Tăng án với bà mẹ đơn thân hành hạ con đến chết

Tòa án tối cao Singapore hôm 6/7 đã tăng bản án với Noraidah Mohd Yussof (35 tuổi) từ 8 năm lên 14,5 năm tù tội ngược đãi trẻ em.

Hồi tháng 8/2014, do tức giận con trai 4 tuổi không thể đếm số bằng tiếng Mã Lai, Noraidah Mohd Yussof đã gây ra cái chết cho Airyl.
Thời điểm đó, Noraidah đẩy Airyl xuống đất và đạp vào người cậu bé. Một lúc sau, người phụ nữ ngược đãi trẻ em này túm lấy cổ con mình, nhấc lên và dí vào tường. Khi Noraidah buông tay, Airyl rơi xuống sàn và hôn mê bất tỉnh.
Tang an voi ba me don than hanh ha con den chet
Noraidah Mohd Yussof nhiều lần hành hạ con trai mình. Ảnh: Cảnh sát Singapore. 
Bé trai tử vong chỉ sau 4 ngày điều trị tại bệnh viện.
Trước khi sự việc xảy ra, cũng trong năm 2014, Noraidah đã đánh con mình do bé đi tiểu trên sàn nhà và không đọc được bảng chữ cái. Bà mẹ đơn thân còn đứng lên bụng con mình.
Năm 2012, khi 2 tuổi, Airyl bị chính mẹ đẻ vặn tay và đẩy nga xuống sàn chỉ vì vẽ lên ghế sofa.
Hôm 6/7, các công tố viên đã đề nghị cấp toà án phúc thẩm tăng bản án của Noraidah lên ít nhất là 12 năm tù. “Cô ta không có bất kỳ dấu hiệu bị trầm cảm hay kêu gọi sự giúp đỡ, thường xuyên đối xử tàn nhẫn với cậu bé. Noraidah không xứng đáng làm một người mẹ”, công tố viên nhận định.
Cấp phúc thẩm cho rằng hành vi của Noraidah là nghiêm trọng bởi lẽ cô phải là người có nghĩa vụ bảo vệ con của mình.
Luật sư của Noraidah, Diana Ngiam yêu cầu toà không tăng án, lập luận rằng thân chủ của mình sẽ phải sống trong day dắt, hối hận suốt phần đời còn lại.
Bà Diana cho biết Noraidah là mẹ đơn thân. Cha của Airyl đã bỏ đi khi cô ta đang mang thai. Do không có khả năng chăm sóc trẻ sơ sinh, mẹ của Noraidah là người đảm nhiệm việc này.

Chuyện lạ hôm nay: Cậu bé trần truồng và nỗi đau khủng khiếp từ người thân

(Kiến Thức) - Cậu bé tội nghiệp 4 tuổi bị xích chân, suy dinh dưỡng nặng, bị đánh đập, dí thuốc lá đang cháy lên người khi ở nhờ nhà của chú dì.

Mới đây, người đứng đầu cơ quan bảo vệ trẻ em Victor Hugo Lobo đã nhận được thông báo về trường hợp một cậu bé 4 tuổi bị mắc kẹt trong một căn hộ và bị lạm dụng, ngược đãi liên tục. Ngay sau khi nhận được thông báo, Victor Hugo Lobo đã liên hệ với cảnh sát và các nhà chức trách đã vào cuộc.
Khi đột kích vào căn nhà trên đường Cabo Catoche thuộc Gabriel Hernande, khu phố phía bắc của trung tâm thành phố Mexico, cảnh sát sửng sốt và tất cả mọi người đều không đủ can đảm để nhìn thẳng vào cậu bé tội nghiệp.
Chuyen la hom nay: Cau be tran truong va noi dau khung khiep tu nguoi than
 
Theo thông tin đăng tải, cậu bé đáng thương được gọi là Anthony, 4 tuổi. Khi được tìm thấy, Anthony đang trong tình trạng suy kiệt trầm trọng. Cậu bé bị nhốt trong một căn phòng tối, chân bị xích, không thể di chuyển tự do, cơ thể trần truồng.
Đáng nói, trên cơ thể của Anthony có nhiều vết thương thâm tím, phần đầu bị đánh, trên lưng có nhiều nốt bỏng rõ ràng do tàn thuốc lá châm vào người. 
Chuyen la hom nay: Cau be tran truong va noi dau khung khiep tu nguoi than-Hinh-2
 
Ngay sau đó, qua điều tra, cảnh sát đã bắt giữ chú dì của Anthony là Olivia Castro và Juan Carlos Loaeza. Mặc dù cả hai đều khăng khăng giải thích rằng họ chỉ chăm sóc Anthony thay cho cha cậu bé nhưng chẳng ai có thể tin.
Hiện, Antony đã được đưa tới bệnh viện để điều trị, cậu bé có thể nói được tên của cha và mẹ mình.
Chuyen la hom nay: Cau be tran truong va noi dau khung khiep tu nguoi than-Hinh-3
 
Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra vai trò của người cha trong câu chuyện lạm dụng và ngược đãi trẻ em này. Tuy nhiên, cặp chú dì ác độc, lạm dụng và hành hạ Anthony sẽ phải trả giá đắt và nhận trừng phạt thích đáng của pháp luật cho hành vi ngược đãi, tra tấn, lạm dụng trẻ em của mình. 

Đức đánh giá cao vai trò của Việt Nam tại Hội nghị G20

Chính giới và báo chí Đức đã đánh giá cao vai trò của Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh G20 lần này.

Duc danh gia cao vai tro cua Viet Nam tai Hoi nghi G20
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các trưởng đoàn tham dự hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)