Tặng em chồng 20 lượng vàng ngày cưới, em rể lập tức mang trả

Sau khi cưới, vợ chồng T đã có nhà riêng ở, thế mà em rể còn tham lam quay về nhà vợ tranh giành đất làm chúng tôi bất lực.

Trước khi mất, bố mẹ chồng để lại cho chúng tôi 20 cây vàng và một mảnh đất 1000m2. Bố mẹ ra đi đột ngột không để lại di chúc nên chồng tôi và cô em gái tên T tự thỏa thuận với nhau.

T bảo sau này lấy chồng chỉ cần chúng tôi tặng 20 cây vàng là đủ, còn số đất kia nhường hết cho vợ chồng tôi, em ấy sẽ không bao giờ tranh giành đất đai của tổ tiên.

Tin tưởng lời T nói nên mấy năm nay chúng tôi chưa có làm lại sổ đỏ, bố mẹ chồng vẫn đứng tên.

Tang em chong 20 luong vang ngay cuoi, em re lap tuc mang tra

Giữ lời hứa với T, vào ngày em ấy cưới, chúng tôi đã lên trao tặng em chồng 20 cây vàng. Lúc đó T rất hạnh phúc và hãnh diện với nhà trai.

Thế nhưng sáng sớm hôm sau đã thấy T khóc đỏ mắt quay trở về nhà, đi bên cạnh là em rể. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì em rể đưa trả vợ chồng tôi 20 cây vàng.

Em rể bảo: "Bố mẹ để lại mảnh đất 1000 m2 cho hai anh em, thế mà anh chị lại định chiếm trọn ư? Cho vợ em có 20 cây vàng là xong sao?".

Em rể bảo mảnh đất có 2 mặt tiền, bán đi giá cũng được 8 tỷ, nếu chúng tôi đưa cho 4 tỷ thì vợ chồng em ấy sẽ không lấy đất nữa. Nếu không có tiền thì phải chia cắt đất, mỗi người một nửa.

Chồng tôi rất tức giận, nói em rể chẳng có quyền hành trong nhà này nên lời nói không có hiệu lực. T thì vừa khóc vừa kéo chồng ra về và khuyên can đừng nói nữa.

Thế nhưng sự lì lợm tham lam của em rể làm chúng tôi phát sợ. Em rể nói nếu không cắt đất cho vợ chồng em ấy thì sẽ bỏ mặc mẹ con T.

Chúng tôi không hiểu em rể đang nói gì? T. giải thích là đang có bầu 2 tháng, sợ anh chị lo lắng nên không dám nói.

Nếu không chia đất cho T thì tôi sợ vợ chồng em ấy ly hôn. Nếu cắt đất cho 2 em ấy thì trước sau cũng bán cho người ngoài, như vậy đất đai của tổ tiên sẽ mất hết. Theo mọi người vợ chồng tôi phải làm sao đây? 

Mệt tới ngất xỉu, tôi gọi điện cho chồng thì anh buông lời lạnh lùng

Tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình vẫn kiên nhẫn với người đàn ông này, dù anh ta đối xử với tôi và gia đình nhà ngoại không ra gì.

Hiện tại tôi đang mang thai được 5 tháng, đáng nhẽ tâm trạng của các mẹ bầu sẽ là háo hức chờ đón sinh linh ra đời. Nhưng thực sự riêng với tôi thì hàng tá thứ ngổn ngang cứ hiện diện, khiến tôi không thể thoải mái nổi.

Tất cả là do người chồng ích kỷ, vô tâm, thiếu trách nhiệm với gia đình. Mỗi ngày trôi qua, tôi đều thấy hối hận vì đã lấy anh ta, chung sống tới nay là gần 3 năm trời.

Sau cuộc nói chuyện đàng hoàng với người yêu cũ của chồng

Tôi giận dữ hất tay chồng ra. Nhưng anh vẫn cố tát vào miệng tôi một cái cho hả giận.

Thủ quỹ trường con tôi đang theo học là người yêu cũ của chồng tôi. Tôi cũng không biết đâu nếu như chị chồng không nhắc nhở tôi phải cẩn thận. Bởi chồng tôi và P (tên cô ta) từng yêu nhau rất mặn nồng nhưng bị mẹ chồng tôi ngăn cản. P lại vừa ly hôn chồng và chuyển về nhà mẹ đẻ, gần nhà chồng tôi ở.

Thỉnh thoảng tôi bắt gặp chồng và P đứng nói chuyện với nhau rất thân mật. Tôi bực bội chất vấn thì chồng bảo đi tập thể dục rồi vô tình gặp nên hỏi han nhau vài câu. Là phụ nữ, thấy chồng mình ngọt ngào quan tâm đến người đàn bà khác, tôi khó chịu lắm.

Thiếu thốn tình cảm khi chồng vắng nhà, vợ lỡ làm một việc và cái kết đầy lo sợ

Chồng tôi là người tình cảm nhưng anh là người rất quyết đoán. Những việc anh đã quyết thì khó ai có thể thay đổi.

Nhà tôi và nhà anh là hàng xóm của nhau. Chúng tôi chính thức yêu nhau từ năm đầu tiên đại học. Cả hai xuất thân từ nông thôn cuộc sống không mấy khá giả nhưng "đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn" mà chúng tôi đã xây dựng được "tổ ấm" cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Chúng tôi đã có với nhau 2 cậu con trai kháu khỉnh. Nhà cửa ổn định và có ô tô.