Sợ nhất là tham chức, quyền

(Kiến Thức) - Cái tham đáng sợ nhất là tham chức, quyền, tham tiền, tham lợi... vì nó có thể dẫn người ta đến chỗ táng tận lương tâm, đến chỗ bất chấp tất cả.

Nhà trên tầng, không có đất, tôi vẫn lụi cụi trồng mấy cây hoa bóng nước trong một cái chậu nhỏ. Cây đang lên tươi tốt, những cái thân mỏng mảnh trong veo, mấy cái lá xanh nõn nà vươn lên đầy sức sống. 
Vì muốn cây tốt hơn, tôi bón thêm vào gốc một ít phân vi sinh. Đến hôm sau đã thấy đám cây rũ xuống, gốc bị thâm và thắt ngẫng lại như bị dội nước sôi. Chắc tại vì nhiều phân quá, cây lại non nên mới bị xót quá mà chết. Vừa tiếc vừa ân hận. Giá cứ để nó mọc tự nhiên, đừng chăm bón quá thì giờ đây vẫn còn chậu cây xanh tốt kia. Chỉ vì thiếu hiểu biết và cũng vì tham lam, cây đang lên tốt lại muốn tốt hơn nên mới dẫn đến tình trạng này.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Cái bệnh tham này nhiều người mắc lắm. Tôi có một cô bạn khá xinh xắn, mắt to, mũi dọc dừa, mặt trái xoan... rất ưa nhìn. Vậy mà vừa rồi cô đi phẫu thuật thẩm mỹ, nâng mũi cao lên nữa, xẻ thêm mí cho mắt to hơn, căng da mặt... tôi nhìn thấy giả giả mà lại ang ác thế nào ấy. Thế cũng là tham, đã xinh rồi lại muốn xinh hơn. 
Rồi bao nhiêu người mất tiền mất của vì cho vay nặng lãi bị chủ nợ trốn mất... cũng là vì tham. Những người bị lừa vì mua hàng đa cấp, vì những vụ kinh doanh ảo... cũng là vì tham. Và trong mỗi sự việc đáng tiếc này chúng ta vừa là nạn nhân và cũng vừa là thủ phạm. Nhưng còn cái tham đáng sợ nhất là tham chức tham quyền, tham tiền, tham lợi... vì nó có thể dẫn người ta đến chỗ táng tận lương tâm, đến chỗ bất chấp tất cả.
Cái bệnh tham này có muôn hình vạn trạng, nó lẩn quất quanh ta, có lẫn trong máu của ta và sẵn sàng phát tác bất cứ khi nào có điều kiện. Để trị được nó ta cần phải có hiểu biết. Hiểu thế nào là quy luật của cuộc sống, quy luật của tự nhiên để đừng làm gì trái với nó mà mang tai họa vào thân; hiểu luật nhân quả để biết suy nghĩ trước sau, về những cái giá mà mình sẽ phải trả, chẳng thể nào tránh được, không trước thì sau thế nào cũng phải trả; hiểu thế nào là đúng sai, phải trái để không làm điều gì khiến lương tâm phải xấu hổ, không làm điều gì có hại cho người khác; và phải biết thế nào là đủ.

Cảm động ảnh đời thường của PGĐ Sở tử nạn

(Kiến Thức) - Những khoảnh khắc đời thường rất giản dị của PGĐ Sở Công thương Nghệ An tử nạn trên đường đi cứu trợ đang được dân mạng chia sẻ với niềm cảm phục.

Câu chuyện ông Nguyễn Tài Dũng, PGĐ Sở Công thương Nghệ An tử nạn vì bị lũ cuốn trôi cùng xe ô tô khi vận chuyển lương thực cứu trợ cho dân vùng lũ, làm rung động cộng đồng mạng. Trên các mạng xã hội, cụm từ "anh hùng" được rất nhiều thành viên sử dụng khi nói về vị PGĐ Sở này.
Câu chuyện ông Nguyễn Tài Dũng, PGĐ Sở Công thương Nghệ An tử nạn vì bị lũ cuốn trôi cùng xe ô tô khi vận chuyển lương thực cứu trợ cho dân vùng lũ, làm rung động cộng đồng mạng. Trên các mạng xã hội, cụm từ "anh hùng" được rất nhiều thành viên sử dụng khi nói về vị PGĐ Sở này.
Người dân ở khắp nơi trên cả nước đều bày tỏ sự thương tiếc trước sự ra đi đột ngột của ông Dũng. Cư dân mạng cũng đăng tải, chia sẻ nhiều lời chia buồn tới gia đình, người thân của vị PGĐ Sở tử nạn.
 Người dân ở khắp nơi trên cả nước đều bày tỏ sự thương tiếc trước sự ra đi đột ngột của ông Dũng. Cư dân mạng cũng đăng tải, chia sẻ nhiều lời chia buồn tới gia đình, người thân của vị PGĐ Sở tử nạn.

Chống tham nhũng: “Dân làm được, tại sao cán bộ không?“

- Chưa bao giờ việc phòng chống tham nhũng lại được nói đến nhiều như hiện nay: Từ các hội nghị T.ư Đảng, trong Quốc hội, các cấp, các ngành, trong nhân dân... đâu đâu cũng bàn, cũng kỳ vọng vào một sự chuyển biến tích cực. Kienthuc,net.vn đã có cuộc trò chuyện với bà Nguyễn Thị Hoà, một trong 88 người chống tham nhũng tiêu biểu được tuyên dương năm 2010, xung quanh vấn đề này.

Có ai bảo vệ tôi đâu

Sau khi được tuyên dương người chống tham nhũng tiêu biểu, cuộc sống và công việc của bà có dễ dàng hơn không?

Không hề đỡ tí nào mà lại còn ác liệt hơn. Bọn chúng dùng những thủ đoạn bỉ ổi hơn, đánh vụng đánh trộm, chửi bới, đe doạ bằng nhiều hình thức. Khi biết tôi được tuyên dương, chúng đã đánh tôi một trận thập tử nhất sinh: Trên người, trên mặt... đầy vết thương để mình không đi dự được. Hôm đến dự lễ tuyên dương, mặt tôi còn sưng tướng, tím bầm lên. Bác Nguyễn Phú Trọng thấy thế gọi lại hỏi thăm. Mọi người cũng động viên tôi, chúng ta phải vui lên đi, chúng ta sẽ chiến thắng.

Tôi luôn khâm phục những người chống tham nhũng, họ thật dũng cảm.

Đúng là để làm được phải có nghị lực, có niềm tin, phải dũng cảm, kiên trì và cũng phải có tiền nữa. Tôi đã phải bán một căn nhà để lấy tiền phục vụ cho công việc này. Đã chống tham nhũng là xác định phải hy sinh chính bản thân mình. Hôm vừa rồi họp tiếp xúc cử tri Quốc hội tôi có nói, nếu tố cáo sai tôi chấp nhận ngồi tù, còn tôi tố cáo đúng thì các anh phải vào tù chứ không thể nào nhởn nhơ được.