnh, vui vẻ thay cho sự lo lắng, buồn bã những ngày trước đó.

Diễn biến mới nhất vụ trao nhầm con ở Ba Vì, sáng nay (19/7) gia đình anh Phùng Giang Sơn (28 tuổi, ở xã Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Nội) và gia đình chị Vũ Thị Hương (35 tuổi, xã Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội) đã đến Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì từ sáng sớm để chuẩn bị nhận lại con đẻ sau 6 năm bị bệnh viện này trao nhầm con.
Gia đình anh Phùng Giang Sơn có mặt tại bệnh viện.
Gia đình anh Phùng Giang Sơn có mặt tại bệnh viện.
Bên cạnh anh Sơn, chị Hương và hai cháu bé có rất nhiều người thân của hai gia đình đi cùng đến Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì để chứng kiến buổi trao – nhận con giữa hai bên.

Trao nhầm con ở Ba Vì: Khoảnh khắc xúc động nhận lại con đẻ

(Kiến Thức) - Hai gia đình bị trao nhầm con ở Ba Vì đã chính thức nhận lại con đẻ. Cả hai bên đều mong muốn sau khi các cháu về với bố mẹ đẻ giữa hai gia đình vẫn qua lại để các cháu vui vẻ hơn, học tập tốt hơn...

Trao nham con o Ba Vi: Khoanh khac xuc dong nhan lai con de
 Sáng ngày 19/7, hai gia đình bị Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì trao nhầm con - chị Vũ Thị Hương và gia đình anh Phùng Giang Sơn, đã đến bệnh viện này từ sáng sớm để nhận lại con đẻ sau 6 năm bị trao nhầm.