Sự thật bất ngờ bé trai 2 tuổi bị bắt cóc tại Hải Dương

“Thông tin bé trai 2 tuổi bị người phụ nữ đi xe máy biển 89 (Hưng Yên) bắt cóc là không đúng. Đây là 2 người dân ở địa phương khác đến đăng ký làm sim điện thoại”, ông Bách khẳng định.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, sáng 21/4, tại thôn Mỹ Vọng, xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) rộ lên tin đồn một bé trai khoảng 2 tuổi bị hai người phụ nữ lạ mặt mua cho bim bim và bế lên xe máy đi về hướng tỉnh Bắc Ninh nghi bắt cóc.
Nhận được tin báo, Công an xã Ngọc Liên báo cáo lãnh đạo UBND xã, đồng thời phát thông báo trên hệ thống đài truyền thanh địa phương đề nghị các gia đình có con, cháu từ 2 - 5 tuổi kiểm tra. Đồng thời, cấp báo sự việc lên Công an huyện Cẩm Giàng.
Bên cạnh đó, công an xã tiến hành kiểm tra trường mầm non để nắm bắt quân số và liên lạc với các gia đình sáng nay không cho các cháu đến trường. Qua kiểm tra, công an xã không phát hiện cháu nào trong địa phương bị bắt cóc.
Trưởng công an xã Ngọc Liên khẳng định, không có chuyện bắt cóc trẻ con. Ảnh: Ngoc Hoang Nguyen
 Trưởng công an xã Ngọc Liên khẳng định, không có chuyện bắt cóc trẻ con. Ảnh: Ngoc Hoang Nguyen
Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào 16h chiều nay, ông Phạm Xuân Bách – Trưởng công an xã Ngọc Liên khẳng định: “Thông tin bé trai 2 tuổi bị người phụ nữ đi xe máy biển 89 (Hưng Yên) bắt cóc trẻ em là không đúng. Đây là 2 người dân ở địa phương khác đến đăng ký làm sim điện thoại”.
Sau khi tiến hành điều tra từ nhiều nguồn thông tin khác nhau, đặc biệt từ phía người dân sinh sống tại khu vực nhà văn hóa thôn Mỹ Vọng được biết, ít ngày trước có một đơn vị dịch vụ mạng viễn thông về địa phương làm đăng ký sim điện thoại cho người dân.
Theo lịch thông báo, hôm nay đơn vị dịch vụ vẫn tổ chức đăng ký làm cho người dân. Vì vậy, sáng cùng ngày có 2 người phụ nữ ở địa phương khác đi xe máy mang theo một cháu nhỏ nghi là bắt cóc đến đăng ký sim điện thoại và trong lúc chờ đợi, cháu nhỏ có ra gần khu vực QL38 chơi con quay. Tuy nhiên, khi đợi đến gần 8h không thấy tổ dịch vụ viễn thông đến nên 2 người phụ nữ quay về.
“Khi 2 người phụ nữ vào nhà văn hóa thôn Mỹ Vọng làm thủ tục đăng ký sim điện thoại có để cháu nhỏ ngồi chơi con quay cạnh đường. Cho nên, khi quay về, 2 người này mua cho cháu gói bim bim và do trời nắng nên họ đã choàng chiếc áo lên đầu cháu nhỏ dẫn đến một nhóm trẻ nhỏ chơi cạnh đó hiểu lầm và hô hoán, chứ không có chuyện bắt cóc trẻ em”, Trưởng công an xã Ngọc Liên cho biết.
Ông Bách cho rằng, qua sự việc này cũng là bài học giúp cho mọi người nêu cao cảnh giác đối với việc bắt cóc trẻ con. Tuy nhiên, cũng cần tìm kiểu kỹ sự việc trước khi đăng tải thông tin lên mạng xã hội tránh mọi người hoang mang, lo lắng.

Bí ẩn xung quanh vụ bé gái lọt hố vệ sinh trên phà

Chính quyền địa phương cho rằng, hiện có 2 luồng thông tin khác nhau. Một nguồn cho rằng cháu bé lọt hố khi đi vệ sinh trên phà. Một luồng thông tin khác cho rằng do cha mẹ bất cẩn không để ý nên bé gái rớt xuống sông.

Vụ việc cháu bé lọt hố vệ sinh trên phà dẫn tới tử vong được tờ Tiền Phong cho biết thêm: 
Bến đò phía thị xã Bình Minh.
 Bến đò phía thị xã Bình Minh.
Khoảng 18h ngày 17/4, cháu N.T.M.K. (SN 2011, ngụ ấp Mỹ Hòa, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân, Vĩnh Long) đi cùng cha mẹ trên chuyến phà từ bến phà cũ (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) qua sông Hậu về nhà.

Bắt cóc con người tình đòi tiền chuộc, đâm trọng thương công an

(Kiến Thức) - Bị phát hiện, đối tượng bắt cóc trẻ em bất ngờ đâm nhiều nhát nhát dao khiến người tình cũ và hai công an trọng thương.

Sáng 15/12, Dân Việt dẫn lời đại tá Đỗ Văn Xuyền - Trưởng Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) cho biết, đang phối hợp với Công an huyện Đắk Hà (Kon Tum) xử lý đối tượng bắt cóc trẻ em.
Lãnh đạo Công an huyện Krông Búk cho hay, vụ việc xảy ra vào chiều 14/12, Bùi Tuấn Công Bằng (SN 1981, trú Kon Tum) đến trường mầm non để đón cháu Võ Ngọc Duyên Anh, con chị Võ Thị Yến Duyên (trú huyện Krông Buk). Được biết, chị Duyên và Bằng từng có thời gian sống như vợ chồng ở Kon Tum nhưng đến cuối năm 2016 đã chia tay.