Suýt mất lỗ mũi vì silicon hóa thạch

Một phụ nữ bơm silicon để nâng mũi, làm đẹp nhưng không may chất này bị vón cục, hóa đá gây đau nhức, thâm đen và suýt hoại tử.

Sáng 22/1, Bệnh viện An Sinh cho biết vừa phẫu thuật can thiệp lấy ra hàng trăm khối silicon vón cục trong mũi nữ bệnh nhân N.T (47 tuổi, ngụ TP HCM).
Trước đó, bà T. đến khám trong tình trạng lỗ mũi bất thường, đau nhức, chuyển màu thâm đen gần hoại tử. Xác định bệnh nhân bị biến chứng do silicon, các bác sĩ đã phẫu thuật và sau 2 giờ đã lấy ra hàng trăm khối silicon lớn nhỏ vón cục hóa thạch cứu được mũi bệnh nhân.
Sau mổ bệnh nhân tỉnh táo, bớt đau nhức và được chỉ định tiếp tục theo dõi trong vòng nửa năm tới.
Hàng trăm khối silicon vón cục được gắp ra từ mũi bệnh nhân.
 Hàng trăm khối silicon vón cục được gắp ra từ mũi bệnh nhân.
Theo TS-BS Trần Đăng Khoa, Khoa Thẩm mỹ Bệnh viện An Sinh, bệnh nhân bị khối silicon quá lâu đã hóa thạch ăn sâu từ mũi đến trán và lan qua góc mắt.
Ở lần can thiệp này chỉ mới bóc tách ra được khoảng 90% “dị vật”, số còn lại do ăn vào da quá sâu không lấy được nên cần tiếp tục theo dõi, can thiệp khi cần thiết. Nếu không lấy ra thì khả năng lỗ mũi sẽ bị nhiễm trùng, hoại tử và rất nguy hiểm.
Cách đây 30 năm, bà T. có đi bơm silicon nâng mũi làm đẹp. Gần đây lỗ mũi bà đau nhức, thâm nhiễm biến màu nên đi khám mới phát hiện do silicon vón cục, hóa đá ăn sâu vào trong và lan ra da trên mũi.

Hãi hùng silicon bơm vào mũi nhiễm trùng cứng như đá

Sau 30 năm bơm silicon vào mũi, bệnh nhân này đã phải chịu đựng triệu chứng đau nhức, mũi thâm đen do silicone hết hạn, hóa thạch trong mũi.

Sáng nay, 22/1, TS-BS Trần Đăng Khoa,  khoa Thẩm Mỹ, BV An Sinh cho biết vừa lấy khối silicon cứng như đá ra khỏi mũi bệnh nhân NT (47 tuổi, TP.HCM). 
Sau mổ bệnh nhân tỉnh táo và được chỉ định theo dõi sáu tháng. Bệnh nhân cho biết 30 năm trước vì thấy lỗ mũi hơi thấp nên đã đi bơm silicon vào mũi. Khối silicon sau đó kết dính và ngày càng cứng.

Sốc nặng khi mẹ vợ cầu xin tôi ly hôn con gái bà

Nghe những gì mẹ vợ nói tôi thực sự sốc. Chúng tôi giao kèo với nhau... 1 năm sau, tôi đặt lá đơn ly hôn lên bàn và bỏ đi.

Tôi kết hôn với một tiểu thư nhà giàu, cuộc hôn nhân này là do bố mẹ hai bên sắp đặt. Có lẽ mọi người sẽ nói rằng ở cái thế kỷ này rồi làm gì có chuyện đó nữa, nhưng sự thật là vẫn còn tồn tại.

Phụ em một tay

Sao anh không dành thời gian cho con, kéo con ra khỏi những đam mê có hại bằng những thú vui lành mạnh như rủ con chơi thể thao, đọc sách...

Năm rồi, khi các con nghỉ hè, anh đưa cả nhà về thăm quê nội. Niềm vui và hạnh phúc của anh sau nhiều năm chưa trở về quê hương hiện rõ trong ánh mắt, nụ cười. Em hiểu và có thể “xí xóa” cho những hành động bốc đồng trong giây phút ấy của anh.