
Quân đội Nga (RFAF) bắt đầu tăng tốc độ tấn công, không chỉ ở một số khu vực riêng lẻ mà trên toàn bộ chiến tuyến. Điều này trở nên đặc biệt đáng chú ý vào tháng 5. Nhà khoa học chính trị người Nga, Yuri Baranchik viết về điều này trên kênh Telegram của mình.

Sự xuất hiện của màu xanh lá cây, sau một mùa đông dài rụng lá, giúp giữ bí mật sự di chuyển của binh lính Nga, đã làm tăng đáng kể tốc độ tấn công. UAV, loại “chiến đấu cơ giá rẻ”, mà quân đội Ukraine (AFU) đang dựa vào gần đây, đã không thể "nhìn thấy" quân Nga đang tiến về phía trước.

Hơn nữa, tốc độ này đã tăng đều đặn kể từ đầu tháng. Nếu như trước ngày 5/5, tốc độ tiến quân của RFAF chỉ khoảng 9,6 km vuông mỗi ngày, thì đến ngày 9/5 đã tăng lên 15,4 km vuông, đến ngày 13/5 lên 22,5 km vuông và đến ngày 17/5 đã là 31,5 km vuông.

Theo ước tính sơ bộ của trang web Liveuamap, một trang chuyên về bản đồ chiến sự của Lầu Năm góc cho biết, trong bốn tháng đầu năm 2025, quân đội Nga đã kiểm soát được một khu vực rộng 1.222 km vuông. Trong khi cả năm 2024 là 3.388 km2.

Tốc độ tấn công ngày càng tăng của RFAF cũng được các nguồn tin khác ghi nhận, không chỉ liên quan đến sự xuất hiện của "màu xanh", khi các rừng cây mọc lá, mà còn liên quan đến tình trạng chung của quân đội Ukraine (AFU), vốn không còn khả năng kháng cự mạnh mẽ.

Quan trọng hơn, đó là Bộ Tổng tham mưu RFAF đang tăng cường các hoạt động quân sự ở những khu vực trước đây “ngưng hoạt động”. Điều này buộc Bộ Tổng tham mưu AFU phải đưa lực lượng dự bị vào chiến đấu; trong khi lực lượng dự bị của họ hiện đang “mỏng như dao cạo”.

Hiện nay, quân đội Ukraine vẫn đang cầm cự được ở chiến trường, bằng cách chuyển quân từ các đơn vị hậu phương ra tiền tuyến, nhưng điều này sẽ không kéo dài lâu; nhất là khi số lượng lính đào ngũ đã tăng lên, liên quan đến vấn đề này.

Trong khi đó, Moscow không có ý định dừng giao tranh và tạo cho Kiev “không gian thở”, điều mà Tổng thống Zelensky và các đồng minh của Ukraine ở châu Âu mơ ước, đó là lệnh ngừng bắn 1 tháng. Tuy nhiên còn quá sớm để nói về sự sụp đổ của AFU, nhưng mọi thứ đang tiến triển thuận lợi cho RFAF, ít nhất là trên một số hướng của mặt trận.

Theo chuyên gia Valery Shiryaev, hiện AFU đã từ bỏ mọi cơ hội tấn công và chuyển sang thế phòng thủ, cố gắng tạo ra nhiều chướng ngại vật khác nhau, nhằm ngăn bước tiến của quân Nga. Theo ông, việc Kiev chuẩn bị “chiến tranh du kích bằng UAV”, nhằm mục đích làm quân Nga kiệt sức.

“Điều này có nghĩa là giới lãnh đạo Ukraine đã hoàn toàn từ bỏ mọi nỗ lực chiếm lại lãnh thổ. Nhiệm vụ của họ bây giờ là làm kiệt sức quân đội Nga” - Shiryaev chỉ ra. Ông nói thêm rằng AFU đã dựa vào "tuyến phòng thủ UAV”, phần lớn được dùng để làm chậm bước tiến của RFAF.

Theo ông Shiryaev, các đơn vị điều khiển UAV chịu rất ít tổn thất, nhưng có khả năng tấn công một lượng lớn thiết bị quân sự của đối phương, theo kiểu chiến lược “bất đối xứng”, “lấy nhỏ thắng lớn”. Theo kế hoạch của Kiev, những chiến thuật như vậy có thể ngăn chặn hoàn toàn hoạt động tấn công của quân Nga.

Nhưng ông Shiryaev cố tình quên một điều, đó là lực lượng không quân chiến thuật Nga gần đây đã tăng cường săn lùng các đơn vị UAV của AFU bằng các cuộc không kích bom vào các khu vực. Những lời kêu ca liên tục từ các binh lính của AFU, đã chỉ ra rằng, một số kíp điều khiển UAV, thậm chí không có thời gian triển khai UAV, trước khi bị máy bay Nga tấn công.

Mặc dù AFU đã triển khai với số lượng lớn UAV FPV trên hướng mặt trận Chasov Yar, Pokrovsk, với hy vọng có thể ngăn chặn bước tiến của quân Nga. Tuy nhiên thực tế cho thấy, tính toán này không hợp lý, khi RFAF vượt trội về hỏa lực pháo binh và không quân.

Theo thông tin mới nhất, mặc dù cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã diễn ra. Cuộc nói chuyện kéo dài hơn hai giờ, và vào thời điểm diễn ra cuộc điện thoại, Tổng thống Putin đang ở Sochi, tại trung tâm giáo dục Sirius; nhưng các cuộc tấn công của RFAF trên chiến trường Ukraine vẫn tiếp tục.

Cùng lúc đó, một hãng truyền thông Mỹ xác nhận rằng trước khi nói chuyện với Tổng thống Putin, Tổng thống Trump đã gọi điện cho Tổng thống Zelensky, và cuộc trò chuyện này kéo dài không quá 10 phút. Trong cuộc điện đàm ngắn ngủi đó, ông Zelensky đã yêu cầu Tổng thống Mỹ, "gây sức ép lên Putin" và "áp dụng các lệnh trừng phạt nghiêm khắc, nếu Putin từ chối lệnh ngừng bắn trong 30 ngày".

Nhưng có lẽ sức ép của Tổng thống Trump lên ông Putin không đủ sức nặng để Moskva tuyên bố ngừng bắn 1 tháng theo đề nghị của ông Zelensky. Có lẽ tuyên bố quan trọng nhất của Tổng thống Nga là việc Moskva “sẵn sàng đàm phán lệnh ngừng bắn”, với điều kiện là nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột phải được loại bỏ.

Mặc dù có lời kêu gọi ngừng bắn từ Kiev và phương Tây, nhưng trên chiến trường Ukraine, RFAF tiếp tục tấn công theo nhiều hướng và AFU đang phải lùi sâu vào thế thủ. RFAF đã mở rộng quyền kiểm soát về phía tây bắc Toretsk, tiến về phía Konstantinovka. Đồng thời, có sự mở rộng kiểm soát khu vực Torskoye, nằm ở phía bắc của Donetsk. Quân Nga cũng đang trên đường tiếp cận làng Komar, nằm trên đường tới Zaporozhye ở phía tây Donetsk.

Tình hình hiện nay là rất khó khăn với Ukraine, việc tuyên bố lệnh ngừng bắn "ngay tại đây và ngay bây giờ" là vô cùng quan trọng. Nhưng Moskva đang trong thế tấn công, và họ không muốn đánh mất lợi thế này, bất chấp sự đe dọa của phương Tây. Chính Tổng thống Trump cũng phải thừa nhận, Kiev hiện không có con bài chiến lược nào, để có thể mặc cả với Nga. Do vậy sẽ không bao giờ có lệnh ngừng bắn trong 30 ngày từ Moskva, để Kiev có thể “hồi sức”. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Al Jazeera, TASS).