Sóc Trăng báo cáo chuyện Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức đám cưới suốt 3 ngày

(Kiến Thức) - Theo yêu cầu của Bộ Nội vụ, UBND tỉnh Sóc Trăng báo cáo chuyện Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh này là bà Hồ Thị Cẩm Đào tổ chức đám cưới cho con trai nhiều ngày và nhiều xe biển số xanh, đỏ đến dự.

Chiều 16/8, UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết đã gửi báo cáo đến Bộ Nội vụ liên quan việc bà Hồ Thị Cẩm Đào, Trưởng Ban Dân vận, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng tổ chức đám cưới rình rang cho con trai, gây bức xúc dư luận.
Theo lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng, bà Đào thuộc diện ban bí thư quản lý nên tỉnh chỉ báo cáo vụ việc, không đề xuất gì, xử lý thế nào phải đợi cấp trên quyết định.
Soc Trang bao cao chuyen Truong doan DBQH tinh to chuc dam cuoi suot 3 ngay
Xe công của Đoàn ĐBQH Bến Tre rước cán bộ dự đám cưới con bà Đào trong khu dân cư Đại Thành, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng. 
Liên quan việc cán bộ sử dụng xe công dự đám cưới con bà Đào, UBND tỉnh cho biết sắp tới tỉnh ủy sẽ tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm, kể cả những đơn vị, tổ chức cho mượn xe công.
Trước đó, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Sóc Trăng kiểm tra thông tin, xử lý vi phạm (nếu có) đối với bà Đào trong vụ tổ chức đám cưới con nhiều ngày và có nhiều xe biển số xanh đến dự, báo cáo kết quả về bộ này trước 20/8.
Ông Nguyễn Văn Thống - chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết các đơn vị sử dụng xe công dự đám cưới con trai bà Đào đã gửi báo cáo về việc kiểm điểm cán bộ. Tuy nhiên, tất cả cán bộ dùng xe công đi đám cưới con bà Đào chỉ tự nhận hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm, không đưa ra mức kỷ luật nào.
Soc Trang bao cao chuyen Truong doan DBQH tinh to chuc dam cuoi suot 3 ngay-Hinh-2
Xe biển số đỏ đến đám cưới con bà Đào tại nhà hàng Hải Tượng. 
Hơn ba tuần trước, để chuẩn bị cho tiệc cưới con trai, bà Đào in nhiều thiệp mời, "chia giờ" đãi khách thành nhiều lần khác nhau. Cụ thể là tiệc "tiền nhóm họ", tiệc nhóm họ, tiệc đãi khách tại nhà riêng và tiệc đãi khách tại nhà hàng từ chiều 19 đến chiều 21/7.
Dù lễ cưới chính thức ngày 21/7, nhưng từ sáng 19/7, bà Đào đã thuê người dựng 2 rạp cưới, bố trí được khoảng trên 50 bàn tại nhà riêng ở khu dân cư Đại Thành, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng).
Đến chiều cùng ngày, theo gợi ý của khách mời, bà Đào tổ chức tiệc "tiền nhóm họ" dành riêng cho những cán bộ chủ chốt của tỉnh Sóc Trăng.
Đúng 16h ngày 20/7, bà Đào tổ chức tiệc nhóm họ và có thiệp mời in hẳn hoi. Ttại tiệc này, nhiều ôtô biển xanh tỉnh Sóc Trăng và các tỉnh đậu, đưa đón khách mời, như: 83D-0440, 83D-0501, 83D-0366, 83D-04884, 83A-00332, 80B-2479, 65E-6868, 66A-0637, 71B-0748.
Soc Trang bao cao chuyen Truong doan DBQH tinh to chuc dam cuoi suot 3 ngay-Hinh-3
Xe của Đoàn ĐBQH Cần Thơ vào khu dân cư Đại Thành. 
Đến 10h ngày 21/7, bà Đào tiếp tục tổ chức tiệc. Theo thông tin mời trên thiệp, trên 400 người đến chia vui cùng vợ chồng nữ cán bộ.
Chiều cùng ngày, tại nhà hàng tiệc cưới Hải Tượng trong khu đô thị 5A, bà Đào tiếp tục tổ chức tiệc đãi khách với số lượng 80 bàn. Nhiều xe biển số xanh, đỏ đưa cán bộ đến dự tiệc cưới mà người dân cho là lớn nhất Sóc Trăng vì kéo dài đến 3 ngày.

Nguyên Phó chánh án TAND TP Sóc Trăng bị truy tố

Nguyên Phó chánh án TAND TP Sóc Trăng ra quyết định trái luật ngăn cản việc mua bán nhà đất khiến tòa án tỉnh bị kiện và yêu cầu bồi thường 5,9 tỷ đồng.

VKSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố ông Nguyễn Văn Thanh Bình (37 tuổi, nguyên Phó chánh án TAND TP Sóc Trăng) về tội Ra quyết định trái pháp luật. Ông Bình bị khởi tố, đình chỉ chức vụ từ tháng 10/2017 và được cho tại ngoại.

Không cần bơm nước sông Hồng vào sông Tô Lịch huyền thoại hồi sinh, nếu...?

(Kiến Thức) - Ngoại thành Hà Nội xưa và đô thị hạt nhân của Thủ đô chúng ta hiện nay, có sông Tô Lịch huyền thoại, lịch sử. Bởi “chuyện kể rằng”: Vua Lý Thái Tổ khi dời Đô Hoa Lư, Ninh Bình về Hà Nội, đã từng đi thuyền trên con sông này.

Người có ngự thuyền tại vùng chợ Bưởi (bên sông Tô Lịch) và được Nhân Dân chào đón hân hoan… Cảm động trước tấm lòng của đồng bào, Vua Lý Thái Tổ đã đặt tên: Nghĩa Đô cho dải đất bên sông ở vùng chợ Bưởi (bây giờ thuộc phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội).
Và nước sông Tô Lịch ngày xưa thật trong lành, đầy lãng mạn, nên thơ trữ Tình: “Nước sông Tô vừa trong, vừa mát. Em ghé thuyền đỗ sát thuyền anh”.