Sư tử khổng lồ lao đến người phụ nữ ngấu nghiến... hôn hít

Hai con sư tử khổng lồ mừng rỡ khi gặp lại người phụ nữ mà chúng coi như mẹ của mình.

Cặp sư tử tên Malkia và Adelle bị sư tử mẹ bỏ rơi từ khi chúng mới chào đời và được đưa tới trung tâm cứu hộ mèo lớn Malkia ở Slovakia. Hai con sư tử khổng lồ nhận được sự chăm sóc chu đáo của Michaela Zimanova và chúng coi bà như là người mẹ thứ hai.
Su tu khong lo lao den nguoi phu nu ngau nghien... hon hit
Ảnh cắt từ clip. 
Một đoạn video đăng tải lên mạng xã hội YouTube cho thấy hai sư tử vô cùng mừng rỡ khi gặp lại bà Michaela sau nhiều tuần xa cách.
Hai con sư tử đứng bằng hai chân sau để chào đón bà Michaela. Chúng thậm chí còn vòng hai chân trước quanh cổ bà để bày tỏ tình cảm yêu mến.
Phát ngôn viên của trung tâm cứu hộ Malkia xác nhận tính xác thực của đoạn video, nhưng khẳng định thông tin bà Michaela không gặp 2 con sư tử suốt 7 năm là không chính xác.
“Bà Michaela thường đến thăm hai con sư tử, khoảng 3 lần/tháng”, phát ngôn viên của trung tâm cứu hộ Malkia nói. “Chúng tôi không bao giờ chơi với chúng vì chúng là những động vật nguy hiểm”.

“Bắt” thủ phạm khiến khuôn mặt tinh tinh biến dạng

Khuôn mặt biến dạng của những con tinh tinh ở Uganda khiến các nhà khoa học lo lắng và quyết tâm truy tìm thủ phạm đứng sau điều này.

Năm 2014, các nhà nghiên cứu thuộc Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia tại Paris phát hiện ra những con tinh tinh và khỉ đầu chó ở Uganda có biểu hiện khác lạ. Chúng có phần mũi phẳng hơn, lỗ mũi nhỏ và thậm chí biến mất hoàn toàn. Đồng thời, phần mặt lồi lõm bất thường.
Tại thời điểm đó, khoảng 10% con tinh tinh tại khu vực phía bắc của Vườn Quốc gia Kibale có kiểu hình khác thường. Hai năm sau, con số này tăng lên mức 25%.
Hàng loạt thay đổi bất thường
Cùng với phần mũi nhỏ lại, nhiều cá thể linh trưởng tại Uganda còn bị mất ngón tay. Một cá thể cái bị hở hàm ếch, trong khi số khác có vấn đề về sinh sản. Chúng không sinh con hay có bất cứ hoạt động tình dục nào.
“Bat” thu pham khien khuon mat tinh tinh bien dang

Những con tinh tinh có phần mũi nhỏ lại, một số bị hở hàm ếch. Ảnh: The Verge. 

Đàn sư tử "bố đời" nằm giữa đường thách thức con người

(Kiến Thức) - Nằm ngay giữa đường cái để thưởng thức bữa ăn, đàn sư tử Nam Phi dùng quyền uy của mình thách thức con người.

Dan su tu
Mới đây, các du khách ở vườn quốc gia Kruger, Nam Phi đã có dịp được chứng kiến sự "lộng hành" của đàn sư tử Nam Phi, những kẻ được mệnh danh là ông hoàng, bà chúa của vùng thảo nguyên hoang dã. (Nguồn Sina)