Sự thực đáng sợ sau hình ảnh con hổ xấu xí nhất

(Kiến Thức) - Hổ trắng rất hiếm, vì thế nhiều thương nhân bất lương bất chấp nhiều nguy cơ, rủi ro, tìm mọi cách để lai tạo giống, cho những con hổ giao phối cận huyết để hổ trắng xuất hiện, giống như bi kịch mà hổ trắng Kenny gặp phải.

Trong con mắt của người đời, những thứ rất hiếm có, số lượng cực ít thường rất hấp dẫn, có giá trị cực cao. Cũng vì thế, những loài động vật quý hiếm thường hay được săn tìm, mang lại nguồn lợi nhuận rất lớn. Đâu cũng là nguyên nhân chính dẫn đến bi kịch một đời của hổ trắng Kenny.
Theo thông tin đăng tải, sự ra đời của một con hổ trắng là biến thể của hổ Bengal, do thiếu sắc tố, chúng có bộ lông gần như trắng muốt và đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp, cực kỳ thu hút.
Tuy nhiên, hổ trắng rất hiếm, vì thế nhiều thương nhân bất lương đã bất chấp nhiều nguy cơ, rủi ro, tìm mọi cách để lai tạo giống, cho những con hổ giao phối cận huyết để hổ trắng xuất hiện.
Su thuc dang so sau hinh anh con ho xau xi nhat
 
Giao phối cận huyết thường khiến thế hệ sau mắc phải những căn bệnh nan y và khuyết tật cơ thể, rất khổ sở. Năm 2000, một tổ chức nhân đạo, chuyên bảo vệ quyền lợi động vật đã phát hiện ra một con hổ trắng tên là Kenny, 2 tuổi. Kenny bị chứng Down bẩm sinh do cha mẹ của nó giao phối cận huyết.
Khi đó, khuôn mặt của Kenny trông rất đáng sợ, mũi ngắn bẩm sinh, khuôn mặt to và hàm răng khó coi. Nó cũng bị gọi là con hổ xấu xí nhất thế giới.

Mời quý vị xem video: Xem hổ chơi bóng cực yêu

Bởi vẻ ngoài khác biệt, cuộc sống của hổ trắng bị Down không dễ dàng gì, nó bị khinh miệt, ghét bỏ. Chính người chăn nuôi Kenny cũng nói rằng, con hổ giống như vô cùng buồn bã, trầm cảm và thường xuyên quay mặt vào tường, không muốn ai nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của mình.
Su thuc dang so sau hinh anh con ho xau xi nhat-Hinh-2
 
Sau khi được giải cứu, hổ trắng Kenny được gửi đến khu bảo tồn động vật cùng với con hổ khác. Tuy nhiên, trong suốt quãng đời còn lại, các bệnh di truyền ảnh hưởng nặng nề lên con hổ trắng tội nghiệp. Kenny thường xuyên bị bệnh, bị vẹo cột sống.
Cuối cùng, Kenny chỉ sống được 10 năm và qua đời, khiến nhiều người suy nghĩ lại về hành động lai tạo giống vô nhân đạo.
Nhiều nhà hoạt động vì quyền lợi động vật cũng lên tiếng, kêu gọi các sở thú tư nhân dừng lại việc lai tạo giống bất chấp nhân đạo, không nên chỉ vì lợi nhuận mà hại những con vật phải sống một cuộc sống không bằng chết như thế này.
Được biết, sau sự cố này, số lượng hổ trắng nhân tạo trên thế giới đã ngày càng ít đi. Hiện, nhiều học giả bảo vệ động vật vẫn liên tục kêu gọi giảm bớt việc phối giống cận huyết của động vật để kiếm lời.

Giải mã kịch bản cuộc chiến giữa sư tử và hổ

Trong cuộc một trận đấu giữa sư tử và hổ, rõ ràng loài hổ sẽ có lợi thế hơn hẳn và trong những lần đụng độ mà lịch sử ghi nhận, đa số phần thắng thuộc về hổ. Vậy khi hai loài này giao chiến với nhau, có phải hổ sẽ nắm chắc phần thắng? 

Chúng ta hãy cùng phân tích những diễn biến của một trận đấu giữa sư tử và hổ. Ở đó, nếu sư tử vận dụng thông minh những sở trường của mình, nó hoàn toàn có thể giành chiến thắng.

Giai ma kich ban cuoc chien giua su tu va ho
 

Kinh ngạc vụ nổ sao “con bò” vừa diễn ra

(Kiến Thức) - Một vụ nổ sao kỳ lạ và sáng chói có tên là "con bò", lần đầu tiên các nhà nghiên cứu phát hiện có khả năng được tạo ra bởi một lỗ đen sơ sinh cùng xác chết sao lùn trắng, báo cáo mới tiết lộ.

"Dựa trên sự phát xạ tia X và tia cực tím, vụ nổ sao "con bò"  này có thể được gây ra bởi một lỗ đen khi nuốt chửng một ngôi sao lùn trắng," tác giả chính của nghiên cứu Raffaella Margutti, giáo sư vật lý và nhà thiên văn học tại Đại học Tây Bắc ở Illinois, cho biết trong một tuyên bố.

Kinh ngac vu no sao “con bo” vua dien ra
 Nguồn ảnh: Phys.

Người phụ nữ nghĩ điều không ngờ này, lao thẳng xe xuống sông...

(Kiến Thức) - Kể từ khi chồng mất, cô Cốc không thể bình thường trở lại, tinh thần luôn ủ dột, khó chịu. Chẳng ngờ, cho tới ngày hôm đó, cô lại nghỉ quẩn, lao xuống sông tự tử với hy vọng sẽ được đoàn tụ với chồng.

Theo thông tin đăng tải, sự việc xảy ra tại Vĩnh Gia, Ôn Châu, Chiết Giang, Trung Quốc, một cậu bé 13 tuổi gọi điện cho cảnh sát, báo cáo rằng mẹ mình có nhiều dấu hiệu muốn tự tử.
Cậu bé không thấy mẹ và cả chiếc ô tô màu trắng. Lo lắng mẹ nghĩ quẩn làm liều, cậu bé cuống quít hỏi khắp bạn bè, người thân của mẹ và được biết, trước khi lái xe ra khỏi nhà, mẹ cậu đã nhắn tin cho một người bạn rằng: "Vĩnh biệt, chăm sóc tốt con trai của tớ nhé".