Tấn công đẫm máu ở Mali, hơn 100 người thiệt mạng

Những tay súng mặc trang phục thợ săn Dongo đã tấn công một ngôi làng nhỏ ở miền trung Mali vào rạng sáng 23/3, giết chết ít nhất 115 người dân, các nhà chức trách địa phương cho biết.

Trong số những người thiệt mạng của vụ tấn công đẫm máu này có phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ và người già, Guardian dẫn lời ông Abdoul Aziz Diallo, người đứng đầu một nhóm dân tộc Fulani mang tên Tabital Pulaaku.
Tan cong dam mau o Mali, hon 100 nguoi thiet mang
Người dân tộc Fulnai ở Mali sống bằng nghề chăn thả gia súc. (Ảnh: Alamy) 
Theo một quan chức an ninh địa phương, các nạn nhân đã bị sát hại bằng súng và dao rựa.
Các cuộc đụng độ giữa những thợ săn người Dogon và những người chăn gia súc bán du mục Fulani (hay Peulh) có thể xảy ra do tranh chấp về đất và nước, BBC đưa tin.
Nhóm thợ săn Dogon cáo buộc người Fulani có liên hệ chặt chẽ với các nhóm phiến quân trong khi người Fulani cho rằng quân đội Mali đã trang bị vũ trang cho những thợ săn để tấn công họ.
Năm ngoái, hàng trăm dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa những thợ săn Dogon và người Fulani.
Ngày 21/3, một nhánh al-Qaeda có trụ sở tại Mali, miền tây châu Phi tuyên bố đã thực hiện một vụ tấn công vào một căn cứ quân sự, khiến hơn 20 binh sĩ thiệt mạng.
Nhóm khủng bố này nói rằng đó là động thái đáp trả những hành động bạo lực chống lại những người chăn gia súc Fulani.

Cộng đồng quốc tế lên án loạt vụ tấn công đẫm máu tại Afghanistan

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã bày tỏ sự phẫn nộ trước loạt vụ tấn công tại Afghanistan cướp đi sinh mạng của hàng chục người, trong đó có nhiều trẻ em và nhà báo.

Ngày 30/4, người phát ngôn Stephane Dujarric dẫn lời Tổng Thư ký LHQ nhấn mạnh các vụ đánh bom đẫm máu tại Afghanistan, tại thủ đô Kabul và tỉnh Kandahar, đã gây vô số thương vong cho người dân. Mục tiêu tấn công nhằm vào các nhà báo một lần nữa cho thấy rõ, mối nguy hiểm mà những người làm truyền thông phải đối mặt trong khi tác nghiệp. Tổng Thư ký kêu gọi cần phải nhanh chóng đưa ra xét xử các đối tượng chủ mưu gây những hành động tội ác như vậy.
Điều trị cho người bị thương trong vụ đánh bom liều chết ở Kandahar ngày 30/4. Ảnh: EPA-EFE/TTXVN
Điều trị cho người bị thương trong vụ đánh bom liều chết ở Kandahar ngày 30/4. Ảnh: EPA-EFE/TTXVN 

Cảm động người cha che chắn cho con trai bé bỏng giữa mưa đạn

Một bé trai 2 tuổi đã may mắn sống sót trong vụ xả súng nhằm vào thánh đường Hồi giáo ở New Zealand nhờ được bố lấy thân mình đỡ đạn.

Anh Zulfirman Syah cùng con trai Averroes đang có mặt tại trung tâm Hồi giáo Linwood ở Christchurch để cầu nguyện, khi Brenton Tarrant (28 tuổi) bắt đầu xả súng vào đám đông, Daily Mail cho hay.