Sự thật thông tin bố đẻ "nhốt, đối xử với con trai như vật nuôi"

Theo lãnh đạo xã, gia đình ông Sửu rất lo lắng, sợ thả con trai ra rồi chẳng may con cầm dao chém người khác sẽ rất nguy hiểm nên phải xây riêng một nhà nhỏ để giữ lại.

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền thông tin và đoạn clip cho rằng, một thanh niên ở xã Đoàn Đào (Phù Cừ, Hưng Yên) vì cãi lại nên bị bố đánh, nhốt vào một khu riêng biệt và "đối xử như vật nuôi trong suốt gần 10 năm qua dẫn đến bị điên”.
Su that thong tin bo de
Ảnh cắt từ clip. 
Cùng với thông tin, trong đoạn clip được đăng tải có ghi lại cảnh một số người được cho lợi dụng lúc người bố này đi vắng đã trốn vào thăm thanh niên bị nhốt.
Đoạn video cho thấy, khu "nhốt" thanh niên này là một nhà nhỏ nằm riêng biệt ở góc vườn, bên trong chỉ có sàn bê tông ẩm thấp, không giường chiếu và cửa sắt bên ngoài khóa chặt.
Nam thanh niên bị nhốt bên trong mặc quần sóoc, áo cộc tay đứng phía cạnh cửa bên trong, tỏ vẻ rất ngây ngô trước các câu hỏi của nhóm người đến thăm.
Sáng 2/5, sau khi tiếp nhận thông tin từ PV cung cấp, ông Nguyễn Đức Nhận, Chủ tịch UBND xã Đoàn Đào (Phù Cừ, Hưng Yên) đã cử cán bộ tiến hành xác minh lại sự việc trên.
Sau khi kiểm tra lại, ông Nhận cho biết, thông tin cho rằng, nam thanh niên trong đoạn clip “là người bình thường và chăm chỉ làm ăn nhưng vì cãi lại nên bị bố đánh, nhốt lại, đối xử như vật nuôi dẫn đến bị điên” không chính xác.
Theo ông Nhận, người thanh niên bị gia đình nhốt trong khu riêng biệt là anh Doãn Đình Anh (SN 1990) con ông Doãn Đình Sửu ở thôn Đào Duy của xã.
Về lý do bị nhốt riêng, Chủ tịch UBND xã thông tin, sau khi đi bộ đội về, anh Doãn Đình Anh bị tâm thần phân liệt và gia đình đã đưa đi nhiều nơi, trong đó có bệnh viện tâm thần của tỉnh chữa trị nhưng không được.
"Chúng tôi cũng nhiều lần vận động đưa cháu đi bệnh viện và gia đình đã đưa vào trung tâm điều trị tâm thần, nhưng không có tiến triển tốt.
Gia đình cho biết, do Anh bị tâm thần phân liệt nên cứ thả ra là nam thanh niên này lại cầm dao đuổi chém người nhà, bố mẹ, gây nguy hiểm cho người khác.
Do đó, gia đình rất lo lắng, sợ thả anh này ra rồi chẳng may anh ấy cầm dao chém người khác sẽ rất nguy hiểm nên phải xây riêng một nhà nhỏ để giữ lại trong đó, nhằm đảm bảo an toàn", ông Nhận nói.
Lãnh đạo UBND xã cho biết thêm, chính quyền địa phương đã báo cáo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Phù Cừ và lập danh sách, đưa anh Đình Anh vào diện được hưởng chế độ phụ cấp hàng tháng đối với người bị thần kinh.
Về ngôi nhà nơi đang giữ anh này chật chội, ẩm thấp, bẩn thỉu, Chủ tịch UBND xã cho hay, sẽ đề nghị gia đình có biện pháp cải tạo, sửa chữa để rộng rãi, thông thoáng hơn.

Đòi ly hôn vì bị chồng đánh đến 6 lần nhập viện cấp cứu

(Kiến Thức) - Ngay từ ngày đầu về làm dâu chị H., đã bị chồng tát, và cuộc sống của những năm sau giống như địa ngục với chị, sau 6 lần bị chồng đánh nhập viện cấp cứu, chị H., quyết định ra tòa để yêu cầu ly hôn.

Ngày 16/4, trao đổi với PV, chị Vũ Thị H. (37 tuổi, quê ở Nghĩa Hưng, Nam Định) cho biết, chị vừa làm đơn gửi TAND quận Thủ Đức (TP HCM) mong được tòa xét xử việc ly hôn với chồng là Nguyễn Văn V. (cả hai đang thường trú trên địa bàn quận Thủ Đức) sau 6 lần bị chồng đánh nhập viện cấp cứu.
Chị H. cho biết, năm 2000, dù gặp phải sự phản đối kịch liệt từ phía gia đình nhưng chị và V. vẫn đến với nhau. Nhưng ngay từ ngày đầu về làm dâu chị H., đã bị chồng tát vì tự ý rời về nhà ngoại.

Thủ tướng Hun Sen chia sẻ những kỷ niệm sâu đậm với Đại tướng Lê Đức Anh

(Kiến Thức) - Trong những chia sẻ về Đại tướng, Thủ tướng Hun Sen luôn khẳng định sự biết ơn đối với đóng góp cho sự nghiệp giải phóng đất nước Campuchia khỏi chế độ diệt chủng.

Đại tướng Lê Đức Anh - nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam qua đời không những để lại niềm tiếc thương vô hạn không chỉ với người dân Việt Nam nói chung, mà còn trong lòng nhiều bạn bè quốc tế, trong số đó có nhân dân Campuchia. Đại tướng đã để lại nhiều dấu ấn trong công cuộc giúp đỡ nhân dân Campuchia thoát khỏi ách diệt chủng Pol Pot. 
Trong số nhiều đoàn khách đến viếng lễ tang Đại tướng, không thể không nhắc đến Thủ tướng Campuchia Hun Sen - một người đồng chí và cũng là người bạn vong niên với nguyên Chủ tịch nước. Ông Hun Sen đã bày tỏ sự tiếc thương vô hạn đối với mất mát của dân tộc Việt Nam trước sự ra đi của Đại tướng Lê Đức Anh.
Thu tuong Hun Sen chia se nhung ky niem sau dam voi Dai tuong Le Duc Anh
 Thủ tướng Hun Sen trong một lần thăm Đại tướng Lê Đức Anh.
Dưới đây là toàn văn bức thư của Thủ tướng Hun Sen:

Bộ GTVT đề nghị tăng mức xử phạt đối với lái xe uống rượu bia

(Kiến Thức) - Sau hàng loạt vụ tai nạn giao thông liên quan đến người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt mức cho phép, Bộ GTVT vừa ra chỉ thị đề nghị nghiên cứu, đề xuất tăng mức phạt với người uống rượu, bia lái xe.

Trong Chỉ thị 04 do Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể ký về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến việc sử dụng rượu, bia khi làm nhiệm vụ, điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà Bộ GTVT mới ban hành nêu rõ, thời gian qua, trên toàn quốc xảy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm thiệt hại lớn về người và tài sản, gây bức xúc trong xã hội.