
Một bà mẹ tưởng mình đang mang thai lần thứ hai bỗng kinh ngạc khi biết mình đang mắc một dạng ung thư hiếm gặp.

Sarah Cocchiara, 31 tuổi, hiện sống tại New York (Mỹ) tin chắc bụng mình sắp có một đứa con nữa khi thử thai cho kết quả dương tính. Tuy nhiên, khi đi siêu âm theo định kỳ, thay vì hình ảnh một thai nhi xuất hiện trên máy soi, bác sĩ phát hiện ra đó là một khối u to bằng quả bưởi.

Đây là ung thư dạ con, mà nguyên nhân lại là do các tế bào còn lại của nhau thai còn sót lại từ lần sinh thứ nhất phát triển thành. Khối u trong dạ con gây ra những triệu chứng như mất kinh, ngực mềm, tâm trạng hay bực dọc và lúc nào cũng đói không khác gì đang có bầu.

Nhưng khi xét nghiệm máu thì thấy hormone lên quá cao nên bác sĩ đã liên tưởng đến ung thư. Chính các bác sĩ cũng không biết chính xác vì sao, chỉ đoán rằng một số tế bào nhau thai còn sót lại phát triển thành ung thư.

Ung thư dạ con tuy có thể xảy ra sau bất kỳ kiểu mang thai nào nhưng ít gặp, trung bình cứ 50.000 ca sinh đẻ mới có 1 ca. May mắn cô Sarah đã được phát hiện ung thư kịp thời trước khi lan đến phổi.

Để loại bỏ khối u dạ con của cô Sarah, các bác sĩ đã phải cắt luôn cả ống dẫn trứng bên phải. May mắn là sau phẫu thuật, cô Sarah đã hồi phục sức khỏe. (Nguồn ảnh: DM)