
Tình hình trên chiến trường giữa Nga và Ukraine diễn biến ngày càng phức tạp. Quân đội Ukraine (AFU) rõ ràng cảm thấy rằng họ không có đủ quân. Để lấp đầy khoảng trống trên tiền tuyến, họ đã điều chuyển các đơn vị từ biên giới Belarus đến những mặt trận đang giao tranh ác liệt như Sumy và Pokrovsk.

Không phải là họ chưa từng làm điều này trước đây, nhưng lần này, động thái này đặc biệt lớn. Không chỉ những đơn vị chính quy được rút đi, mà ngay cả lực lượng biên phòng cũng được điều đến tiền tuyến. Điều đáng nói hơn là AFU đã thành lập một đại đội hoàn toàn là quân nhân nữ.

Lữ đoàn đổ bộ đường không số 80 của AFU, đã thành lập một số đại đội như vậy và có thể họ sẽ được điều ra chiến trường trong một thời gian nữa. Rõ ràng là quân số quá eo hẹp nên AFU không còn cách nào khác, nếu không họ đã không để nhiều phụ nữ như vậy ra chiến trường, để đối mặt với hỏa lực bom pháo.

Quan sát các hoạt động phòng thủ của AFU, những bức ảnh do tờ báo Thụy Sĩ Neue Zürcher Zeitung công bố, cho thấy họ đang xây dựng các tuyến phòng thủ mới, cách các thành phố quan trọng như Kramatorsk, Sloviansk, Druzhkivka hay Kostiantynivka thuộc tỉnh Donetsk, từ 20 đến 25 km về phía tây.

Việc tương tự cũng đang được thực hiện tại Kharkov. Mỗi tuyến phòng thủ khá phức tạp, với ba chiến hào chống tăng liên tiếp, ba hàng "răng rồng" ở giữa và hàng rào thép gai. Phía sau chúng là nhiều lớp chiến hào bộ binh nhỏ được phủ bằng tôn sóng, có lẽ là để ngăn UAV thả bom.

AFU đang rầm rộ xây dựng phòng tuyến, nói thẳng ra, họ cảm thấy những nơi như thành phố Pokrovsk và Konstantinovka không còn khả năng phòng thủ nữa. Mặc dù quân đội Nga (RFAF) đang tiến quân chậm, nhưng họ đang từng bước bao vây hai thành phố này, đặc biệt là thành phố Pokrovsk.

Tới thời điểm hiện tại, chỉ có nửa phía bắc và phía tây của thành phố có thể kết nối với hậu phương của Ukraine. Các hướng còn lại đều do RFAF chiếm giữ. Hiện tại, RFAF đang tấn công dữ dội vào phòng tuyến sông Torets, cố gắng chặn lối đi cuối cùng của quân Ukraine khỏi Pokrovsk.

RFAF liên tục sử dụng UAV FPV, pháo binh và không quân chiến thuật để tấn công các tuyến đường tiếp tế ở phía bắc Pokrovsk. Dường như Moskva quyết tâm bao vây hoàn toàn thành phố và tràn ngập nó ngay trong chiến dịch mùa hè này.

Trong khi đó, các trận đánh trên hướng làng biên giới Milove của tỉnh Kharkov gần đây cũng rất ác liệt. Viện Nghiên cứu chiến tranh Mỹ (ISW), cho biết RFAF đã điều Trung đoàn bộ binh cơ giới 83 và Sư đoàn bộ binh cơ giới 72 đến đây, tổng cộng có một trung đoàn và một sư đoàn.

Gần đây, Sư đoàn bộ binh cơ giới 72 đã tiến thêm khoảng 5 km về phía tây nam Milove, vượt qua thượng nguồn sông Dvurechnaya và tiến về phía đông bắc làng Khatnje. Đồng thời, quân Nga sử dụng pháo binh và UAV FPV để bắn phá Khatnje và Velykyi Burluk. Bất kỳ ai có con mắt tinh tường đều có thể thấy rằng RFAF muốn chiếm hai nơi này.

Trước tình thế như vậy, AFU đã nhanh chóng đưa quân tiếp viện đến Khatnje, đồng thời cũng điều một nhóm thiết giáp tấn công các vị trí của quân Nga ở phía đông bắc ngôi làng. Họ hẳn đã đoán ra rằng mục tiêu của RFAF, chính là thị trấn Velykyi Burluk

Thị trấn Velykyi Burluk không phải là một vị trí bình thường, nó là một điểm tiếp tế quan trọng giữa Volchansk và Dvorichna. Nếu RFAF chiếm đóng hoặc bao vây nó, toàn bộ mặt trận Ukraine có thể rơi vào hỗn loạn, và một khu vực rộng lớn phía bắc Dvorichna có thể sụp đổ.

Dưới góc độ chiến thuật, RFAF có thể muốn chiếm khu vực từ Volchansk đến Dvorichna, rồi đến biên giới, để xây dựng một vùng đệm an ninh, nhằm tránh bị AFU quấy rối trong tương lai. Tuy nhiên, quân đội Nga không thể dễ dàng tấn công Velykyi Burluk.

Lý do là muốn tấn công Velykyi Burluk, trước tiên RFAF phải củng cố đầu cầu Milove cách đó 20 km. Nếu không, họ sẽ đơn độc nếu tiến vào một cách hấp tấp. Ít nhất họ phải đánh chiếm các ngôi làng xung quanh Milove, đặc biệt là vị trí trung chuyển Khatnje.

Hiện có một con đường thẳng từ Khatnje đến Velykyi Burluk, và chỉ có một ngôi làng nhỏ trên đường. Tiến quân không khó, nhưng bên sườn rất dễ bị tấn công. Do đó, RFAF cũng phải làm chủ khu vực từ Shevchenkove đến Zamist ở phía tây bắc của con đường. Điều này đòi hỏi họ phải chiếm Chugunivka trước, sau đó đến Malyi Burluk và ổn định đầu cầu trước khi tiến lên.

Còn một điều đáng nói nữa. Tư lệnh Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 155 của RFAF, Đại tá Sergei Ilyin, đã hy sinh trong chiến đấu. Phía Nga đã công bố ảnh tang lễ của ông, nói rằng ông qua đời vào ngày 2/7. Trùng hợp thay, Phó Tư lệnh Hải quân Nga, Thiếu tướng Gudkov, cũng tử trận cùng ngày. Cả hai đều bị tên lửa Ukraine tấn công vào cùng một sở chỉ huy.

Việc RFAF mất đi hai sĩ quan cao cấp, chắc hẳn đã ảnh hưởng phần nào đến tinh thần của quân đội Nga. Điều này cũng cho thấy các sở chỉ huy chiến trường của RFAF dễ bị nhắm đến, và năng lực trinh sát - tấn công của quân đội Ukraine, không thể bị đánh giá thấp.

Đánh giá chung, AFU hiện đang rất thiếu quân số và tuyến phòng thủ đang bị thu hẹp. Mặc dù RFAF đang tiến quân chậm, nhưng họ đang từng bước tiến lên. Cuộc giằng co giữa hai bên sẽ còn tiếp diễn trong một thời gian. Tuy nhiên, nếu RFAF muốn đạt được các mục tiêu chiến lược, họ phải giải quyết các vấn đề hậu cần và bảo vệ bên sườn. Nếu không, AFU sẽ dễ dàng nắm bắt cơ hội phản công. (nguồn ảnh Kyiv Post, Sohu, Sputnik).