Sốc: Con trai sát hại cha già vì không muốn chăm sóc

Hôm 29/8, tòa án thành phố Tân Bắc của Đài Loan đã tuyên án 19 năm tù giam đối với người đàn ông họ Fu (55 tuổi) vì tội giết người và phân xác. Đáng nói nạn nhân chính là cha đẻ của bị cáo.

Cụ thể, tòa án thành phố Tân Bắc tuyên phạt 16 năm tù giam với bị cáo Fu về tội giết cha già và thêm 3,5 năm tù vì tội phân xác và bỏ mặc thi thể. Tổng cộng, Fu phải ngồi tù 19,5 năm tù để trả giá cho tội ác của mình.
Cuối năm 2021, Fu bị cáo buộc tội giết người sau khi cơ quan chức năng phát hiện thi thể người cha đẻ của Fu trong tình trạng không đầu và không chân tay nằm dưới mương nước tại quận Vĩnh Hòa của thành phố Tân Bắc.
Khi bị lực lượng chức năng triệu tập để lấy lời khai, ông Fu đã thú nhận tội ác vào ngày 9/12 cùng năm.
Soc: Con trai sat hai cha gia vi khong muon cham soc
Đối tượng Fu bị bắt vì tội giết người cha già vào cuối năm 2021. Ảnh: CNA. 
Theo các công tố viên, ông Fu từng có thời gian sống cùng nhà và chăm sóc cho mẹ đẻ. Trong khi đó, bố của ông Fu bị vợ con ghẻ lạnh và được đưa vào trại dưỡng lão. Thỉnh thoảng, ông Fu cũng ghé qua thăm cha.
Vào ngày 25/11/2021, ông Fu đón người cha già bệnh tật về nhà để chăm sóc. Tuy nhiên, người đàn ông này nói với các luật sư rằng ông ta cảm thấy việc chăm sóc cho người già là gánh nặng lớn. Đồng thời, Fu rất bức xúc khi thường xuyên chứng kiến người cha 84 tuổi đánh đập và lăng mạ mẹ già 77 tuổi.
Không chịu nổi sự phiền hà, Fu quyết định sát hại cha già. Ngày 28/11, ông ta dùng gối đè mặt khiến nạn nhân nghẹt thở và để thi thể người cha ở trong nhà vài ngày.
Đến ngày 6/12, vì không chịu được mùi xác phân hủy, ông ta chặt xác thành 6 mảnh rồi cho vào trong một chiếc vali. Sáng sớm 8/12/2021, Fu mang lên cây cầu ở quận Vĩnh Hòa vứt xuống mương gần nhà. Cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể không còn nguyên vẹn của bố ông Fu và bắt tay vào điều tra.

Nghịch tử giết cha mẹ rồi phi tang xác để chiếm đoạt 11 tỷ Đồng

Chỉ vì số tiền bảo hiểm nhân thọ hơn 11 tỷ Đồng, hắn đã giết cha mẹ sau đó phân xác rồi bỏ vào thùng acid để phi tang.

Joel Michael (còn gọi là Joel con), 28 tuổi, ở Mỹ bị kết tội giết cha mẹ mình là Lisa (55 tuổi) và Joel Guy (Joel cha, 61 tuổi) để chiếm đoạt số tiền bảo hiểm nhân thọ trị giá 500.000 USD (tương đương hơn 11 tỷ đồng) sau khi bị hai người này dọa cắt tiền trợ cấp.
Vụ án mạng kinh hoàng này khiến người ta không khỏi rùng mình bởi những tình tiết man rợ, tưởng chỉ có trong phim kinh dị. Hiện trường là ngôi nhà của ông Joel và bà Lisa và kẻ gây án chính là con trai của họ.

“Đắm mình” trong các điệu múa truyền thống của Liên Xô

Các điệu múa truyền thống ở Liên Xô đã xuất hiện và phổ biến từ xa xưa và tồn tại đến ngày nay. Đây là những điệu nhảy vui nhộn, hấp dẫn thường được biểu diễn trong các dịp kỉ niệm, lễ hội dân gian.

“Dam minh” trong cac dieu mua truyen thong cua Lien Xo

Các điệu múa truyền thống (còn gọi là điệu múa dân gian) ở Liên Xô mang tính cộng đồng cao, lại kèm theo những bộ trang phục dân tộc nhiều màu sắc, tạo cảm giác vui vẻ, hài hước, lại ấm cúng.

“Dam minh” trong cac dieu mua truyen thong cua Lien Xo-Hinh-2
Những nét tính cách đặc trưng của người Liên Xô: trong sáng, chân thành, vui vẻ, giàu tính nghệ thuật đã được họ khéo léo thể hiện qua các điệu nhảy.
“Dam minh” trong cac dieu mua truyen thong cua Lien Xo-Hinh-3
Múa dân gian ở Liên Xô bắt đầu phát triển trên sân khấu lớn sau cuộc chiến năm 1812 với nước Pháp thời Napoléon.
“Dam minh” trong cac dieu mua truyen thong cua Lien Xo-Hinh-4
Vào những năm 1910, nhà hát Bolshoi đã dàn dựng vở 'Những vũ điệu của các quốc gia' và các buổi biểu diễn luôn trong tình trạng “cháy vé” trong một thời gian dài.
“Dam minh” trong cac dieu mua truyen thong cua Lien Xo-Hinh-5
Chính quyền Xô Viết luôn ủng hộ các điệu múa dân gian như một trong những cách nâng cao tình đoàn kết các vùng lãnh thổ của đất nước đa sắc tộc, thể hiện sự đa dạng của nó.
“Dam minh” trong cac dieu mua truyen thong cua Lien Xo-Hinh-6
'Vũ điệu sân khấu dân gian', là sự cộng sinh của vũ đạo chuyên nghiệp và múa dân gian. 
“Dam minh” trong cac dieu mua truyen thong cua Lien Xo-Hinh-7
Ở Liên Xô, có khoảng 20 đoàn múa dân gian chuyên nghiệp và hàng trăm tập thể nghiệp dư, được nhiều trường phổ thông, đại học và nhà văn hóa sắp xếp trên làn sóng biểu diễn nghệ thuật nghiệp dư đại chúng.
“Dam minh” trong cac dieu mua truyen thong cua Lien Xo-Hinh-8
Vào những năm 1930, một 'Lễ hội múa dân gian của toàn Liên minh' đã được thành lập, đại diện cho hầu hết các quốc gia của Liên Xô.
“Dam minh” trong cac dieu mua truyen thong cua Lien Xo-Hinh-9
Chính quyền Liên Xô đã khởi xướng việc thành lập Đoàn múa dân gian hàn lâm quốc gia do biên đạo múa Igor Moiseyev của người Bolshoi đứng đầu.
“Dam minh” trong cac dieu mua truyen thong cua Lien Xo-Hinh-10
Đoàn múa dân gian của Igor Moiseyev đi lưu diễn khắp thế giới và rất nổi tiếng ở Nga.
“Dam minh” trong cac dieu mua truyen thong cua Lien Xo-Hinh-11
Theo biên đạo múa Igor Moiseyev, có khoảng 200 điệu múa dân gian trong thời Liên Xô và con số đó có thể còn cao hơn.
“Dam minh” trong cac dieu mua truyen thong cua Lien Xo-Hinh-12
Múa dân gian nổi tiếng đến nỗi hầu hết các trường dạy múa đều mở các khoa riêng biệt để dạy và đào tạo học viên. Ảnh: RBTH. 

Trùm mafia Nga bị 3 con gái đâm chết: Lời khai bất ngờ của người thân

Một thành viên trong gia đình người đàn ông Nga bị 3 con gái đâm chết có ý kiến khác so với những gì các cô con gái cáo buộc về cha.

Trum mafia Nga bi 3 con gai dam chet: Loi khai bat ngo cua nguoi than
 Mikhail Khachaturyan được cho là một trùm mafia giàu lên nhờ làm ăn bất chính.
Theo Mirror, Mikhail Khachaturyan, 57 tuổi, bị 3 con gái Kristina, 19 tuổi, Angelina, 18 tuổi và Maria, 17 tuổi đâm chết tại nhà riêng ở Moscow.