
Hoàng hôn trên cao nguyên đá Mèo Vạc mang đến khoảnh khắc huyền ảo, khi ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng những dãy núi đá tai mèo trùng điệp, tạo nên một bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng. Đây là thời khắc khiến không ít du khách lặng người trước vẻ đẹp dịu dàng hiếm có giữa miền sơn cước Hà Giang. Ảnh Diệp Hữu Đạt

Khi mặt trời dần khuất sau những rặng núi, Mèo Vạc như khoác lên mình một tấm áo mới. Ánh sáng vàng cam từ từ lan tỏa, phủ nhẹ lên từng phiến đá, sườn núi, mái nhà trình tường, tạo nên sự chuyển sắc đầy mê hoặc. Ảnh Diệp Hữu Đạt

Không còn cái nắng gắt gao của ban trưa, cao nguyên đá trở nên mềm mại, dịu dàng và gần gũi đến lạ. Trong ánh chiều tà, khung cảnh hiện lên tĩnh lặng và sâu lắng, như một bức tranh thủy mặc đang chuyển mình giữa ngày và đêm. Ảnh Diệp Hữu Đạt

Đỉnh Mã Pì Lèng là một trong những điểm ngắm hoàng hôn lý tưởng nhất tại Mèo Vạc. Ảnh Diệp Hữu Đạt

Từ trên cao nhìn xuống, sông Nho Quế hiện ra như một dải lụa xanh ngọc, uốn lượn giữa lòng núi đá. Khi mặt trời lặn dần, mặt nước phản chiếu sắc vàng cam rực rỡ, những tia nắng cuối cùng như níu giữ từng đường cong của sông, từng vách đá sừng sững. Cảnh vật lúc này như chậm lại, lắng đọng cùng bước chân người lữ khách. Ảnh Diệp Hữu Đạt

Không chỉ là nơi lý tưởng để chiêm ngưỡng thiên nhiên, hoàng hôn Mèo Vạc còn là khoảng lặng để cảm nhận nhịp sống của đồng bào nơi đây. Ảnh Diệp Hữu Đạt

Từng làn khói bếp mỏng manh bay lên từ các bản làng người Mông, Dao, Tày... Tiếng mõ trâu về chuồng, tiếng trẻ gọi nhau í ới, tiếng bước chân lạo xạo trên con đường mòn, tất cả hòa quyện vào ánh nắng cuối ngày, tạo nên không gian yên bình đến nao lòng. Ảnh Diệp Hữu Đạt

Với những ai đam mê nhiếp ảnh, Mèo Vạc lúc hoàng hôn là một “studio” tự nhiên hoàn hảo. Những khung hình bắt được vào thời điểm này luôn có chiều sâu, ánh sáng vừa phải, sắc màu tự nhiên và đầy cảm xúc. Nhiều nhiếp ảnh gia chọn trở lại đây nhiều lần chỉ để đón chờ khoảnh khắc mặt trời lặn phía sau tầng tầng lớp lớp núi đá. Ảnh Diệp Hữu Đạt

Hành trình đến với Mèo Vạc tuy không dễ dàng, nhưng cảm xúc mà nơi này mang lại thì không đâu có được. Từ Hà Giang, men theo con đường Hạnh Phúc – con đường huyền thoại được mở bằng sức người và máu xương – du khách sẽ đến với Mèo Vạc, nơi mỗi buổi chiều là một lần thiên nhiên biểu diễn vũ khúc ánh sáng diệu kỳ. Ảnh dulichhagiang

Nếu có dịp ghé thăm cao nguyên đá Hà Giang, hãy nán lại Mèo Vạc đến cuối ngày. Bởi đôi khi, một buổi hoàng hôn rực rỡ nơi miền đá xám cũng đủ để làm đầy trái tim những kẻ yêu thiên nhiên và đam mê khám phá. Hoàng hôn ấy không ồn ào, không phô trương, chỉ lặng lẽ buông xuống, nhưng đủ khiến người ta nhớ mãi. Ảnh dulichhagiang