Sự thật đau lòng khi ngày nào anh cũng mặc comple đi làm

Ngày nào anh cũng mặc comple đóng thùng đi làm, ai ngờ sự thật đau điếng đằng sau.

Anh bảo tôi nghĩ nhiều quá. Làm ăn lớn sau kiếm được quả đậm thì lúc đó anh đưa cả cho tôi. Nhìn cách ăn mặc của anh lúc nào cũng quần là áo lượt, lại comple đóng thùng khiến tôi có chút yên tâm.
Tôi và anh lấy nhau qua mai mối của một người quen. Họ nói, anh có công việc ổn định, thu nhập khá, nên tôi cũng muốn xác định. Dù có ngoại hình ưa nhìn nhưng tôi không may mắn có được người đàn ông mình yêu sớm. Lận đận tình duyên mãi , 30 tuổi chưa có mối tình nào, cuối cùng phải nhờ qua người này, người kia. Thôi thì nghĩ kiếm được người có công việc ổn, thu nhập tốt lại chân tình với mình là quá may rồi.
Tôi tin tưởng, ở bên nhau, mọi thứ sẽ ngày càng tốt đẹp. Vì cả hai cùng không còn trẻ nên việc này cũng là do chúng tôi xác định rõ. Tôi luôn quan tâm tới anh, mọi lúc mọi nơi, quan tâm tất cả những sở thích và món ăn của anh. Anh nói, công việc của mình vất vả, hay phải đi sớm về khuya nên nếu có không ăn cơm ở nhà thì tôi đừng buồn. Những lời động viên của anh cũng khiến tôi cảm thấy mát lòng mát dạ. Thôi thì, dù sao anh cũng là người đàn ông có tuổi nên sẽ có trách nhiệm. Có tiền là tốt lắm rồi.
Mỗi ngày anh đều kể cho tôi nghe về chuyện ở cơ quan anh. Nào là nhân viên cấp dưới anh có bao nhiêu người, sếp ưu ái anh thế nào. Nào là, anh kiếm được hợp đồng hậu hĩnh ra sao. Nhưng khi tôi hỏi tiền đâu thì anh bảo, hợp đồng ngon nhưng tiền anh đầu tư làm ăn. Chuyện làm ăn anh chưa muốn nói sớm, đợi vài bữa nữa thành công rồi sẽ nói với tôi.
Su that dau long khi ngay nao anh cung mac comple di lam
 Theo dấu chồng, dừng xe ở nơi đó, tôi mới sững người khi nhìn thấy cảnh ấy. (Ảnh minh họa)
Tôi luôn tin tưởng anh và cũng nghĩ anh có công việc tốt. Tiền bạc tôi kiếm được cũng tiêu pha rủng rỉnh. Nhưng anh lại chẳng mấy khi đưa tiền cho tôi. Lấy nhau gần 1 năm rồi mà tháng anh đưa cho tôi có 2 triệu. Tôi hỏi anh rằng, bà mai nói anh kiếm được nhiều tiền lắm, không phải tôi căn ke nhưng tôi sợ anh mang tiền đi linh tinh. Tôi muốn tay hòm chìa khóa. Anh cười.
Tôi tự hào với bạn bè chồng mình đang có kế hoạch làm ăn lớn, tự hào với bố mẹ là tương lai mình sẽ giàu. Dạo gần đây, tôi tư nhiên thấy anh hay làm ca, rồi đầu óc rối bù. Có lúc anh về nhà, tôi thấy quần áo anh rất bẩn, nhìn như cát bụi dính vào.
Tôi bắt đầu sinh nghi nên hôm đó mới lần theo anh, xem thực sự công ty anh ở đâu mà bao nhiêu lần tôi nói muốn tới thăm anh, anh lại không cho. Anh cũng chưa từng công khai vợ mình với đồng nghiệp, bạn bè, đó là điều tôi hoài về anh.
Theo dấu chồng, dừng xe ở nơi đó, tôi mới sững người khi nhìn thấy cảnh ấy. Đó là mỏ than, và tôi thấy anh vào thay bộ đồ công nhân đi xúc than, không phải ông to bà lớn gì. Người tôi run rẩy, tại sao anh lại lừa tôi. Tôi cứ đứng đó mà khóc như mưa, tại sao anh lại phải nói dối tôi là anh làm sếp lớn, chỉ ngồi văn phòng điều hòa.
Su that dau long khi ngay nao anh cung mac comple di lam-Hinh-2
 Nhìn anh như vậy, tôi thức tỉnh. Tôi nghĩ, từ nay mình phải tu chí làm ăn, cố gắng kiếm tiền và tiết kiệm, đừng để chồng khổ hơn nữa. (Ảnh minh họa)
Đợi anh mãi, thấy anh chui ra từ hầm than, người lấm lem đầy bụi bẩn. Mặt mũi anh mệt phờ, người bã mồ hôi và tay chân thì lấm đầy màu đen. Tôi xót xa trong lòng. Phải chăng vì muốn lấy tôi nên anh mới nói như vậy chứ anh đâu cần thiết phải lừa dối một người phụ nữ quá lứa nhỡ thì như tôi làm gì. Tôi giận mình bao lâu nay không quan tâm tới chồng.
Thấy anh như vậy, tôi chỉ thương anh, chứ không giận anh, không trách anh. Tự nhiên tôi cảm thấy mình thật ích kỉ khi chẳng bao giờ quan tâm tới chồng, lúc nào cũng gây áp lực tiền bạc cho anh để ngay tới cả công việc của anh, anh cũng không dám thú nhận, nai lưng kiếm tiền, cố gắng hàng tháng vẫn chu cấp cho tôi, trong khi tôi thì vung tay quá trán. Thật sự tôi đã quá sai lầm rồi.
Nhìn anh như vậy, tôi thức tỉnh. Tôi nghĩ, từ nay mình phải tu chí làm ăn, cố gắng kiếm tiền và tiết kiệm, đừng để chồng khổ hơn nữa.

Vỡ lẽ sự thật chuyện “soái ca” ăm trộm bánh

Cô gái đã rất tức giận khi người đàn ông cứ lấy bánh của mình để ăn. Nhưng sự thật sau đó mới được vỡ lẽ.

Hầu hết chúng ta đều thích phán đoán người khác ngay từ ban đầu mà chưa hề biết rõ câu chuyện của họ. Đôi khi chúng ta tin vào những gì mình nghĩ thay vì tìm hiểu sự thật đằng sau nó. Chỉ đến khi nhận ra sai lầm, sự việc có thể đã quá muộn màng. Và dưới đây là câu chuyện như vậy!

Giả danh hiếm muộn xin con: Dò la thông tin mẹ để "mua'" con

Người phụ nữ có mặt tại bệnh viện Từ Dũ tìm xin trẻ sơ sinh làm con nuôi. PV vào vai có người nhà chuẩn bị sinh con tiếp cận đối tượng...

Đối tượng đến bệnh viện phụ sản, chầu chực ở nơi đông đúc thai phụ chờ khám, rồi lân la làm quen những phụ nữ nghèo khổ, các cô gái trẻ lỡ có con. Khi gặp được con mồi, người phụ nữ này… dò ý xin con nuôi để đưa ra nước ngoài định cư. Điều đặc biệt, đối tượng ra điều kiện thai phụ phải cam kết không tiết lộ thông tin cho ai biết và sẽ cho một khoản tiền để “trả công” sinh con.

Giả danh người nhà thai phụ

Đầu tháng Tư, có mặt tại bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM, PV chứng kiến người phụ nữ nhiều ngày xuất hiện tại bệnh viện để tìm xin con nuôi. Người này lượn lờ ở cổng bệnh viện, nơi bấm số khám bệnh thai sản, khoa Sản... rồi bắt chuyện với các thai phụ.

PV tìm cơ hội tiếp xúc với người phụ nữ lạ mặt, chị ta cho biết đang đưa người nhà đi khám thai. Trong câu chuyện, PV khéo léo hé lộ chuyện đưa em gái đi khám thai những tháng cuối. Nghe PV nói vậy, người phụ nữ hỏi: “Em gái em mang thai tháng thứ mấy rồi?”. Tiếp đó, người này hỏi nhiều vấn đề liên quan đến kinh tế, gia cảnh của em gái PV.
Gia danh hiem muon xin con: Do la thong tin me de "mua'" con
Bảy (mặc áo trắng) lân la tìm xin con nuôi tại bệnh viện.

Sau đó, người này tỏ thái độ rất buồn và than phiền rằng, nhiều người có con dễ quá nhưng lại không thể nuôi. Người phụ nữ này nói, có chị gái lấy chồng Hàn Quốc do nhiều lần sinh con không được, thai chết lưu nên bị gia đình chồng hắt hủi. Bây giờ, người chị gái mới có thai nên quyết định về nước dưỡng thai. Hôm nay, chị ta đưa chị gái đi khám thai lần đầu.

Câu chuyện đang dở dang thì PV nói em gái sắp khám thai xong nên phải về trước. Ngay lập tức, người phụ nữ liền xin số điện thoại PV biết đâu mai này có duyên gặp nhau.

Khoảng 1 tuần sau, PV nhận được số điện thoại lạ gọi tới nói là đã gặp nhau tại bệnh viện Từ Dũ. Lúc này, PV mới hỏi tên tuổi, địa chỉ. Theo thông tin chị ta cho biết, tên Nguyễn Thị Bảy (SN 1978, quê xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh).

Qua điện thoại, Bảy tò mò hỏi về cô em gái PV chuẩn bị mọi thứ cho việc sinh con xong chưa? PV trả lời, mọi việc ổn rồi nhưng do em gái còn nhỏ tuổi, yêu vượt rào nên gia đình bạn trai không nhận, đang bị ảnh hưởng tâm lý.

Nghe vậy, Bảy nói thẳng: “Em gái em và gia đình có mong muốn nuôi em bé không? Nếu sinh con gái thì thằng con trai nó không nhận con đâu. Nếu em gái em còn đi học thì có thể cho chị gái chị xin nhận làm con nuôi được không?”.

Nói đoạn, Bảy than vãn chị gái vừa rồi tới bệnh viện khám thai nhưng bác sĩ cho biết do lớn tuổi và mang thai ngoài tử cung nên em bé lại không giữ được. Hiện chị gái Bảy đang rất buồn, muốn xin một em bé Việt Nam làm con nuôi nhưng giấu gia đình chồng bên Hàn Quốc. Khi nào nuôi em bé cứng cáp vài tháng sẽ đưa về lại bên nhà chồng nói dối là con mình. Người chị gái đó nếu không có con sẽ phải chia tay chồng. Mà cuộc sống hiện tại của nhà chồng rất giàu có, sung túc...

Chưa kịp để PV phản ứng, Bảy kể nhiều về cuộc sống người chị lấy chồng ngoại, nhà lầu, xe hơi, tiền nhiều vô kể. Cũng chỉ vài tháng nữa, Bảy sẽ theo chị gái xuất ngoại lấy chồng để thay đổi cuộc đời.

“Thiên đường” của những đứa con nuôi

Sau khi trò chuyện với Bảy, PV nói cần phải có thời gian hỏi ý kiến em gái và gia đình. Dù gia đình khó khăn, chịu áp lực tai tiếng về danh dự khi sinh con mà không có cha, nhưng dù sao em bé cũng là khúc ruột máu mủ của mình nên việc cho đi mãi mãi không bao giờ gặp sẽ khiến lương tâm day dứt.

Hai ngày sau, Bảy nhắn tin với PV để dò ý đã bàn bạc cùng gia đình quyết định cho cháu gái sắp sinh chưa. Lúc này, PV chưa trả lời ngay mà quay sang hỏi một số vấn đề liên quan đến gia đình chị em Bảy. Bảy vẫn lặp lại lý do chị gái đã lớn tuổi, lấy chồng Hàn Quốc gần 10 năm mà sinh con nhiều lần, thai yếu, mất trong bụng... Đồng thời, việc chữa trị bệnh để giữ được thai nhi bây giờ không có thời gian nên chỉ muốn xin con nuôi.

Vừa giải thích hàng loạt lý do về việc người chị bí ẩn muốn xin con nuôi, Bảy còn kể một số hoàn cảnh đổi đời của những người phụ nữ, các cô gái nghèo ở quê mình khi sinh con cho chồng ngoại. Trong đó, có chị Thanh (35 tuổi) lấy chồng cùng năm 2008 với chị gái của Bảy. Sau khi sinh con, chị này được gia đình chồng cho hẳn chiếc xe hơi, tự học lái đưa con đi học. Không những thế, chị Thanh sống như bà hoàng, chỉ ăn chơi làm đẹp, trông coi nhà cửa cho chồng đi làm tại một công ty lớn ở TP.Seoul (Hàn Quốc).

Chưa dừng lại, Bảy cho biết nhiều cô gái Việt Nam sinh con cho chồng nước ngoài đều có cuộc sống hạnh phúc, phú quý, những đứa trẻ ở bển cũng có cuộc sống như mơ. Cuối cùng, Bảy khuyên nhủ PV, “khi gia đình em đồng ý cho đứa cháu sắp sinh thì em bé sẽ được đổi đời, cháu sẽ không phải khổ khi lớn lên trong cảnh vật chất thiếu thốn lại vắng tình cảm của người cha”.

PV nói, cũng muốn cháu mình có cuộc sống tương lai tốt đẹp nhưng trên thực tế có nhiều câu chuyện buồn khi cho con nuôi. Hoặc có nhiều trường hợp bán trẻ em qua Trung Quốc nên rất lo sợ.

Bảy nghe xong, hồ hởi trả lời: “Chuyện gì chứ chuyện đó dễ lắm. Em có dịp về Tây Ninh nhà chị chơi đi. Em cứ tới xã Đồng Khởi hỏi nhà ông Mẫn có người con gái đầu lấy chồng Hàn Quốc tên Xa. Còn không em hỏi nhà chị Bảy chuẩn bị lấy chồng Hàn Quốc thì ai cũng biết...”.

Tiếp đến, Bảy khoe trước đã lấy chồng nhưng hai người chia tay cách đây 3 năm. Đến tháng 12 năm nay, Bảy sẽ theo chị gái sang Hàn Quốc lấy chồng.

Theo lời người phụ nữ này, việc xin một trẻ sơ sinh dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều chị ta gặp PV thấy có duyên, hơn nữa thương gia cảnh em gái PV nên mới ngỏ ý được nuôi cháu bé. Bình thường, chị ta có thể đến nhiều khu công nhân ở Bình Dương để xin con nuôi ngoài ý muốn. Có điều, quá trình cho con – nhận con với những người công nhân dễ rắc rối về pháp luật.

Bảy sợ nhất, khi cho con xong họ lại đòi, sợ nhiều người biết. Bảy chỉ muốn việc nhận con nuôi giúp chị gái phải thật kín đáo, nếu không nhà chồng người chị gái khi về Việt Nam chơi biết sự thật thì mọi việc đổ bể. Điều quan trọng khác, Bảy muốn giúp đỡ gia đình PV do linh cảm “có duyên” khi trò chuyện.

Mo danh và địa ch “ma”

Để xác minh thông tin về gia đình Nguyễn Thị Bảy như chị ta nói, PV đã liên hệ đến chính quyền xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Chị Khánh, cán bộ Văn phòng tư pháp xã cho biết, xã Đồng Khởi không có ai tên Bảy chuẩn bị lấy chồng Hàn Quốc và cũng không có gia đình nào có hai chị em lấy chồng ngoại quốc. Đặc biệt, những cô gái ở địa phương lấy chồng Hàn Quốc, Trung Quốc từ năm 1999 đến nay đều không có ai giống như trường hợp PV hỏi. Ngoài ra, tại địa phương, trước khi các cô gái lấy chồng ngoại đều được xã làm hồ sơ thẩm định kỹ càng mới cấp giấy chứng nhận độc thân để lấy chồng.

Đêm tân hôn nghiệt ngã khi phát hiện vợ còn trinh

(Kiến Thức) - Vì quá yêu anh, cô đã liều mình đi làm trinh tiết giả, để rồi nhận lấy sự thật bẽ bàng trong đêm tân hôn.

Trải qua một lần đổ vỡ trong tình yêu, Mai chẳng còn tha thiết gì yêu đương nữa. Từ đó, cô thu mình vào trong vỏ ốc, cô đã trao tất cả tâm hồn lẫn thể xác cho tình yêu đầu nhưng không ngờ lại bị phản bội. Cứ thế, Mai ở vậy cho đến năm 29 tuổi, mặc bố mẹ, bạn bè giục giã.
Định mệnh thế nào cho cô gặp anh tình cờ trong một lần đi siêu thị, cô khệ nệ xách đống đồ thì va vào anh. Sau đó anh xách ra xe giúp cô và họ quen nhau. Mãi sau đó, Mai mới động lòng trước tình cảm của anh. Tiến là một người đàn ông tốt, chăm sóc cô chu đáo và quan trọng là đã rất lâu rồi cô mới rung động trước đàn ông, lâu lắm rồi cô mới tìm lại được cảm giác yêu như mối tình đầu.
Dem tan hon nghiet nga khi phat hien vo con trinh
 Cô ân hận vì cái màng giả mình tạo ra. Ảnh minh họa.
Mai đã mở lòng thêm lần nữa, cô lại yêu và có thêm hi vọng về hạnh phúc. Cô mở lòng ra và đón nhận mọi thứ người đó mang đến. Tiến hiểu tôi đã chịu nhiều tổn thương nhưng tôi chưa 1 lần kể về quá khứ của mình vì cô sợ… sẽ mất anh mãi mãi. Hơn nữa, cô không muốn khơi lại nỗi đau của mình. Rồi Tiến cầu hôn, cô hạnh phúc chấp nhận nhưng rồi lại sống trong lo sợ anh phát hiện cô không còn trinh tiết. Rồi nghe bạn thân mách, Mai lén lút đi vá cái màng sinh học ấy.

Đám cưới diễn ra thuận lợi và hạnh phúc trong sự chúc phúc của mọi người. Mai thở phào nhẹ nhõm. Tối hôm đó Mai về phòng trước để chuẩn bị cho đêm tân hôn còn Tiến còn bận chúc rượu với mọi người nên sẽ lên sau. Mai tắm rửa rồi mặc chiếc váy ngủ màu đỏ dài quyến rũ, đốt nến và hồi hộp chờ đợi chồng mình lên động phòng. Cô tưởng tượng đến cảnh tượng 1 đêm tân hôn ngọt ngào sẽ diễn ra. Và nó diễn ra lãng mạn thật sự. Nhưng khi đang say đắm trong men tình thì bất chợt Tiến dừng lại, anh nhìn xuống ga giường có vết máu thẫm thì anh bất chợt lôi cô dậy. Mắt anh long lên những tia máu. Anh hét lên: "Cô tính lừa dối tôi cả cuộc đời này à. Tôi đã định bỏ qua tất cả quá khứ nhơ bẩn của cô vì quá yêu, không ngờ cô còn không biết đường hối cải mà lại còn dám qua mặt tôi. Cô coi tôi là một thằng ngu đúng không?". Mai quỳ xuống van xin giải thích, nhưng chồng cô gạt tay ra rồi bỏ ra ngoài. Đêm đó cô ngồi ôm gối khóc còn Tiến bỏ đi thâu đêm không về. Đêm tân hôn của hai người tan tành mây khói.

Mai ân hận thật sự, giá mà cô đủ can đảm để thú nhận hết với chồng về quá khứ của mình, cô còn dại dột đi tạo màng trinh giả. Bây giờ, Mai thực sự không biết nên đối mặt với chồng và mọi người như thế nào nữa. Chẳng lẽ vừa kết hôn xong đã phải cuốn gói ra đi. Những ngày sau đó Mai thực sự sống không bằng chết, Tiến chẳng nói với cô một lời, anh đi nhậu say khướt đến đêm khuya, về đến nhà thì anh lại chì chiết Mai không thương tiếc. Cô chẳng biết làm sao nữa, nghĩ quãng đời sau này của mình cũng sẽ chìm trong đau khổ.