Tâm sự đầy nước mắt của bố nghi phạm cứa cổ tài xế taxi ở Hà Nội

Theo lời của ông bố nghi phạm sát hại tài xế taxi ở Hà Nội, gia đình ông vô cùng sốc và bàng hoàng khi hay tin con trai giết người. Vợ chồng ông không dám tin vào sự thật.

Liên quan đến vụ án mạng tài xế taxi bị cứa cổ ở trước cửa sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), cơ quan điều tra đã bắt được nghi phạm Nguyễn Cảnh An (SN 1999, trú tại xã Tràng An, Đô Lương, Nghệ An).
Trưa 4/2, bà C. (mẹ An) ngồi trước cửa nhà với dáng vẻ mệt mỏi, mắt đỏ hoe, miệng không nói được thành lời.
Ngôi nhà đơn sơ, tềnh toàng, không hoa đào, cây nêu bánh chưng xanh như 30 Tết hàng năm. Thay vào đó là không khí u buồn, nặng trĩu kể từ khi hay tin An là kẻ giết người.
Ông Nguyễn Cảnh T. (bố đẻ An) sau một đêm thức trắng ngóng tin con cho biết, sáng nay ông mới hay tin về đứa con trai thứ là kẻ sát hại tài xế taxi.
An là con trai thứ hai. Sau khi học hết lớp 9, An dừng bước chốn học đường để đi vào miền nam làm ăn.
“2 năm nay, nó đi biệt tăm và không hề liên lạc gì với cha mẹ, anh em họ hàng. Tết không về mà ngày giỗ tổ tiên cũng không nốt. Chẳng bao giờ An gọi điện về hỏi thăm người thân", ông T. nói.
Tam su day nuoc mat cua bo nghi pham cua co tai xe taxi o Ha Noi
Nghi phạm sát hại tài xế taxi 
Theo ông T. khi hình ảnh của An xuất hiện trên mạng xã hội. Nghe thông báo, vợ chồng ông sốc và bàng hoàng, không dám tin nghi phạm giết người là An.
“Nó nhát gan lắm, trước hay trộm cắp vặt của bố mẹ để lấy tiền chơi mạng vì nghiện game, nhưng chúng tôi không tin An lại dám giết người”, ông T. kể.
Ông Thanh bảo, khi ở nhà ông luôn dạy con điều hay lẽ phải nhưng giờ con gây ra tội tày đình ông càng đau xót hơn khi không quản lý chặt con.
3 năm trước, An rời nhà ra thăm chị gái làm công nhân ở tỉnh Bắc Ninh. Sau đó, anh ta lên Hà Nội thuê trọ để tìm việc. Tuy nhiên, thanh niên không tu chí làm ăn chơi bời lêu lổng.
Kể từ đó, An biệt tăm tung tích cho đến tối 3/2, khi thông tin cảnh sát bắt được nghi phạm cứa cổ tài xế taxi ở gần sân vận động Mỹ Đình đến tai gia đình ông.
Nói về việc An khai, nguyên nhân anh ta sát hại nạn nhân để cướp tài sản do cần tiền, ông Thanh bảo ngay từ khi học cấp 1, An đã nghiện game. Ngoài thời gian đi học, nam thanh niên chủ yếu đến các quán Internet để chơi.
“Không có bố mẹ nào dạy con đi giết người cướp của cả, con dại cái mang nhưng hành động, nhận thức của cháu là do bản thân cháu. Bây giờ, chúng tôi chỉ biết trông chờ vào pháp luật”, ông T.bày tỏ.
Ông Lê Đình Thông - Chủ tịch xã Tràng Sơn cho biết, ở địa phương An là thanh niên có lý lịch tai tiếng mặc dù anh ta chưa vướng tiền án, tiền sự, không sử dụng ma túy nhưng thuộc dạng nghịch ngợm.
Tam su day nuoc mat cua bo nghi pham cua co tai xe taxi o Ha Noi-Hinh-2
 Hiện trường vụ án mạng
An nghiện chơi game và thường trộm cắp tiền của người thân. Tháng 10/2018, bố đẻ An đã gửi đơn trình báo Công an xã để giáo dục, răn đe.
Có lần An trộm gần 10 triệu đồng tiền mặt và điện thoại của bố mẹ để tiêu xài và chơi game. Lần đó, sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tràng Sơn đã mời An đến làm việc. Sau khi củng cố chứng cứ, chính quyền địa phương có ý định lập hồ sơ đưa An đi cải tạo giáo dục. Tuy nhiên, nam thanh niên đã rời nơi sinh sống để đi làm ăn xa.
Ngoài ra, quá trình đi làm thuê, An có lần còn trộm xe máy và tiền mặt của chủ lao động rồi bỏ trốn. Nhiều năm nay, người này không có mặt ở địa phương.
Trước đó, vào khoảng 19h tối 29/1, tại cổng phụ sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, (phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội), một nam tài xế taxi bất ngờ mở cửa xe lao ra ngoài đi được một đoạn thì gục ngã dẫn đến tử vong.
Ngoài người tài xế, một số người còn thấy 2 bóng người khác bỏ chạy khỏi chiếc xe taxi này.
Ngay sau khi nhận được thông tin Công an phường Phú Đô và Công an quận Nam Từ Liêm có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân sự việc.

120 giờ lần dấu kẻ cứa cổ tài xế taxi cạnh sân vận động Mỹ Đình

Từ một vài âm tiết về giọng nói nghi phạm, cảnh sát từng bước dựng lên chân dung kẻ giết tài xế taxi. Còng số tám bập vào tay hung thủ nhanh đến mức người trong cuộc không ngờ.

Đôi mắt thâm quầng sau nhiều đêm không ngủ, thượng tá Đặng Việt Quảng, Phó trưởng phòng cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội, chưa hết đau đáu dù “món nợ” ngày cận Tết vừa được phá. Với ông, kẻ thủ ác đã cúi đầu nhận tội vào ngày cuối cùng của năm nhưng đó cũng là thời điểm gia đình bị hại cảm nhận rõ nhất sự thiếu vắng người thân.

Nóng: Nghi vấn tài xế taxi bị cướp cứa cổ trước cửa SVĐ Mỹ Đình

(Kiến Thức) - Một nam tài xế điều khiển taxi nghi vấn bị cướp cứa cổ ở khu vực trước cửa sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) tử vong ngay tại chỗ.

Thông tin ban đầu vụ việc nghi vấn tài xế taxi bị cướp cứa cổ, khoảng 20h ngày 29/1, một số người dân tham gia giao thông trên đường Lê Quang Đạo, đoạn trước cửa sân vận động Mỹ Đình (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) chứng kiến cảnh tượng tài xế điều khiển xe taxi mang biển số 30A - 909.37 đang dùng tay che máu ở cổ, chạy ra khỏi ô tô.
Nong: Nghi van tai xe taxi bi cuop cua co truoc cua SVD My Dinh
Nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. 
Theo nhân chứng, khi tài xế chạy được khoảng 5m, cách chỗ xe taxi thì nằm gục xuống đất. Nhiều người chứng kiến cho rằng, tài xế đã bị cướp cứa cổ.

Bá đạo những kiểu “dầm nắng” dạo đường hoa Tết lớn nhất TP HCM

(Kiến Thức) - Bất chấp nắng nóng gay gắt mùa khô miền Nam, giữa trưa Mùng 1 Tết Kỷ Hợi, hàng vạn người dân, du khách nước ngoài vẫn "dầm nắng" dạo phố Nguyễn Huệ, đường hoa Tết lớn nhất TP HCM. Không ít người có kiểu "chống nắng" vô cùng bá đạo.

Ba dao nhung kieu “dam nang” dao duong hoa Tet lon nhat TP HCM
Trưa Mùng 1 Tết Kỷ Hợi (5/2), thời tiết ở miền Nam nói chung, TP HCM nắng nóng gay gắt. Đường hoa Tết lớn nhất TP HCM (đường hoa Nguyễn Huệ) vẫn tấp nập người đến tham quan.