"Sát thủ" cá mập có hạng nhưng chỉ khoái ăn chay

Loài cá mập Bonnethead nổi tiếng là một "sát thủ" có hạng nhưng các nhà khoa học Mỹ phát hiện chúng khá khoái khẩu món cỏ biển – một thực vật sống ở đáy đại dương.

Thông thường cá mập không thể tiêu thụ thực vật mà sống nổi nhưng những con cá mập Bonnethead đã chứng tỏ khẩu vị đặc biệt của mình thông qua nghiên cứu kéo dài 10 năm của Đại học California ở Irvine (Orange County, California - Mỹ).
Một con Bonnethead vội vàng xơi ngay món trái cây - Ảnh: THE INDEPENDENT
 Một con Bonnethead vội vàng xơi ngay món trái cây - Ảnh: THE INDEPENDENT
Không chỉ là một cá thể lạc loài như chú cá mập ăn chay Lenny trong phim hoạt hình "Gia đình cá mập", dường như cả một gia tộc Bonnethead đều có thói quen bổ sung thực vật vào bữa ăn của mình.
Theo tác giả chính Samantha Leigh, họ tìm thấy khá nhiều thực vật trong dạ dày các con cá mập thuộc loài này, phần lớn trong số đó là cỏ biển. Ở cá mập non, tỉ lệ các món chay cao hơn - đến 60%.
Nhóm nghiên cứu cũng đã tiến hành thí nghiệm áp dụng một chế độ ăn nhiều rau xanh hơn cho một số chú cá mập. Chúng được nuôi ăn bằng 90% cỏ biển và 10% mực ống trong vòng 3 tuần. Các xét nghiệm máu khẳng định các con cá mập này tiêu hóa và chiết xuất các chất dinh dưỡng từ cỏ biển rất tốt và hoàn toàn khỏe mạnh sau thời gian thí nghiệm.
Họ cũng tìm ra lý do Bonnethead có chế độ ăn khác biệt với các con cá mập khác: chúng sở hữu độc quyền một enzyme tiêu hóa mang tên β-glucosidase, có thể phá hủy cellulose trong thực vật. Điều thú vị nhất là Bonnethead vốn được biết đến như một sát thủ có hạng của họ nhà cá mập.
Các kết quả nghiên cứu vừa được báo cáo tại hội nghị thường niên Sinh học – tổng hợp và so sánh, vừa diễn ra tại Mỹ.

Kinh dị cảnh rắn hai đầu tự cắn xé nhau đầy kịch tính

(Kiến Thức) - Chỉ có một thân nhưng có tới hai đầu, con rắn kỳ lạ này không tương trợ nhau mà liên tục cắn nhau để giành quyền điều khiển thân thể. 

Anh Jason Talbott, 42 tuổi, ở Kansas, Mỹ, có niềm đam mê bất tận về loài rắn và những điều kỳ lạ. Chính vì thế, khi phát hiện một con rắn hai đầu cực quý hiếm, Jason đã rất vui vẻ và phấn khích, ghi lại nhiều hình ảnh về con rắn lạ lùng này. Theo chia sẻ, con rắn hai đầu này thoạt nhìn rất thân thiết, tương sinh tương hỗ nhau, thế nhưng trên thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Rắn hai đầu hoàn chỉnh, chỉ chung thân, vì vậy chúng có não bộ khác nhau, nhận thức cũng khác nhau.
 Anh Jason Talbott, 42 tuổi, ở Kansas, Mỹ, có niềm đam mê bất tận về loài rắn và những điều kỳ lạ. Chính vì thế, khi phát hiện một con rắn hai đầu cực quý hiếm, Jason đã rất vui vẻ và phấn khích, ghi lại nhiều hình ảnh về con rắn lạ lùng này. Theo chia sẻ, con rắn hai đầu này thoạt nhìn rất thân thiết, tương sinh tương hỗ nhau, thế nhưng trên thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Rắn hai đầu hoàn chỉnh, chỉ chung thân, vì vậy chúng có não bộ khác nhau, nhận thức cũng khác nhau. 

Chả tài được như cá sấu, cá mập chết thảm trong băng lạnh

(Kiến Thức) - Trời quá lạnh, cá mập bị đông cứng đến mức không thể bơi, cuối cùng chết thảm, bị sóng đánh dạt vào bờ. 

Mới đây, các nhân viên tại công viên quốc gia Shallotte River Swamp tại bang North Carolina, Mỹ ghi được những hình ảnh ấn tượng, khi những con cá sấu thông minh biết cho mũi qua lớp băng mỏng để thở, chống lại cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông. Chúng rất tài tình khi biết cách đối phó với đợt rét kỷ lục để sống sót.
 
Tuy nhiên Hiệp hội Bảo tồn cá mập trắng Đại Tây Dương - Atlantic White Shark Conservancy cho biết, những con cá mập trắng bị đóng băng không nhanh trí và may mắn như cá sấu.