Tâm tư gan ruột ít người biết của Bộ trưởng Tài chính

Có những ngày trở về nhà sau 20h giờ tối, Bộ trưởng Tài chính còn mang theo túi tài liệu nặng tới… 30kg nghiên cứu thêm.

Được biết tới là người khá kín tiếng, kiệm lời nhưng trong cuộc gặp với báo giới nhân ngày đầu năm mới 2015 vị tư lệnh ngành tài chính lại khá mở lòng với những tâm sự “lần đầu mới kể”.
“Nói cho đúng, làm cho thật”
Cũng giống như người tiền nhiệm, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng là “dân” tài chính. Trước khi ngồi vào “ghế nóng” của Bộ Tài chính, ông từng kinh qua nhiều chức vụ: Chủ tịch tỉnh, rồi bí thư tỉnh Điện Biên, Tổng Kiểm toán Nhà nước… Có lẽ xuất thân từ “người trong ngành” nên Bộ trưởng Dũng thấu hiểu những khó khăn, vất vả và cả những điểm hạn chế của ngành.
Điều hành một trong những lĩnh vực nhạy cảm của đất nước, được ví như “người chủ giữ túi tiền quốc gia”, quan điểm điều hành của ông vì thế cũng khá đổi mới. Đổi mới, công khai luôn là những cụm từ ông quán triệt tới từng cán bộ trong ngành.
“Tính tôi không thích nói nhiều, có như nào nói thế, nói cho đúng làm cho thật. Ngay cả chuyện nhiều người vẫn thắc mắc chuyện “xào xáo” con số thu ngân sách Nhà nước (NSNN), nhưng với tư cách người đứng đầu ngành tôi khẳng định không có chuyện “tô hồng” con số ở đây”- Bộ trưởng Dũng mở đầu cuộc trò chuyện với báo chí.
Tam tu gan ruot it nguoi biet cua Bo truong Tai chinh
 Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tâm niệm có như nào nói thế, nói cho đúng làm cho thật.
Có lẽ xuất thân từ dân kế toán nên tính cách bộc trực, không thích nói nhiều đã “ngấm” vào cả cung cách điều hành của Bộ trưởng Dũng. Không phải vị bộ trưởng nào cũng sẵn sàng “vạch” những yếu kém của ngành mình khi thẳng thắn phê bình cán bộ cấp dưới ngay tại một hội nghị công khai.
“Cán bộ thuế toàn ăn vặt! Đau đầu quá!”, là lời nhận xét thẳng thắn mà xót xa của ông khi tới dự và chủ trì hội nghị của ngành thuế hồi tháng 7/2014. Một loạt những chiêu trò “ăn vặt” của cán bộ ngành thuế được người đứng đầu ngành tài chính trực tiếp mổ xẻ, như lề lối, tác phong làm việc, thái độ sách nhiễu của cán bộ thuế đối với người nộp thuế….
“Tôi vẫn nhắc nhở anh em, đừng điều hành tài chính theo kiểu 1+1=2. Chính sách tài chính phải là chính sách mở, phải làm sao tối ưu nguồn lực và phải là nguồn lực mở. Có như nào nói thế, nói cho đúng làm cho thật” – ông tiếp lời.
Sau những chộn rộn ban đầu, cùng với động thái điều hành quyết liệt của người đứng đầu, các lĩnh vực từ thủ tục hành chính, thuế, hải quan… đã thiết lập một trật tự mới. Mỗi lần nhắc tới chuyện cải cách thủ tục hành chính, ông vẫn coi đây là một thành tích đáng được ghi nhận của ngành khi cơ quan này ban hành 1 Thông tư thay thế 19 Thông tư về cắt giảm thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế.
“Cái gì thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính thì làm trước, tất nhiên là làm đúng luật, nhưng với tinh thần khẩn trương, đổi mới và cải cách”- ông khảng khái.
Với tinh thần “nói cho đúng, làm cho thật”, năm 2014 có lẽ là năm bận rộn nhất của vị tư lệnh ngành tài chính. Có lẽ chưa một vị bộ trưởng nào trước Bộ trưởng Dũng lại nhận nhiều sự chỉ trích và nghi hoặc về con số nợ công của quốc gia như ông. Tuy không phải đăng đàn trả lời chất vấn trước nghị trường tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII, nhưng hàng loạt báo cáo số liệu chi tiết, đầy đủ về nợ công lần được đầu tiên được công khai, minh bạch sau nhiều năm để xóa tan những lo lắng của các vị ĐBQH cũng như người dân.
Tam tu gan ruot it nguoi biet cua Bo truong Tai chinh-Hinh-2
 Lần đầu tiên những con số về nợ công được công khai chi tiết. (Ảnh minh họa: Internet)
Theo số liệu công khai của ngành tài chính, nợ công tới cuối năm 2014 là 60,3% GDP, nợ Chính phủ là 46,9% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia là 39,9% GDP, đảm bảo các chỉ tiêu nợ trong giới hạn cho phép. Như vậy, nợ công vẫn dưới “chuẩn” nghị quyết của Quốc hội là 65%, không tác động lớn đến kinh tế vĩ mô. Chọn cách công khai con số nợ công và thái độ không né tránh trước nghị trường của Bộ trưởng Dũng được các ĐBQH đánh giá là … khôn ngoan.
“Có thể nhìn vào con số nợ công người dân chưa cảm thấy yên tâm, chưa thấy “êm”, nhưng dù sao việc công khai và sự thẳng thắn của vị trưởng ngành tài chính về nợ công cũng phần nào cho thấy sự không né tránh trước vấn đề lớn của quốc gia. Tinh thần ấy tôi cho là đáng hoan nghênh”- một ĐBQH chia sẻ với Infonet bên hành lang Quốc hội hồi tháng 11/2014.
Kế toán trưởng từng bộ hay kế toán trưởng quốc gia?
Dù có những việc làm trong năm qua khiến bộ trưởng Dũng cảm thấy hài lòng, nhưng còn những điều vẫn làm ông trăn trở.
“Lâu nay các bộ vẫn với thói quen, tư tưởng cũ, biến ông Bộ trưởng Tài chính thành ông kế toán trưởng của bộ, ngành mình” – ông chia sẻ. Đến mức ngân sách đã phân bổ về địa phương rồi, nhưng nếu địa phương nào cần điều chỉnh vài chục triệu thôi cũng phải trình lên Bộ trưởng Tài chính, rồi Thủ tướng ký.
“Đã phân cấp rồi, giao trách nhiệm cho ai thì người đó phải chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng đồng tiền cho có hiệu quả, chứ với kiểu bây giờ Bộ trưởng Tài chính đang là kế toán trưởng của tất cả các bộ, ngành khác. Trong khi thực chất Bộ trưởng Tài chính phải là kế toán trưởng quốc gia. Tiếc rằng chính sách của chúng ta vẫn đang là như vậy, chưa thể cải thiện được”- ông giãi bày và hy vọng khi Luật Ngân sách được sửa đổi sẽ làm rõ trách nhiệm quản lý, giải trình tại mỗi cấp.
“Nhận diện” những khó khăn đặt ra với ngành tài chính, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho rằng, ngoài áp lực sản xuất kinh doanh phục hồi chậm, thì mối lo giảm thu lớn do giá dầu giảm mạnh sẽ tác động đến việc thực thi các chính sách kinh tế vĩ mô, cân đối tài thu, chi NSNN năm 2015.
Trước những diễn biến, thách thức mới, tư lệnh ngành tài chính thẳng thắn, chính sách tài khóa chặt chẽ vẫn là mục tiêu mà cơ quan quản lý theo đuổi trong năm tới. Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng sẽ triệt để tiết kiệm, phấn đấu hoàn thành vượt nhiệm vụ thu NSNN năm 2015, với tổng số thu cân đối NSNN là 911,1 nghìn tỷ đồng; tổng số chi cân đối NSNN là 1.147,1 tỷ đồng. Mức bội chi NSNN là 226 nghìn tỷ đồng, tương đương 5% GDP.

Người dân tấp nập viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày đầu năm

(Kiến Thức) - Theo Đội Bảo vệ khu lăng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đã có trên 15.000 lượt khách đến viếng trong những ngày đầu năm Ất Mùi.

Nguoi dan tap nap vieng Dai tuong Vo Nguyen Giap ngay dau nam
Những ngày đầu năm, người dân tấp nập tới viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh chụp khu để xe đông nghẹt người, phía xa là đảo yến.

Bộ trưởng Tài chính: “Cán bộ thuế toàn ăn vặt”

Nhận định này nêu ra tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng cuối năm tại Hà Nội khi đề cập sự ngành thuế nhũng nhiễu.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị.

Thăm Vũng Chùa - Đảo Yến ngày đầu năm

(Kiến Thức) - Một buổi sáng đầu năm bình yên trên đất thiêng Vũng Chùa - Đảo Yến chỉ nghe tiếng gió, tiếng sóng, tiếng chim chóc...

Vũng Chùa – Đảo Yến (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) – nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp an nghỉ, những ngày đầu năm cảm thấy thật ấm áp. 

Đây là nơi có địa thế “rồng cuốn hổ ngồi”, là vùng đất thiêng của nước Việt, hội tụ sinh khí linh thiêng của trời đất, có vẻ đẹp hoang sơ đến mê hoặc lòng người. 

Tham Vung Chua - Dao Yen ngay dau nam
  Đảo Yến là mảnh đất huyền bí, hội tụ sinh khí đất trời. Ảnh: Mỹ Kim

Nhìn từ xa, đảo Yến buổi sớm mai hiện ra trong màn sương mờ huyền ảo. Thi thoảng những tia nắng sớm li ti đâm xuyên qua kẽ lá thẳng như sợi tơ trời. Một buổi sáng bình yên trên đất thiêng Vũng Chùa chỉ nghe tiếng gió, tiếng sóng, tiếng chim chóc...

Men theo bãi biển Vũng Chùa một sớm bình minh thật tuyệt. Những bãi cát trắng dài thoai thoải nằm trơ mình giữa trời xanh. Hàng phi lao thẳng tắp vẫn “can trường” đứng cản gió, chắn sóng giữa biển Đông. Nơi đây chỉ có gió đuổi gió, mây vờn mây, sóng đạp sóng, rừng núi xanh thẳm một màu như vẽ nên bức tranh sơn thủy đẹp kỳ vĩ đến nao lòng.

Tham Vung Chua - Dao Yen ngay dau nam-Hinh-2
 Triệu con tim vẫn chung một nhịp đập. Ảnh: Mỹ Kim

Những ngư dân ngàn đời nay bám biển mưu sinh vẫn thường kể nhau nghe những câu chuyện “nửa hư, nửa thực” về vùng đất Vũng Chùa kỳ bí. Ngày xưa Vũng Chùa hoang vu, vắng vẻ đến lạnh người, không ai dám đặt chân đến. Vũng Chùa ngày ấy chỉ là vùng đất hoang bao bọc bởi rừng cây âm u, rậm rạp. Nhưng Vũng Chùa nay đã khác, ngày ngày nhộn nhịp người người ra vào. 

Tham Vung Chua - Dao Yen ngay dau nam-Hinh-3
 Ngày ngày, bất kể nắng mưa vẫn đều đặn từng dòng người xếp hàng trang nghiêm vào vũng Chùa – đảo Yến viếng mộ Người. Ảnh: Mỹ Kim

Đất Mẹ đã nặn, đã nuôi Người trưởng thành thì nay đất Mẹ lại lặng lẽ dang vòng tay ôm Người vào lòng trong giấc ngủ dài sâu. Đứng trên tháp Chuông ngay dưới chân mộ Người, trước một biển trời bao la vô tận mới thấy mình nhỏ bé vô ngần. 

Tham Vung Chua - Dao Yen ngay dau nam-Hinh-4
 Từ đây, cả nước sẽ có thêm Vũng Chùa – Đảo Yến một hòn đảo thiêng, “địa chỉ đỏ” trong lòng đất Việt. Ảnh: Mỹ Kim

Rời Vũng Chùa – Đảo Yến khi nắng chiều nhạt dần về phía Tây mà lòng tôi cứ mãi vướng bận một nỗi niềm khôn nguôi. Chân bước nhưng lòng không muốn về, sao cảm giác cứ mãi hụt hẫng khó thốt nên lời. Văng vẳng đâu đây thanh âm rì rào của từng con sóng xô vào vách núi. Người vẫn nằm đó giữa giấc ngủ ngàn thu...