Tán gái phải nhà có chó dữ, cứu bạn em với!

Các bác trấn an hắn hộ em với.. Chứ đến chó hắn còn sợ thì sau này lấy vợ vào thì sống làm sao được.

Em có một thằng bạn thân. Hắn hiền khô à, và nhát như cáy ngày luôn. Nói chung hắn rất tốt tính, nhưng vì có quá nhiều "ưu điểm vượt trội" nên giờ vẫn đang quay mòng mòng đi tìm "một nửa".
Hôm vừa rồi, hắn khoe là mới quen em gái này, được lắm. Hai bên cũng trà đá, bún đậu mắm tôm mấy lần rồi. Giờ bé ấy mời hắn đến nhà chơi vào cuối tuần này.
Vì cẩn thận nên hắn rủ em đi "tiền trạm". Đến địa chỉ nhà em gái ấy, em dừng lại thám thính thì hỡi ôi, chưa thấy gì đã thấy biển cảnh báo "chó dữ".
Chết nỗi thằng bạn em lại sợ chó vì hồi bé nhỡ mồm... bú thử con chó nhà hàng xóm và bị nó cắn cho tơi tả.
Giờ thằng bạn em đang núp sau lưng em đây này, hắn vẫn đang run như cầy sấy mặc dù em đã trấn an là con chó nhỏ xíu thế kia, nhìn lại dịu dàng đến thế, thì cắn làm sao được. Mình là đàn ông con giai, phải hùng dũng bước lên chứ. Thế mà hắn vẫn chưa chịu các bác ạ. Lại còn định rút lui.
Các bác BẤM ĐÂY giúp em trấn an hắn với. Chứ đến con chó thế này mà hắn còn sợ thì sau này lấy vợ vào thì sống làm sao được.
Đây, cảnh tượng em thấy nó từa tựa như này các bác ạ:
Tan gai phai nha co cho du, cuu ban em voi!
 
Vào mỗi Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7 hằng tuần, các cụ các mợ hãy nắm chặt phím, vê nhẹ chuột để cùng trổ tài vượt qua thử thách hài "Đố kỳ cục" nhé!
Những câu trả lời "lầy" nhất sẽ được công khai vào 17h ngày hôm sau!

Truyện cười: Con thua cha... tán gái

  - Có chuyện hai cha con thách thức nhau "tán gái" mới lạ kỳ làm sao..

Một ông bố suốt ngày phàn nàn với thằng con:

- Trai tráng ngần này tuổi đầu rồi mà vẫn không tài nào có được con bồ, thằng này kém quá! Kém hơn tao ngày xưa nhiều!

Sợ lắm, kiếp phụ nữ “chung chồng”

Trên đời này, cay đắng nhất với phụ nữ không phải yêu không được đáp lại mà là phải chịu kiếp "chung chồng" với một người đàn bà khác.

Chị vốn là hoa khôi của trường báo chí năm đó. Rất nhiều chàng trai theo đuổi chị nhưng chị không rung động trước ai. Ra trường, chị cũng thuộc top những người trong lớp tìm được việc làm ổn định sớm nhất. Thành công, xinh đẹp và tài giỏi thế nhưng chị lại chấp nhận kiếp "vợ hờ" của một người đàn ông đã có vợ.

Anh ta là một gã đàn ông không được đánh giá cao về ngoại hình, khuôn mặt nhìn thôi cũng để lộ rõ bản chất của kẻ bần tiện. Anh ta đã có vợ, nhưng khi đến với chị, anh ta nói đã ly hôn. Chị như mù quáng mà tin vào tình yêu rồi những lời ngon ngọt của anh ta. Chị đi đâu, làm gì anh ta cũng để ý.