Sống sót thần kỳ sau 5 ngày lạc trong rừng đầy thú dữ

Bé bị lạc trong rừng khi đi cắm trại cùng gia đình gần hồ Reftinskoye ở Urals đã sống sót một cách thần kỳ.

Song sot than ky sau 5 ngay lac trong rung day thu du
 Bé Dima Peskov khi được tìm thấy

Bé bị lạc trong rừng khi đi cắm trại cùng gia đình gần hồ Reftinskoye ở Urals.

Khi được phát hiện, Peskov trong tình trạng kiệt sức, mất nước và viêm phổi. Bé nằm cuộn tròn dưới một gốc cây, khắp người là vết muỗi cắn. Theo một nhân viên cứu hộ, bé đã ăn cỏ và uống nước từ các vũng nước nhỏ trong rừng để duy trì sự sống.

Song sot than ky sau 5 ngay lac trong rung day thu du-Hinh-2
 Mọi người chia nhau đi tìm cậu bé
Sau khi Dima Peskov mất tích, một cuộc tìm kiếm quy mô lớn được triển khai với sự tham gia của 500 tình nguyện viên.
Song sot than ky sau 5 ngay lac trong rung day thu du-Hinh-3
 Khu vực cậu bé đi cắm trại cùng gia đình và bị lạc

Peskov may mắn được tìm thấy khi cảnh sát bắt đầu nghi ngờ cậu bé bị người cha sát hại và giấu xác trong rừng.

Mẹ của bé Peskov đã bật khóc vì mừng khi gặp lại con trai, trong khi cha của bé bày tỏ sự hối hận vì để bé bị lạc trong lúc dẫn bé đi nhặt củi khô về khu trại.

TQ: Khốn khổ vì thịt nhầm chó cưng của sếp

Một công nhân ở Giang Tô bị khốn đốn vì đã “hồn nhiên” giết và ăn thịt một chú chó đi lạc.

SCMP đưa tin ngày 13/2, một công nhân nhà máy ở Từ Châu, Giang Tô, Trung Quốc họ Trương bỗng nhìn thấy một con chó dòng Corgi đi lang thang gần nhà vệ sinh công cộng ở nhà máy. Trương cho rằng đây là một chú chó đi lạc nên nghĩ ngay tới việc “cải thiện bữa ăn”. Anh này dùng một cái gậy gỗ đập chết con chó.
 

Bắt chước phim, mẹ giữ xác con tại nhà suốt 8 năm

Người mẹ giữ xác con trai tại nhà trong suốt 8 năm vì bắt chước theo bộ phim kinh dị kinh điển "Psycho" của Alfred Hitchcock.

Trong bộ phim, tên sát nhân Norman Bates đã cất giấu thi thể của mẹ mình trên tầng áp mái sau khi ra tay giết bà và người tình của bà.
Bat chuoc phim, me giu xac con tai nha suot 8 nam
Nơi xảy ra vụ việc mẹ giữ xác con tại nhà suốt 8 năm. Ảnh: mirror.co.uk. 

Được tu sĩ cứu, chú chó lạc hạnh phúc giữa chốn tu hành

Từ chỗ là một chú chó đi lạc được cứu, Bigoton nay đã trở thành thành viên chính thức của Tu viện Thánh Francis ở Cochabamba, Bolivia.

Duoc tu si cuu, chu cho lac hanh phuc giua chon tu hanh
Thánh Francis vốn được biết tới là người bảo trợ cho các loài động vật, vì thế cũng rất dễ hiểu khi các tu sĩ tại Tu viện Thánh Francis ở Cochabamba lại mở rộng vòng tay đón chú chó đi lạc này.