Siêu thị buộc nữ sinh đeo bảng “Tôi là người ăn trộm”

Do bức xúc nữ sinh không hợp tác nên một nhân viên siêu thị Vĩ Yên, Gia Lai đã cho đeo bảng trộm đồ trước ngực nữ sinh.

Ngày 14/4, ông Nguyễn Hùng Vỹ, quản lý siêu thị Vĩ Yên, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai xác nhận hình ảnh nữ sinh đeo bảng “Tôi là người ăn trộm” gây xôn xao dư luận những ngày qua xảy ra tại siêu thị này.
Vụ việc xảy ra vào ngày 9/4. Ông Vỹ thừa nhận có khoảng 4-5 nhân viên làm việc trong thời gian này nhưng chưa xác định ai là người trực tiếp treo biển làm nhục nữ sinh.
Theo ông Vỹ, khoảng 10h ngày 9/4, nhiều nhân viên trong siêu thị phát hiện chuông chống trộm báo động ở khu vực cửa kiểm soát. Lúc này có em P.T.A (học sinh lớp 7) đang bước qua cửa. Ngay sau đó, nhiều nhân viên trong siêu thị yêu cầu em A. cho kiểm tra ba lô và phát hiện có 2 cuốn truyện chưa tính tiền.
Siêu thị Vĩ Yên buộc nữ sinh đeo bảng “Tôi là người ăn trộm”.
 Siêu thị Vĩ Yên buộc nữ sinh đeo bảng “Tôi là người ăn trộm”.
Bà Trần Thị Kim Oanh, kế toán siêu thị Vĩ Yên, cho biết khi bảo vệ hỏi vì sao lấy đồ ra khỏi siêu thị mà không thanh toán thì nữ sinh này không trả lời được. Khoảng 2 giờ sau, khi bố mẹ nữ sinh này có mặt thì vụ việc mới được giải quyết.
Theo ông Vỹ, do bức xúc nữ sinh này không hợp tác nên bà Oanh đã in một tờ giấy trên đó có ghi dòng chữ “Tôi là kẻ trộm đồ” sau đó cho treo trước ngực nữ sinh.
Hiệu trưởng trường mà em A. đang học cho rằng dù em A. có sai phạm thì siêu thị phải báo cho nhà trường, phụ huynh có biện pháp giáo dục, uốn nắn chứ hành vi xúc phạm, làm nhục như vậy không thể chấp nhận được.
Chiều 14/4, sau khi tiếp nhận thông tin từ dư luận, Công an thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê đã tiến hành điều tra vụ việc.

Tự dọa chặt đầu, thả sông Sài Gòn... tống tiền cha mẹ

(Kiến Thức) - Từ vụ án nam sinh bị bạn bắt cóc giết chết thả trôi sông gây rúng động, 2 “game thủ” đã bàn tình huống tương tự nhằm tống tiền gia đình.

“Chặt đầu con ông thả xuống sông Sài Gòn”
Giữa đêm khuya, thấy con trai đi chơi chưa về, vợ chồng ông Cao Văn Hiệp (50 tuổi, ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) cảm giác lo lắng. Bất ngờ chuông điện thoại của ông Hiệp reo vang từ số máy lạ và giọng một thanh niên cho biết: “Con trai ông Cao Minh Tuấn (21 tuổi) đang thiếu tôi số tiền 50 triệu đồng tính cả lãi. Hiện, tôi đang giam giữ nó và yêu cầu ông phải nhanh chóng trả số tiền trên, nếu không Tuấn sẽ bị chặt đầu và gia đình ra sông Sài Gòn mà tìm xác nó”.

Căm phẫn, em trai nạn nhân đâm bị cáo ngay tại tòa

Ngay sau khi phiên tòa kết thúc, Hổ cầm dao chạy tới đâm vào bụng bị cáo Quỳnh trong khi bị cáo đang được dẫn giải vào trại tạm giam. 

Hiện, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố tội danh giết người đối với Hoàng Mạnh Hổ (SN 1966) trú tại xã Đốc Tín (Mỹ Đức, Hà Nội) khi hắn manh động dùng dao đâm bị cáo ngay tại phiên tòa.

Trước đó, vào tháng 12/2013, Đào Văn Quỳnh (SN 1990) trú tại xã Hồng Quang (Ứng Hòa, Hà Nội) và Hoàng Mạnh Hùng ở xã Đốc Tín (Mỹ Đức, Hà Nội) đã xảy ra mâu thuẫn với nhau. Trong lúc xô xát, đối tượng Quỳnh đã dùng dao đâm chết nạn nhân Hoàng Mạnh Hùng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Ngày 10/4, TAND tỉnh Sơn La đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Đào Văn Quỳnh về tội danh giết người. Phiên tòa kết thúc vào lúc 10h cùng ngày.

Tuy nhiên, do quá căm phẫn trước cái chết của anh trai mình nên sau khi phiên tòa kết thúc, người em trai của nạn nhân là Hoàng Mạnh Hổ đã cầm dao đâm bị cáo ngay trong lúc Quỳnh được dẫn giải về trại tạm giam.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để khống chế đối tượng Hổ, bảo vệ và đưa Quỳnh đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La.

Theo lời của Đại tá Chu Huy Dân, Trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội cho biết: Do gia đình bị hại quá căm phẫn trước cái chết của người thân nên đã xảy ra sự việc đáng tiếc như trên.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng Hổ đã bị cơ quan chức năng khống chế và bắt tạm giam.

Hiện cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố đối tượng Hổ và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.