SV ngân hàng mê tít thầy giáo hát hit của Sơn Tùng

(Kiến Thức) - Thầy giáo đứng trên bục, tự tin hát, đọc rap trơn tru ca khúc "Em của ngày hôm qua" của Sơn Tùng MTP trong tiếng hò reo của học trò.

Nhiều diễn đàn mạng, fanpage hôm nay chia sẻ clip thầy giáo hát "Em của ngày hôm qua" trên bục giảng thu hút sự tò mò của nhiều người. 
Trong clip, thầy giáo còn khá trẻ, mặc vest, cầm micro tự tin thể hiện bản hit của Sơn Tùng MTP trong một lớp học của Học viện Ngân hàng, Hà Nội. Dù "Em của ngày hôm qua" là một ca khúc khá khó hát, nhưng thầy giáo đã thể hiện khá tốt, hát trơn tru, thậm chí những đoạn rap thầy cũng đọc rất tốt. 
Clip "Em của ngày hôm qua" phiên bản "Thầy giáo ngân hàng"
Theo tìm hiểu, giảng viên trong clip đang gây sốt này tên Trung, dạy môn Quản trị doanh nghiệp tại Học viện Ngân hàng, Hà Nội. Trên mạng, nhiều học trò của thầy đã thi nhau chia sẻ clip và nhận mặt thầy giáo cùng với những lời trêu đùa như "Xin hãy là thầy của ngày hôm qua", "Thầy giáo khoe giọng hát live đỉnh hơn cả Sơn Tùng MTP"... 
Được biết, thầy Trung đã tranh thủ giờ nghỉ giải lao của lớp học để hát tặng theo yêu cầu của sinh viên. Thầy sử dụng laptop, chiếu bản karaoke "Em của ngày hôm qua" lên màn chiếu để mình và các sinh viên cùng nhau hát theo. Phản ứng của các sinh viên là đều tỏ ra rất thích thú, nhiều bạn vỗ tay, hò reo không ngừng trước sự tự tin, trẻ trung của thầy giáo. 
Thầy giáo tự tin hát, đọc rap, nhún nhảy trước mặt các sinh viên.
Thầy giáo tự tin hát, đọc rap, nhún nhảy trước mặt các sinh viên. 
Nickname Hạnh Vân bình luận trên fanpage của hội sinh viên HVNH: "Thầy đáng yêu quá, mong được học thầy ở những môn sau để thỉnh thoảng được vui vẻ như thế này!". Nickname Phú Quý Vũ khen ngợi: "Đoạn sau thầy hát hơi đuối rồi nhưng tinh thần thì tốt lắm. Chả mấy thầy giáo dám chơi bài khoai như 'Em của ngày hôm qua' trước mặt sinh viên như thầy đâu!". 

Dân mạng sôi sục về kết luận Sơn Tùng không đạo nhạc

(Kiến Thức) - Phía Hàn Quốc vừa xác nhận Sơn Tùng MTP không đạo nhạc, thông tin này làm các fan mừng rỡ nhưng lại mở ra thêm nhiều cuộc tranh cãi khác. 

Theo thông tin từ Cục nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, hôm qua, người đại diện công ty quản lý ca sĩ Jung Yong Hwa, Hàn Quốc đã gửi thư điện tử xác nhận ca khúc "Chắc ai đó sẽ về" của ca sĩ Sơn Tùng MTP không phải làm sản phẩm đạo nhạc, ăn cắp bản quyền. 
Từ ngày mới ra mắt đến nay, ca khúc "Chắc ai đó sẽ về" của Sơn Tùng MTP dù được nhiều bạn trẻ đánh giá là khá hay, dễ nghe nhưng việc ca khúc này có quá nhiều điểm tương đồng trong giai điệu với ca khúc "Because I miss you" của ca sĩ  Jung Yong Hwa, Hàn Quốc đã khiến Sơn Tùng MTP chìm trong những nghi ngờ đã đạo nhạc một cách trắng trợn từ đó đến nay. 

13 nỗi niềm thầm kín chỉ những ai đeo kính mới hiểu

Hoảng loạn tìm kính khắp nơi ngay khi "em ấy" đã yên vị trên mặt, đi ngoài mưa thì chỉ mong cái kính có chức năng chống dính nước... 

... Đó là những nỗi niềm mà chỉ những ai đeo mắt kính mới hiểu được...
... Đó là những nỗi niềm mà chỉ những ai đeo mắt kính mới hiểu được... 

Thầy giáo trừng phạt sinh viên, bắt ăn... 50kg hướng dương

(Kiến Thức) - Một số sinh viên vô ý thức, ăn quà vặt trong lớp đã bị một giáo viên TQ phạt bắt ngồi ăn 50kg hướng dương mà ông chuẩn bị.

Câu chuyện hy hữu này xảy ra ở một trường dạy nghề tại Hồ Nam, Trung Quốc. Trong giờ giảng bài của mình, một thầy giáo đã phát hiện các sinh viên không chỉ không chăm chú lắng nghe bài giảng mà còn thản nhiên ăn quà vặt ngay trong tiết học.
Câu chuyện hy hữu này xảy ra ở một trường dạy nghề tại Hồ Nam, Trung Quốc. Trong giờ giảng bài của mình, một thầy giáo đã phát hiện các sinh viên không chỉ không chăm chú lắng nghe bài giảng mà còn thản nhiên ăn quà vặt ngay trong tiết học.