Say rượu, con trai chém mẹ đẻ trọng thương

(Kiến Thức) - Trong hơi men, con trai chém mẹ đẻ một nhát vào đỉnh đầu khiến người đàn bà này trọng thương.

Ngày 22/8, Công an TP Vinh cho biết đơn vị đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Minh Vinh (SN 1975), trú tại khối Trung Tiến phường Hưng Dũng về hành vi cố ý gây thương tích liên quan tới vụ việc con trai chém mẹ đẻ trọng thương.
Theo đó, vào khoảng 10h ngày 21/8, Nguyễn Minh Vinh cùng ngồi ăn cơm với gia đình. Do cháu Nguyễn Minh Tâm (con trai Vinh) cho bạn mượn điện thoại nên Vinh chửi bới con rất thậm tệ. Thấy vậy, bà Võ Thị Ngụ (SN 1947), mẹ đẻ của Vinh, đã căn ngăn, tuy nhiên do bị bà Ngụ mắng chửi nên giữa hai mẹ con có lời qua tiếng lại.
Say ruou, con trai chem me de trong thuong
Đối tượng Nguyễn Minh Vinh tại cơ quan điều tra. 
Bất ngờ, Vinh vào trong bếp lấy con dao lao đến chém mẹ mình. Thấy vậy, bà Ngụ chạy ra khỏi nhà thì Vinh liền đuổi theo truy sát ngay phía sau. Khi đến trước số nhà 174 Nguyễn Sỹ Sách, Vinh cầm con dao trên tay chém một nhát vào đỉnh đầu mẹ. Ngay sau đó, người dân nhanh chóng chuyển nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông cấp cứu. Còn Nguyễn Minh Vinh được triệu tập về trụ sở công an để làm việc.
Tại cơ quan công an, bước đầu Vinh khai nhận, do uống rượu quá chén nên sau khi bị mẹ mình mắng không kìm chế được bản thân nên gây ra sự việc trên.
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tin mới nhất về siêu bão song sinh Goni và Atsani hoành hoành

(Kiến Thức) - Lúc 8h sáng 22/8, vị trí tâm siêu bão song sinh Goni và Atsani cách đảo Đài Loan khoảng 300km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung Ương, trong 24 giờ tới, bão song sinh Goni và Atsani di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 7h ngày 23/8, vị trí tâm bão cách đảo Đài Loan khoảng 270km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (tức là từ 150 đến 165km/h), giật cấp 16-17.

Chuyện về ông Tần tỷ phú đất Lương Sơn

(Kiến Thức) - Từ hai bàn tay trắng, ông Nguyễn Văn Tần (62 tuổi ở  xóm Cao, xã Cao Răm, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) đã trở thành tỷ phú đất Lương Sơn. 

Từ hai bàn tay trắng, nhờ chăm chỉ trồng cây trên đồi, kết hợp với chăn nuôi gia súc, ông Nguyễn Văn Tần (62 tuổi ở xóm Cao, xã Cao Răm, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) đã trở thành tỷ phú đất Lương Sơn. Khi có vốn ông thành lập công ty, mở nhà máy chế biến lâm sản tạo công ăn việc làm cho rất nhiều lao động địa phương.
Về thị trấn Lương Sơn hỏi thăm ông Tần tỷ phú hầu như ai cũng biết, ông nổi tiếng là giàu có, tiền của như nước. Cái sự giàu có của ông không phải xuất thân trong gia đình đại gia hay tiền của từ trên trời rơi xuống, mà từ chính bàn tay, khối óc của mình làm ra. 

Nỗi niềm của những "chuyên gia" trang điểm cho người chết

Họ là những người có "thần kinh thép" khi mà hằng ngày phải "đối mặt" với các xác chết. Người ta gọi họ là những "chuyên gia" trang điểm cho người chết.

Noi niem cua nhung
Ngoài sự yêu nghề, các nhân viên nhà xác phải có thần kinh thép. 
Để trở thành những chuyên gia trang điểm đã khó, trở thành "chuyên gia trang điểm" cho người chết khó hơn nhiều lần. Họ phải sử dụng son phấn, mỹ phẩm để những người chết trở nên tươi tắn, hồng hào, có hồn như đang sống. Thậm chí còn phải chắp vá những phần thi thể không còn nguyên vẹn. Bên cạnh tiêu chí về thần kinh thép, hơn tất thảy họ phải có tâm, phải chí thú với cái nghề rùng rợn, kinh hãi bậc nhất này.