Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Dinh dưỡng - Thuốc

Vỡ òa niềm hạnh phúc chào đón “em bé Ất Mùi” đầu tiên

19/02/2015 07:14

(Kiến Thức) - Bé gái Nguyễn Ngọc Minh Châu là công dân đầu tiên của năm Ất Mùi, chào đời ở Hà Nội giữa tiếng pháo hoa rộn rã vọng vào từ cửa sổ....

Quốc Lê

TP HCM trang hoàng lộng lẫy đón Tết Ất Mùi 2015

Hàng “kịch độc” tại chợ đồ cổ lớn nhất Tết Ất Mùi

Đêm 30 Tết, trái với khung cảnh náo nhiệt của phố phường Hà Nội, phòng chờ của khoa Đẻ, Bệnh viện Phụ sản Trung Ương chìm trong sự im lặng và căng thẳng đến tột bậc. Gần hai chục con người có mặt ở nơi đây đang lo lắng chờ đợi sự xuất hiện của một thành viên mới trong gia đình mình.
Đêm 30 Tết, trái với khung cảnh náo nhiệt của phố phường Hà Nội, phòng chờ của khoa Đẻ, Bệnh viện Phụ sản Trung Ương chìm trong sự im lặng và căng thẳng đến tột bậc. Gần hai chục con người có mặt ở nơi đây đang lo lắng chờ đợi sự xuất hiện của một thành viên mới trong gia đình mình.
Vào đúng thời khắc giao thừa, có 5 ca chờ sinh đang nằm trên các bàn đẻ. Trước đó, có 20 đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời ở bệnh viện trong ngày 30 Tết.
Vào đúng thời khắc giao thừa, có 5 ca chờ sinh đang nằm trên các bàn đẻ. Trước đó, có 20 đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời ở bệnh viện trong ngày 30 Tết.
Vào 0 giờ 10 phút ngày 19/2/2015, ca sinh đầu tiên của Bệnh viện Phụ sản Trung Ương trong năm mới Ất Mùi đã diễn ra thành công giữa tiếng pháo hoa rộn rã vọng vào từ cửa sổ.
Vào 0 giờ 10 phút ngày 19/2/2015, ca sinh đầu tiên của Bệnh viện Phụ sản Trung Ương trong năm mới Ất Mùi đã diễn ra thành công giữa tiếng pháo hoa rộn rã vọng vào từ cửa sổ.
Bé gái Nguyễn Ngọc Minh Châu là một trong những công dân đầu tiên của nước CHXHCN Việt Nam chào đời trong năm mới Ất Mùi.
Bé gái Nguyễn Ngọc Minh Châu là một trong những công dân đầu tiên của nước CHXHCN Việt Nam chào đời trong năm mới Ất Mùi.
Mẹ của bé là chị Lưu Phương Lan, sinh năm 1977, trú tại số 10 ngõ 22 phố Tân Ấp, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội. “Tôi đã lớn tuổi nhưng mới sinh bé lần đầu nên rất lo lắng. Giờ thì không có gì diễn tả nổi sự sung sướng của mình. Cảm ơn các bác sĩ đã nhiệt tình giúp đỡ cháu bé ra đời mẹ tròn con vuông”, chị Lan nghẹn ngào thổ lộ.
Mẹ của bé là chị Lưu Phương Lan, sinh năm 1977, trú tại số 10 ngõ 22 phố Tân Ấp, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội. “Tôi đã lớn tuổi nhưng mới sinh bé lần đầu nên rất lo lắng. Giờ thì không có gì diễn tả nổi sự sung sướng của mình. Cảm ơn các bác sĩ đã nhiệt tình giúp đỡ cháu bé ra đời mẹ tròn con vuông”, chị Lan nghẹn ngào thổ lộ.
Trưởng ca sinh của chị Lan là nữ hộ sinh Hà Thị Hạnh (người đứng trong ảnh), nhận xét: “Sản phụ vào viện lúc 21h, khi đó đã mở 3cm. Do chị gần 40 tuổi nên chúng tôi đã làm giảm đau. Khi chị sinh thành công tôi cảm thấy hết sức vui mừng cho chị”. Trong ảnh là giây phút vỡ òa hạnh phúc của sản phụ Hạnh khi đón con chào đời.
Trưởng ca sinh của chị Lan là nữ hộ sinh Hà Thị Hạnh (người đứng trong ảnh), nhận xét: “Sản phụ vào viện lúc 21h, khi đó đã mở 3cm. Do chị gần 40 tuổi nên chúng tôi đã làm giảm đau. Khi chị sinh thành công tôi cảm thấy hết sức vui mừng cho chị”. Trong ảnh là giây phút vỡ òa hạnh phúc của sản phụ Hạnh khi đón con chào đời.
Có mặt tại phòng chờ, bà Ngô Thị Bích, mẹ chị Lan chia sẻ: “Tôi vô cùng hạnh phúc khi nghe tin cháu Lan mẹ tròn con vuông. Tôi đã gọi điện ngay về nhà để báo rằng cháu đã sinh khỏe mạnh. Vậy là nhà tôi lại có một thành viên mới”.
Có mặt tại phòng chờ, bà Ngô Thị Bích, mẹ chị Lan chia sẻ: “Tôi vô cùng hạnh phúc khi nghe tin cháu Lan mẹ tròn con vuông. Tôi đã gọi điện ngay về nhà để báo rằng cháu đã sinh khỏe mạnh. Vậy là nhà tôi lại có một thành viên mới”.
Sau chị Lưu Phương Lan ít phút, sản phụ nằm ở giường bên cạnh là chị Nguyễn Thị Như Lan (sinh năm 1993, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) sinh đứa con đầu tiên của mình. “Tôi sung sướng quá đến quên cả đau”, chị cho hay.
Sau chị Lưu Phương Lan ít phút, sản phụ nằm ở giường bên cạnh là chị Nguyễn Thị Như Lan (sinh năm 1993, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) sinh đứa con đầu tiên của mình. “Tôi sung sướng quá đến quên cả đau”, chị cho hay.
Ở phòng đẻ bên cạnh, các nữ hộ sinh tranh thủ ngắm nhìn những loạt pháo hoa cuối cùng đang lấp lánh trên bầu trời Hà Nội vào thời khắc thiêng liêng nhất trong năm.
Ở phòng đẻ bên cạnh, các nữ hộ sinh tranh thủ ngắm nhìn những loạt pháo hoa cuối cùng đang lấp lánh trên bầu trời Hà Nội vào thời khắc thiêng liêng nhất trong năm.
“Các bác sĩ phục vụ với thái độ rất tận tình, thoải mái nói chuyện khiến tôi không còn cảm giác sợ. Lúc này tôi rất háo hức vì gia đình sắp có cháu”, chị Nguyễn Thị Thanh Hương, sinh sống tại quận Hoàng Mai, Hà Nội chia sẻ khi đang nằm trên bàn đẻ. Chị nhập viện từ 22h.
“Các bác sĩ phục vụ với thái độ rất tận tình, thoải mái nói chuyện khiến tôi không còn cảm giác sợ. Lúc này tôi rất háo hức vì gia đình sắp có cháu”, chị Nguyễn Thị Thanh Hương, sinh sống tại quận Hoàng Mai, Hà Nội chia sẻ khi đang nằm trên bàn đẻ. Chị nhập viện từ 22h.
Sau 2 ca đỡ đẻ liên tiếp, các nữ hộ sinh mới có ít phút quây quần bên "mâm cỗ giao thừa", chỉ là vài đĩa bánh mứt kẹo được bày trên chiếc bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ.
Sau 2 ca đỡ đẻ liên tiếp, các nữ hộ sinh mới có ít phút quây quần bên "mâm cỗ giao thừa", chỉ là vài đĩa bánh mứt kẹo được bày trên chiếc bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ.
Người đứng đầu kíp trực cấp cứu ở Bệnh viện Phụ sản Trung Ương trong đêm giao thừa năm nay là bác sĩ Nguyễn Quảng Bắc, phó khoa Sản nhiễm trùng. Anh bày tỏ: “Chúng tôi rất vinh dự khi được đón nhận những công dân đầu tiên của cả nước chào đời trong năm mới. Trong thời khắc này, xin chúc cho tất cả sản phụ Việt Nam được mẹ tròn con vuông”.
Người đứng đầu kíp trực cấp cứu ở Bệnh viện Phụ sản Trung Ương trong đêm giao thừa năm nay là bác sĩ Nguyễn Quảng Bắc, phó khoa Sản nhiễm trùng. Anh bày tỏ: “Chúng tôi rất vinh dự khi được đón nhận những công dân đầu tiên của cả nước chào đời trong năm mới. Trong thời khắc này, xin chúc cho tất cả sản phụ Việt Nam được mẹ tròn con vuông”.

Top tin bài hot nhất

Hàng trăm con ve chó làm tổ trong tai bé trai 9 tuổi

Hàng trăm con ve chó làm tổ trong tai bé trai 9 tuổi

15/05/2025 12:02
Địa chỉ vàng: Bệnh viện khám rối loạn lo âu tốt tại Hà Nội

Địa chỉ vàng: Bệnh viện khám rối loạn lo âu tốt tại Hà Nội

15/05/2025 08:00
Thu hồi sản phẩm Hair Head & Hair Revitalising Oleo-Essence

Thu hồi sản phẩm Hair Head & Hair Revitalising Oleo-Essence

15/05/2025 11:25
Phát hiện nhà thuốc ở TP HCM bán sữa giả

Phát hiện nhà thuốc ở TP HCM bán sữa giả

07/05/2025 09:08
Lợi ích của nha đam

Lợi ích của nha đam

15/05/2025 15:13

Bạn có thể quan tâm

Vì sao thuốc kháng sinh mất tác dụng, cách phòng tránh?

Vì sao thuốc kháng sinh mất tác dụng, cách phòng tránh?

Cách phân biệt thịt lợn sạch, thịt bị tiêm thuốc an thần

Cách phân biệt thịt lợn sạch, thịt bị tiêm thuốc an thần

Thu hồi toàn quốc kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body

Thu hồi toàn quốc kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body

Công nghệ 3D mang lại hiệu quả điều trị cho người bệnh

Công nghệ 3D mang lại hiệu quả điều trị cho người bệnh

Dấu hiệu nhận biết ngộ độc thực phẩm

Dấu hiệu nhận biết ngộ độc thực phẩm

Mùa hè, tắm biển coi chừng bị sứa lửa tấn công

Mùa hè, tắm biển coi chừng bị sứa lửa tấn công

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status