Tài xế tát phụ nữ: "Anh rất vui được tới đây uống trà, mong em bỏ qua"

Tài xế đánh người phụ nữ đi xe máy ở Đồng Nai đã đến nhà người bị hại tối qua (mùng 4 Tết) để xin lỗi và được chấp nhận bỏ qua.

Trước đó, tài xế Nguyễn Thanh Tuấn (thường gọi là Đớm, ngụ phường Xuân Hòa, thị xã Long Khánh, Đồng Nai) đã đăng clip xin lỗi cộng đồng mạng và chị Nguyễn Thị Thủy Tiên (người bị Tuấn tát trên đường hôm mùng 1 Tết).
Bên cạnh đó, cha của tài xế này cùng lãnh đạo phường Xuân An cũng đã gặp chị Tiên để xin lỗi. Chị Tiên cho rằng tài xế Tuấn phải đến gặp trực tiếp chị và gia đình để nói chuyện do bị sốc sau khi bị tát oan.
Tai xe tat phu nu:
Tài xế Nguyễn Thanh Tuấn (trái) đến xin lỗi chị Tiên và gia đình.
Cùng lúc đó, cộng đồng mạng bày tỏ ý kiến không đồng ý cách xin lỗi "chưa thành tâm" của tài xế này. Đến tối qua (mùng 4 Tết), tài xế Tuấn trực tiếp đến nhà chị Tiên tại phường Xuân An để nói lời xin lỗi.
Tuấn nói: "Anh đã quá sai, cả xã hội ai cũng biết cả rồi. Bây giờ, anh có biện hộ như thế nào anh vẫn là người sai, nhưng hôm nay rất vui vì em cho anh tới đây để uống ly nước trà cùng với em, để xin lỗi em, em cũng vui lòng bỏ qua, anh rất cảm ơn em".
Chị Tiên và mẹ đã đồng ý bỏ qua cho Tuấn, bởi đầu năm mới gia đình cũng không muốn trách móc hay để bụng chuyện đã qua.
Trước đó, vào ngày mùng 1 Tết, tài xế Nguyễn Thanh Tuấn đã tát người phụ nữ đi xe máy khi thấy con mình va vào xe của người này.
Diễn biến sự việc được camera hành trình ghi lại khiến dư luận bức xúc cho rằng tài xế này côn đồ, hung hãn.

Vụ 8 học sinh đuối nước: Tìm thấy 2 thi thể cuối cùng

Sáng 10/2, thông tin từ UBND huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 2 thi thể cuối cùng vụ 8 học sinh đuối nước.

Theo đó, khoảng 6h sáng 10/2, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể em Mai Văn Công và em Nguyễn Đức Hoàng tại vùng biển cách hiện trường vụ 8 học sinh đuối nước khoảng 1km. Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể 2 học sinh cho gia đình lo hậu sự.