Sự thật về đứa con trong bụng chị dâu tương lai làm tôi sợ hãi

Chị dâu tương lai có quá nhiều điểm ưu tú thế mà lại chịu lấy anh trai tôi. Để rồi khi anh ấy nói sự thật thì tôi hoang mang vô cùng.

Nhà tôi có hai anh em, tôi là em gái đã có gia đình êm ấm, còn anh tôi 39 tuổi nhưng chưa lấy vợ.

Anh tôi ngoại hình xấu, ăn nói không được khôn khéo lắm, công việc thì không ổn định. Anh làm đủ mọi nghề, chạy xe ôm, bốc vác hay làm việc vặt cho bà con trong khu phố. Do chăm chỉ làm việc tích lũy nên 4 tháng trước anh cũng mua được ngôi nhà nhỏ trong hẻm.

Khi anh tôi mua được nhà thì cũng là lúc có người yêu, cả nhà tôi vui lắm. Suốt ngày mẹ nhắc nhở anh tôi đưa bạn gái về chơi và giục cưới gấp.

Sau hai tháng tìm hiểu anh tôi cũng chịu dẫn bạn gái về ra mắt gia đình. Lần đầu tiên nhìn thấy chị dâu tương lai, cả nhà tôi vô cùng hài lòng. Chị ấy khá xinh xắn, đang làm công việc ổn định, thu nhập cũng hơn anh tôi. Không ngờ anh tôi lấy vợ muộn nhưng lại "trúng số độc đắc".

Cách ăn nói của chị cũng rất khéo và nấu ăn khá ngon, chị có quá nhiều điểm tốt, thật không hiểu sao lại chấp nhận lấy anh trai tôi? Đến khi chị ra về, bố mẹ rất vui còn tôi thì cứ thắc mắc mãi.

Su that ve dua con trong bung chi dau tuong lai lam toi so hai

Nghe những lời anh nói làm tôi hoảng sợ đánh rơi điện thoại xuống nền nhà. (Ảnh minh họa)

Khi bố mẹ đi tập thể dục, chỉ còn hai người, anh tôi mới chịu khai thật là chị ấy đã có bầu với một người đàn ông khác. Chị không muốn đứa trẻ sinh ra không có bố nên đã chấp nhận yêu anh tôi. Nghe những lời anh nói làm tôi hoảng sợ đánh rơi điện thoại xuống nền nhà.

Cứ nghĩ anh trai tìm được người bạn đời hoàn hảo nào ngờ "không ăn ốc nhưng phải đổ vỏ". Thương anh quá nên tôi khuyên chia tay sớm cho khỏe. Nhưng anh ấy buồn rầu nói là nếu không lấy chị ấy chắc cả đời này chẳng thể kiếm được vợ. Anh nói sẽ đối xử tốt với con riêng của vợ thì sau này lớn lên nó sẽ như là con mình.

Tôi bảo chắc gì chị đã yêu anh thật sự hay là sinh con xong lại bỏ con và đi theo người đàn ông khác thì sao? Anh trai nói là rất tin tưởng con người của bạn gái nên mong tôi ủng hộ cuộc hôn nhân của anh chị nhưng đừng tiết lộ tin thai nhi trong bụng là con của người khác cho bố mẹ biết.

Chị ấy không xứng làm dâu trong nhà tôi, theo mọi người tôi phải làm sao để thuyết phục anh trai chấm dứt tình cảm với bạn gái đây?

(phuonganh...@gmail.com)

Tôi chết lặng khi phát hiện bí mật của con gái đang học cấp 3

Một năm trước khi phát hiện con gái học lớp 10 nhắn tin yêu đương với cậu bạn trai khác trường tôi liên tục tìm cách cấm cản nhưng ngờ đâu càng cấm con càng lạc lối.

Nhà chỉ có một cô con gái duy nhất nên vợ chồng tôi luôn cố gắng dành những gì tốt đẹp nhất cho con bé.

Làm sao để điều khiển chồng răm rắp nghe lời vợ?

Phụ nữ đã làm vợ, làm mẹ sẽ đau đáu câu hỏi làm cách nào để chồng nghe lời mình. Bí quyết đưới đây sẽ giúp chồng răm rắp nghe lời vợ.

Chọn thời điểm đúng để nói chuyện

Bạn luôn luôn phải nhớ rõ, đàn ông khác đàn bà ở chỗ, họ có thể che giấu rất tốt tâm trạng tồi tệ của mình. Vì thế, nhiều người đàn ông dẫu không vui hoặc đang gặp chuyện gì đó căng thẳng, song họ lại giấu kín bên trong mà không nói ra cho bạn đời biết được. Vì thế, nếu bạn không tinh ý nhận ra chồng đang căng thẳng mà nói chuyện thì chắc chắn cuộc nói chuyện này sẽ không được chàng để ý và quan tâm. Thậm chí, cuộc nói chuyện có thể không mấy vui vẻ vì chàng có thể nổi cáu với bạn vì một điều khác không liên quan đến chủ đề bạn đang nói.

Vợ cao tay đáp trả khi chồng đòi ly hôn để lấy gái 18 khiến anh ta cứng họng

Vợ chồng nhà hàng xóm đang cãi nhau đòi ly hôn, người chồng nói với giọng điệu rất đắc ý: 'Tôi ly hôn rồi thì có thể lấy gái 18, còn cô chỉ có thể lấy một lão già 80 thôi!'. Lời đáp trả của cô vợ khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Vợ chồng nhà hàng xóm đang cãi nhau đòi ly hôn, ngày nào cũng cãi vã không thôi, có lần người chồng nói với giọng điệu rất đắc ý: “Tôi ly hôn rồi thì có thể lấy gái 18, còn cô chỉ có thể lấy một lão già 80 thôi!".

Người vợ nghe xong cũng không bực gì cả, đáp trả rất bình tĩnh: “Anh tìm gái 18, lấy nó về thì phải hầu hạ cung phụng nó như bà nội. Tôi lấy ông già 80 thì làm bà nội cho người ta hầu hạ dỗ dành. Chúng ta khác nhau một trời một vực đấy, làm sao mà giống nhau được? Mà nhỡ đâu không may hai chúng ta lại lấy người trong một nhà thì sáng tối nào cũng phải đến chào hỏi. Anh lại còn có thể gọi tôi là bà. Thậm chí anh muốn được thừa hưởng bao nhiêu tài sản còn phải nghe tôi phân chia. Anh ở đó huênh hoang cái nỗi gì!”.