
“Sự sống lại của người chết” có trở thành hiện thực? Truyền thông Ukraine từng ba lần "chính thức tuyên bố", Thượng tướng Andrey Mordvichev đã hy sinh ba lần trên chiến trường; không chỉ vẫn sống khỏe mạnh, mà còn trở thành Tư lệnh lục quân mới của Quân đội Nga.

Tướng Mordvichev có năng lực như thế nào, mà lại được Tổng thống Nga Vladimir Putin tin tưởng như vậy? Tại sao Ukraine phải liên tục tung tin đồn rằng ông đã bị giết? Tổng thống Putin, người đã hoạt động chính trị trong nhiều thập kỷ, muốn gửi một tín hiệu lớn tới toàn bộ quân đội Nga và cả thế giới phương Tây, thông qua việc bổ nhiệm này.

Thượng tướng Andreiy Nikolayevich Mordvichev sinh ngày 14/1/1976 tại Kazakhstan (khi đó vẫn là thành viên của Liên Xô). Ông nhập ngũ năm 1994 và đã được đào tạo ở những học viện quân sự hàng đầu của Nga. Mordvichev là tài năng quân sự trẻ tiêu biểu nhất vào đầu thế kỷ 21 của Nga và cả thế giới.

Ngay từ năm 2010, Mordvichev đã là sĩ quan cao cấp trong quân đội Nga. Ông đã lần lượt đảm nhiệm các chức vụ phó chỉ huy Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ số 5, lữ đoàn trưởng Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ, phó chỉ huy Quân đoàn 68 của Quân đội Nga, tham mưu trưởng Tập đoàn quân tổng hợp số 41, Tư lệnh Tập đoàn quân hợp nhất số 8 của Quân khu phía Nam.

Đến năm 2021, vào đêm trước khi chiến dịch quân sự đặc biệt diễn ra, tướng Mordvichev đã trở thành nhân vật chủ chốt trong Quân đội Nga và được Tổng thống Putin bổ nhiệm làm Tư lệnh Quân khu phía Nam của Quân đội Nga.

Nếu con đường thăng tiến của tướng Mordvichev trước khi xung đột diễn ra được đánh giá là nhờ “mối quan hệ”; thì thành tích "chiến đấu ba năm" trên chiến trường Ukraine, chính là "bậc thang" đưa ông lên các cấp bậc và địa vị trong quân đội Nga, mà không còn phải bàn cãi.

Vị dụ rõ nhất là trận đánh bao vây Mariupol do tướng Mordvichev chỉ huy kéo dài ba tháng. Kết quả cuối cùng đã chứng minh cho thế giới thấy tài năng chiến lược và chiến thuật xuất chúng của ông.

Sau trận Mariupol, tướng Mordvichev được Tổng thống Putin bổ nhiệm làm phó tư lệnh Cụm quân trung tâm của Quân đội Nga. Nhưng chưa đầy nửa năm sau, vào ngày 17/2/2023, ông thay thế tướng Lapin, người đã mất uy tín trong cuộc phản công Kharkov (do Ukraine phát động), và nắm giữ vị trí tư lệnh Quân khu Trung tâm của Nga.

Một năm sau, vào tháng 2/2024, tướng Mordvichev, với tư cách là tổng tư lệnh, đã chỉ huy chiến dịch quân sự của quân đội Nga, đánh chiếm thành công thành phố Avdiivka, một “con dao găm kề vào nách” thành phố Donetsk. Vào thời điểm này, tướng Mordvichev, với nhiều thành tích nổi bật, đã trở nên nổi tiếng và nhận được lời khen ngợi đặc biệt từ Tổng thống Putin.

Vào ngày 18/5 vừa qua, tướng Mordvichev được Tổng thống Putin bổ nhiệm làm Tư lệnh Lục quân, chỉ huy hàng triệu quân. Danh tiếng và uy tín của ông trong quân đội và cả nước Nga, cũng như quốc tế chắc chắn đã đạt đến một tầm cao mới. Tuy nhiên, lý do khiến tướng Mordvichev trở nên nổi tiếng quốc tế, không chỉ nhờ vào nỗ lực và thành tích của bản thân, mà còn nhờ sự "giúp đỡ" của bộ phận tuyên truyền Ukraine.

Tháng 3/2022. Hàng chục cơ quan truyền thông Mỹ và phương Tây đã lan truyền tin giả rằng, "tướng Moldvichev đã thiệt mạng trong một cuộc không kích có chủ đích vào ngày 18/3" trên toàn thế giới. Mười ngày sau, truyền hình Nga phát sóng trực tiếp cuộc gặp của ông với nhà lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov. Ngay lập tức dập tắt tin đồn về cái chết của ông.

Hơn một năm sau, vào tháng 7/2023, bộ phận tuyên truyền của quân đội Ukraine bịa đặt tin tức sai sự thật rằng, "tướng Moldvichev đã chết sau khi hét lớn bắn vào kẻ thù". Lần này, Mordvichev, người lại bị truyền thống Ukraine "giết", đã làm giống như lần trước, khi ông đập tan những tin đồn được dựng lên một cách công phu, bằng cách tham dự một sự kiện công khai; biến truyền thông Ukraine thành trò lố.

Thậm chí cho đến tận tháng 4 năm nay, vẫn có những thông tin trên truyền thông Ukraine và phương Tây rằng tướng Mordvichev "đã thiệt mạng trong một cuộc đột kích của quân đội Ukraine vào sân bay Chornobayevka gần Kherson"; nhưng giờ thì ít ai tin vào những thông tin như vậy.

Còn hiện tại, thông tin tướng Mordvichev chấp nhận sự bổ nhiệm của Tổng thống Putin làm Tư lệnh Lục quân Quân đội Nga, đã được công bố với toàn thế giới; một lần nữa đập tan tin đồn về "cái chết khi đang làm nhiệm vụ" của ông.

Câu hỏi đặt ra là tại sao truyền thông Ukraine luôn bịa đặt tin đồn rằng tướng Mordvychev đã hy sinh ở chiến trường? Một mặt, đây là chiến thuật thông thường của cuộc chiến tranh thông tin. Mục đích hành động của Ukraine rất rõ ràng, đó là làm suy yếu tinh thần của kẻ thù, bằng cách "lan truyền tin đồn về cái chết của các tướng lĩnh cấp cao của đối phương"; đồng thời thúc đẩy tinh thần binh lính Ukraine.

Mặt khác, điều này chỉ cho thấy quân đội Ukraine “sợ Moldvichev” đến mức nào. Truyền thống Ukraine đã “giết” ông nhiều lần trong ba năm? Tướng Moldvichev bị truyền thông Ukraine cho “hy sinh” nhiều, tương tự như Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga, Đại tướng Valery Gerasimov - người đứng thứ hai trong quân đội Nga; cũng thường xuyên cũng bị tung tin đã hy sinh trên chiến trường.

Mặc dù tướng Mordvichev đã đạt được những thành tựu to lớn ở Mariupol và Avdiivka, ông thậm chí chưa đầy 50 tuổi. Đây là độ tuổi chín nhất trong cuộc đời binh nghiệp. Việc bổ nhiệm tướng Mordvichev giữ chức vụ quan trọng như vậy, Tổng thống Putin đã gửi một tín hiệu rõ ràng tới toàn bộ quân đội Nga:

Vào thời điểm này, khi cuộc chiến ở tiền tuyến đang bế tắc, lý lịch không còn quan trọng nữa, chỉ có một vị tướng như Mordvichev, người đã chiến đấu trong toàn bộ trận chiến và có thành tích chiến đấu xuất sắc, mới đủ tư cách chỉ huy quân đội. Còn những người yếu đuối, bất tài, giỏi nói hơn giỏi làm… hãy tránh sang một bên.

Nhưng liệu việc bổ nhiệm nhân sự quan trọng của Tổng thống Putin, có chuyển đổi thành lợi thế chiến trường của Nga không? Cuộc chiến tranh Nga-Ukraine đã kéo dài hơn ba năm. Những thay đổi nào sẽ xảy ra khi tướng Mordvichev được bổ nhiệm vào vị trí trọng yếu này? Chúng ta hãy cùng chờ xem. (nguồn ảnh TASS, Sputnik, Ukrinform, Al Jazeera, Sina).