Táo quân 2015 bị “sờ gáy” trước khi lên sóng

Cục NTBD đã gửi công văn nhắc nhở và sẽ tiến hành kiểm duyệt chặt chẽ kịch bản nội dung chương trình Táo quân 2015.

Dù mới bắt đầu vào công đoạn luyện tập, lên kịch bản nhưng Táo quân 2015 đã làm nóng dư luận với thông tin bị cấm diễn, nay là đến công văn nhắc nhở của Cục Nghệ thuật biểu diễn để kiểm duyệt chặt chẽ nội dung chương trình trước khi lên sóng vào đêm 30 Tết.
Tao quan 2015 bi “so gay” truoc khi len song
Táo quân 2015 bị nhắc nhở trước khi lên sóng.
Theo đó, Cục NTBD (Bộ VHTTDL) đề nghị đơn vị sản xuất phải nộp đầy đủ hồ sơ, kịch bản, sáng tác để kiểm duyệt chặt chẽ lời thoại, tránh những lời thô tục, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc.
“Thực hiện quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu, Cục NTBD đề nghị Trung tâm sản xuất phim truyền hình - Đài truyền hình Việt Nam khi tổ chức biêu diễn nghệ thuật (Chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân 2015) ngoài trụ sở cơ quan truyền hình, đơn vị thực hiện cần nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép” – công văn của Cục NTBD nêu rõ.
Tao quan 2015 bi “so gay” truoc khi len song-Hinh-2
 Công văn nhắc nhở đơn vị sản xuất Táo quân 2015 của Cục NTBD.
Ngoài việc chưa nộp hồ sơ đề nghị cấp phép, thì Táo quân 2015 cũng bị nhắc nhở cần kiểm duyệt chặt nội dung, trình bày rõ trong chương trình sẽ có bao nhiêu tiết mục, tác giả sáng tác, đạo diễn và các nghệ sĩ tham gia biểu diễn để cơ quan chức năng thẩm định.
Đây không phải là lần đầu tiên ê kip sản xuất Táo quân nhận được “trát” nhắc nhở của cơ quan chức năng. Năm 2014, Bộ VHTTDL cũng có công văn gửi Ban tuyên giáo trung ương về việc dàn dựng, biểu diễn chương trình "Gặp nhau cuối năm - Táo quân". Thậm chí chương trình còn suýt bị cấm diễn vì có nhiều cảnh phản cảm, lời thoại thô tục.

Táo quân 2014 chưa ghi hình đã bị tuýt còi

Chiều nay 17/1, Bộ VH,TT&DL đã gửi công văn tới Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị kiểm tra, giám sát chặt chẽ nội dung chương trình "Gặp nhau Cuối năm - Táo quân 2014"

Tao quan 2014 chua ghi hinh da bi tuyt coi
 Hình ảnh hậu trường Táo quân 2013.
Nội dung công văn do Thứ trưởng Vương Duy Biên chỉ rõ, Gặp nhau cuối năm - Táo quân là chương trình giành được nhiều tình cảm của khán giả. Chương trình đã mang tới tiếng cười cho khán giả và góp phần phê phán những tiêu cực trong xã hội. Tuy nhiên, công văn của Bộ nêu lưu ý, chương trình cần khắc phục một số hạn chế như nghệ sĩ, diễn viên sử dụng động tác diễn xuất, lời thoại “thô tục”, không phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc; đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chưa thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong quá trình tổ chức, thực hiện chương trình.
Tao quan 2014 chua ghi hinh da bi tuyt coi-Hinh-2
 Công văn của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Ảnh (Theo Thể thao văn hóa)
Vì vậy: "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc Trung tâm sản xuất phim truyền hình dàn dựng, tổ chức biểu diễn chương trình “Gặp nhau cuối năm - Táo Quân” theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật nhà nước, nội dung chương trình phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc để chương trình thực sự trở thành món ăn tinh thần cho khán giả mỗi dịp Tết đến Xuân về”.

Thúy Nga: Ông Nguyễn Văn Nam không phải cha của con tôi

(Kiến Thức) - Nữ danh hài cho biết, ông Nam không có mối quan hệ nào với bé Nguyệt Cát nên việc con gái chị không mang họ của ông là đương nhiên.

Việc ông Nam không phải là cha ruột của bé Nguyệt Cát là tiết lộ gây chú ý nhất trong buổi họp báo tối 22/1 của nữ danh hài. Theo chia sẻ, người chồng hiện tại, tên Huỳnh Minh Nghĩa là cha ruột và là người chăm sóc hai mẹ con Thúy Nga từ khi cô mang bầu cho đến nay. Nên việc, ông Nam tố Thúy Nga tự ý đổi họ của con chung giữa hai người là điều không có cơ sở. 
Danh hài Thúy Nga và con gái gần 4 tuổi.
 Danh hài Thúy Nga và con gái gần 4 tuổi.
Nữ danh hài cho biết thêm: "Tôi biết việc tôi giấu chuyện bé Cát không phải là con ông Nam có thể khiến ông bị sốc. Nhưng nếu ông nghĩ mình là cha đứa trẻ, tại sao suốt mấy năm qua ổng không hề gửi một đồng tiền sữa, tiền bỉm, tiền quần áo cho con. Thậm chí, ông chưa từng hỏi thăm về sức khỏe của bé Cát.