Sự thật rùng rợn về bảo mẫu từ vết phồng rộp trên chân bé 6 tháng tuổi

Khi kiểm tra bàn chân của con, cô nhận ra lòng bàn chân của đứa trẻ bị bao phủ bởi những vết phồng rộp lớn giống như bị bỏng, tuy nhiên bảo mẫu kiên quyết không nói gì.

Cuộc sống hiện đại ngày càng khiến người ta bận rộn hơn, các cặp vợ chồng có con nhỏ nhưng vẫn ra ngoài làm việc nên bất đắc dĩ phải thuê người giúp việc, bảo mẫu đến trông con và quán xuyến việc nhà. Thế nhưng, lòng người khó đoán, dù đã tìm hiểu kỹ càng thì một số người vẫn trao nhầm con vào tay kẻ ác để rồi nhận lấy hậu quả đáng tiếc.
Dù bạn yêu con mình đến mức nào thì cũng có lúc bạn cần nghỉ ngơi và trao con cho một người khác chăm sóc, nhưng chăm sóc đứa trẻ như thế nào mới là điều quan trọng, đừng để con phải nhận đau đớn như trường hợp của người phụ nữ này.
Theo Washington Post, vì bận công việc nên người phụ nữ (giấu tên) đã tin tưởng giao đứa con 6 tháng tuổi của mình cho một bảo mẫu có tên Ismelda Ramos Mendoza (36 tuổi) ở Bladensburg (Mỹ) trong khoảng 3 tiếng đồng hồ.
Gửi con cho người giữ trẻ để đi ra ngoài, người phụ nữ bàng hoàng khi trở về nhìn thấy chân con.
Gửi con cho người giữ trẻ để đi ra ngoài, người phụ nữ bàng hoàng khi trở về nhìn thấy chân con. 
Đến khi trở về đón con, bà mẹ đã nhận thấy dấu hiệu lạ, em bé không mỉm cười và liên tục khóc lóc. Khoảnh khắc cô bước chân qua cánh cửa, cô biết có gì đó không ổn. Khi kiểm tra bàn chân của con, cô nhận ra lòng bàn chân của đứa trẻ bị bao phủ bởi những vết phồng rộp lớn giống như bị bỏng. Khi cô hỏi Mendoza chuyện gì đã xảy ra thì người giữ trẻ này kiên quyết không nói.
Lúc này, bà mẹ đã nghi ngờ con mình bị bạo hành và lập tức đến báo cảnh sát, khiếu nại về hành vi ngược đãi trẻ em.
Chân dung bà bảo mẫu tàn ác Ismelda Ramos Mendoza.
 Chân dung bà bảo mẫu tàn ác Ismelda Ramos Mendoza.
Sau đó, người phụ nữ đưa con gái của mình đến bệnh viện, bác sĩ đã xác định được nguyên nhân những vết phồng rộp đó là do bỏng. Cảnh sát ập đến bắt giữ Mendoza, khi phải vào đồn rồi cô ta mới chịu thú nhận là do em bé khóc quá nhiều mà không dỗ được nên cô ta đã "điên tiết" thả cả hai chân đứa trẻ mới 6 tháng tuổi vào chảo dầu đang sôi trên bếp, khi cô ta đang làm bánh, theo các tài liệu tòa án được đệ trình tại Tòa án Quận Maryland.
Người phụ nữ này sau đó đã phải đối mặt với bản án nặng vì hành vi bạo hành trẻ em.

Hoạt động không phép, hàng loạt cơ sở thẩm mỹ ở Hà Nội, TPHCM bị "tuýt còi"

(Kiến Thức) - Không được cấp phép hoạt động, giấy phép đăng lý kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, nhân viên không có chuyên môn... nhiều Spa, Thẩm mỹ viện (TMV) đã bị cơ quan chức năng tuýt còi.

Hoạt động "3 không", thẩm mỹ Hồng Mikon bị đình chỉ

Mới đây (ngày 14/5), Thanh tra Sở Y tế TPHCM phối hợp với Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an TPHCM (PA83) và các phòng chức năng quận 7 tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở thẩm mỹ Hồng Minkon tại địa chỉ số 88/39 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận (Q.7, TP.HCM).

Món quà của ông chủ người nước ngoài khiến nữ giúp việc bất ngờ

Khi bà chủ chẳng may ốm nặng rồi qua đời, ông chủ đau buồn, quyết định cho các con trở về nước. Lúc về nước, người chủ này tặng lại cho nữ giúp việc toàn bộ số nội thất theo tâm nguyện của người vợ quá cố.

Có thâm niên gần 20 năm trong nghề giúp việc gia đình cho người nước ngoài, chị Nguyễn Thị Thanh (SN 1979 - Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: “Bất cứ công việc nào cũng đều có những góc khuất, khó khăn và nhọc nhằn tuy nhiên nếu bản thân mình chăm chỉ, chịu khó vẫn có chỗ đứng vững chắc trong nghề”.