Tâm sự của một ông bố trẻ về quan hệ mẹ chồng nàng dâu

Đừng bao giờ nói xấu mẹ chồng trước mặt chồng mình bởi điều đó khiến họ khó chịu. Nói nhiều lần bạn sẽ bị chồng quy là “con dâu láo lếu”, trong khi tương lai hầu hết chị em rồi cũng sẽ làm mẹ chồng.

Mẹ chồng và nàng dâu là chủ đề muôn thuở và được quan tâm nhiều trong mọi thời đại. Bằng chứng là ngay sau khi bộ phim “Sống chung với mẹ chồng” ra mắt, dân tình được nhiều phen “cẩu huyết” vì tính cách của người mẹ chồng kia. Thế nhưng cũng tại đó, nhiều người nhận ra con dâu cũng có lỗi sai trong cách cư xử với mẹ chồng. Dù có giận mẹ chồng đến mấy nàng dâu cũng nên lưu ý rằng nói xấu mẹ chồng trước mặt chồng là điều tối kỵ vì chắc chắn họ sẽ không hài lòng.
Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội xuất hiện bài viết của ông bố trẻ tâm sự việc con dâu thường xuyên nói xấu và so đo với mẹ chồng.
Bài viết khiến nhiều chị em suy nghĩ và đồng tình.
Bài viết khiến nhiều chị em suy nghĩ và đồng tình. 
Ông bố trẻ mới chào đón con trai đầu lòng viết trong một nhóm dành cho chị em: “Tôi đại diện cho đàn ông có mặt trong hội xin hỏi chị em một điều: “Sau này, các chị em cũng là mẹ chồng khi con trai của mình lấy vợ. Nếu vợ của nó nói xấu chị em (khi về già) thì chị em tính sao?“”.
Đi ngược lại tư tưởng của số đông chị em trong hội nhóm trên, ông bố trẻ thẳng thắn cho biết mọi người có thể xóa bài viết và tài khoản. Anh trải lòng: “Tôi là một người con trai do mẹ sinh ra và nuôi lớn. Sau đó, tôi lập gia đình dù mẹ con đôi lúc cho to tiếng nhưng tôi thương bà ấy hết chăm con lại chăm cháu. Thử hỏi sau này chị em lên chức mẹ chồng sẽ như thế nào? Nhiều khi đứng giữa vợ và mẹ đều phải lựa. Thật khó! Tôi rất buồn và thất vọng khi vào facebook của vợ đọc được status ấy. Tôi cảm thấy bản thân bất hiếu với mẹ…”.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Ngay sau khi chia sẻ, bài viết nhanh chóng nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Đa phần, chị em ủng hộ ý kiến trên và cho rằng sau này khi biết con dâu nói xấu mình có lẽ bản thân sẽ rất khó chịu. Bên cạnh đó, một số chị em “tẩy chay” ông bố trẻ bênh mẹ.
“Mình có suy nghĩ này từ lâu rồi! Mình rút từ mẹ đẻ ra vì mẹ cũng có con dâu. Mẹ mới trung tuổi đã bắt đầu xét nét con cái rồi nữa là mẹ chồng. Nuôi con vất vả xong xây dựng gia đình cho con, người già nói nhiều nhưng toàn chuyện muốn con cái tốt lên chứ chẳng ai vô cớ sinh sự. Một số chị em suốt ngày lên mạng than vãn mẹ chồng thế này, thế kia nhưng đâu giải quyết được vấn đề gì, thậm chí còn bị người đời đổ thêm dầu vào lửa sinh ra ác cảm đã ghét lại càng ghét”, tài khoản V.T.D viết.
“Giờ là thời đại của con dâu chứ mẹ chồng thương cháu có dám to tiếng, nặng nhẹ gì đâu. Mình gặp nhiều cô con dâu tai quái rồi! Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại đa phần đàn ông bênh mẹ không chịu tâm sự với vợ khiến cô ấy mượn mạng xã hội để xả. Các anh nên biết dung hòa thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy”, tài khoản Đ.T.T nói.
Bên cạnh đó, một số chị em lên tiếng kêu gọi admin của nhóm lọc các thành viên nam ra khỏi nhóm. “Không là con dâu sao biết được cảm giác ấy, đi làm về mệt mỏi còn bị mẹ chồng xét nét đủ điều mà toàn chuyện không đâu”, tài khoản H.Đ.N bức xúc viết.

Trời ạ, đúng là bố mẹ chồng nhà người ta: Hoàn mỹ hết chỗ nói, tâm lý đến phát ghen!

Trên một hội nhóm dành cho phụ nữ, nàng dâu trẻ S.H đã đăng câu chuyện về bố mẹ chồng mình khiến ai đọc cũng thấy hoàn mỹ đến phát ghen.

Người con dâu S.H chia sẻ: “Đây là bố mẹ chồng mình và tin nhắn mình với mẹ chồng.

VN có 12 triệu người mang gen bệnh tan máu bẩm sinh

Theo khảo sát trên toàn quốc năm 2017 cho thấy Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh Thalassemia. Hiện ở đồng bằng tỉ lệ mang gen bệnh 8-10%, nhưng một số cộng đồng người dân tộc thiểu số, tỉ lệ này có thể tới 50-60%

Phát biểu tại buổi mittinh hưởng ứng ngày Thalassemia thế giới được tổ chức ngày 8-5 tại Hà Nội, Viện trưởng Viện Huyết học và truyền máu T.Ư Bạch Quốc Khánh cho hay: kết quả khảo sát bước đầu tình trạng mang gen bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh) trên toàn quốc năm 2017 cho thấy VN có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh Thalassemia.

Hãi hùng tuyên bố xanh rờn của mẹ chồng tương lai ngày về ra mắt

Giữa cuộc họp gia đình, tôi có cảm giác mình như kẻ vô giá trị và chỉ có một chức năng là… cái máy đẻ. Cách mà mẹ chồng tương lai đối xử khiến tôi sợ hãi và hoài nghi về cuộc hôn nhân của mình.

Cho đến giờ, tôi thực sự hối hận vì mình đã không chịu tìm hiểu kĩ lưỡng, không về thăm gia đình anh nhiều hơn. Hơn 3 năm yêu nhau, tôi đã quá chủ quan nên giờ mới rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế này.