Tài xế giành lại 2 tỷ trên tay kẻ cướp giữa Sài Gòn

(Kiến Thức) - Ngay khi phát hiện các đối tượng người nước ngoài dàn cảnh cướp túi tiền hơn 2 tỷ đồng, anh Lâm đã nhanh như cắt lao đến đoạt lại.

Ngày 13/1, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM phối hợp cùng Công an quận 1 tiến hành ghi lời khai nhân chứng, trích xuất camera khu vực đường Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1 để điều tra, truy xét vụ dàn cảnh cướp tài sản táo tợn nhưng bất thành.
Tai xe gianh lai 2 ty tren tay ke cuop giua Sai Gon
Một vụ dàn cảnh cướp tiền ở Sài Gòn 
Trước đó, xế trưa ngày 10/1, anh Nguyễn Văn Lâm (49 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi, tạm trú quận 12, là tài xế) điều khiển ô tô hiệu Mercedes-Benz chở chị La Thúy Vân (42 tuổi, thường trú quận Bình Thạnh) đến trước địa chỉ số 10 đường Lê Thị Riêng, phường Bến Thành thì dừng lại để chị Vân đi công việc.
Chị Vân xuống xe đã để lại túi vải bên trong có số tiền hơn 2 tỷ vừa giao dịch tại ngân hàng. Trong lúc anh Lâm ngồi trông giữ xe thì có một thanh niên người nước ngoài (chưa rõ lai lịch) đi bộ đến ra hiệu lốp xe bên phải, phía sau bị hết hơi nên anh Lâm bước xuống, đứng trước đầu xe kiểm tra. Bất ngờ, xuất hiện hai thanh niên người nước ngoài khác (chưa rõ lai lịch) đi xe gắn máy đến, một tên nhảy xuống, tiếp cận mở cửa xe và trộm túi vải của chị Vân rồi tẩu thoát.
“Phát hiện kịp thời, tôi đã lao đến giành lại chiếc túi đựng tiền, riêng hai đối tượng đã tẩu thoát”, anh Lâm kể lại.

Tên cướp táo tợn nhắn tin rủ nạn nhân đi nhà nghỉ

Sau khi cướp giật tài sản, tên cướp táo tợn còn dụ nạn nhân đến khách sạn vui vẻ, hứa sẽ cho chuộc lại tài sản.

Ngày 8/1, sau khi hoàn tất hồ sơ, Công an phường Tân Định (quận 1, TP.HCM) bàn giao vụ việc và Nguyễn Hữu Tuấn (29 tuổi, trú quận Bình Thạnh) cho cơ quan Công an quận 1 xử lý về hành vi Cướp giật tài sản.
Ten cuop tao ton nhan tin ru nan nhan di nha nghi
Nguyễn Hữu Tuấn. 
Trước đó, khuya ngày 6/1, thấy Tuyết (23 tuổi, đã đổi tên, ngụ quận 8) đang đứng trước hẻm 82 Võ Thị Sáu (phường Tân Định) đón xe về nhà, Tuấn lao xe từ phía sau đến giật chiếc bóp (bên trong có 2,2 triệu đồng, chiếc iPhone 6 Plus, giấy đăng ký xe máy, CMND và giấy phép lái xe…) của chị rồi tẩu thoát.

Tóm gọn kẻ đóng đinh chôn cọc xuống mộ ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Suốt nhiều năm qua, ông Tiếu đã âm thầm đóng đinh chôn cọc xuống mộ của người đã khuất tại thôn Thanh Chiểu (xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, Hà Nội).

Ông Nguyễn Văn Tín - Chủ tịch UBND xã Sen Chiểu (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) - cho biết: "Trên địa bàn xã vừa xảy ra sự việc ông Phùng Văn Tiếu (SN 1956, trú tại thôn Thanh Chiểu) đóng đinh, chôn cọc, dao, răng bừa xuống nhiều ngôi mộ của người đã khuất tại thôn Thanh Chiểu.
Hành động đóng đinh chôn cọc xuống mộ của ông Tiếu diễn ra từ năm 2010 đến năm 2016 một cách âm thầm, chỉ đến khi ông này ném các vật như chân hoa, chân nhang, cọc… vào một số nhà dân trong thôn Thanh Chiểu (cũng là người thân của những ngôi mộ người đã khuất bị ông Tiếu tác động) bị camera an ninh gia đình họ ghi lại thì mọi chuyện mới vỡ lở".

Thích thú cặp rồng kết từ cây xanh ở Văn Miếu

Cặp rồng kết từ cây xanh ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám cao khoảng 3m, tạo hình nhỏ dần từ đầu tới đuôi khiến nhiều du khách thích thú.

Thich thu cap rong ket tu cay xanh o Van Mieu
Theo quan sát của phóng viên, Cặp rồng kết từ cây xanh ở Văn Miếu -Quốc Tử Giám, nằm hai bên cổng trong vườn hoa Văn Miếu (Hà Nội)