Sát nhân vượt ngục Triệu Quân Sự: Tội ác, trốn trại... bị bắt sống

(Kiến Thức) - 5 lần đào ngũ, bỏ xuống Hà Nội lang bạt và ra tay giết người cướp tài sản, sát nhân Triệu Quang Sự bị bắt sống nhưng lại tẩu thoát khỏi trại giam hai lần.

Từ học giỏi, mê game đến đào ngũ

Liên quan đến vụ việc Triệu Quân Sự (SN 1991, quê tỉnh Thái Nguyên), là phạm nhân đang bị giam giữ tại Trại giam quân sự khu vực miền Trung – Quân khu V (T10) trốn khỏi nơi giam giữ, theo thông tin, đến nay mặc dù lực lượng công an, quân đội tiếp tục ráo riết truy tìm nhưng vẫn chưa bắt được Triệu Quân Sự.

Sat nhan vuot nguc Trieu Quan Su: Toi ac, tron trai... bi bat song
 

Đi ngược về quá khứ, theo tài liệu của các cơ quan chức năng, Triệu Quân Sự học giỏi nhưng mê game nên 2007 nghỉ học giữa chừng. Đến năm 2011, Sự tham gia khám nghĩa vụ và trúng tuyển, được biên chế về Đại đội 1, Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 3, Quân khu 1.

Quá trình đóng quân, Sự lấy trộm điện thoại của đồng đội để trốn chơi game. Tổng số lần Sự đào ngũ là 5 lần. Ngày 12/8/2012, Sự tiếp tục đào ngũ lần thứ 5, lang bạt tại Hà Nội. Do không có công ăn việc làm lại mê game nên Sự nảy sinh ý định cướp của.

Để đi cướp, Triệu Quân Sự chuẩn bị một con dao mang theo người. Hắn đi từ Mỹ Đình sang Long Biên (Hà Nội), thấy chị Phạm Thị Xuân Hoa (49 tuổi, chủ quán) bán hàng một mình, Sự vào quán gọi cà phê và hoa quả để ăn uống.

Khi chị Hoa đi vào nhà vệ sinh, trong quán không có khách, Sự đã đi theo vào nhà vệ sinh, dùng dao mang theo đâm một nhát vào cổ chị Hoa, làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Hắn tháo chiếc nhẫn vàng trị giá 3 chỉ, đôi hoa tai, lấy 2 máy điện thoại di động cùng 250.000 đồng của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Những lần bắt sống và tẩu thoát 

Sau khi gây án, Triệu Quân Sự còn đến một nhà nghỉ ở quận Cầu Giấy thuê phòng để thay áo quần. Sau đó, hắn mang con dao vứt ở sông Hồng, đón xe lên Tuyên Quang. Tại đây, Sự bán chiếc nhẫn vàng được 12 triệu đồng, tiếp tục di chuyển về Thái Nguyên bán hoa tai được gần 1 triệu đồng. Công an bắt sống hắn tại một nhà nghỉ tại Thái Nguyên khi đang ngủ. 

Tháng 3/2013, Toà án Quân sự Quân khu 1 (tỉnh Thái Nguyên) mở phiên toà xét xử, tuyên phạt Triệu Quân Sự án tù chung thân với các tội danh giết người, cướp tài sản, đào ngũ. Phạm nhân Triệu Quân Sự được chuyển đến thụ án tại Trại giam T10.

Sat nhan vuot nguc Trieu Quan Su: Toi ac, tron trai... bi bat song-Hinh-2
 Triệu Quân Sự và chiếc xe cướp trên đường tẩu thoát lần 2. 

Năm 2015, với lý lịch bất hảo, Triệu Quân Sự bị biệt giam chung phòng với 2 phạm nhân khác đều có các tiền án về tội cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, trốn khỏi nơi giam… Trong đó điển hình tên Nhâm Văn Tuấn (SN 1985, ở Yên Lạc, Vĩnh Phúc).

Chúng gặp nhau và bàn bạc, lên kế hoạch chi tiết để tẩu thoát bằng cách: Tuấn giả vờ đau dạ dày không ngủ đươc, xin quản giáo cho lên trạm y tế của trại để xin thuốc ngủ uống.

Thay vì uống, Chung tích trữ và cho phạm nhân cùng phòng uống. Trong khi phạm nhân ngủ, hai tên cưa song sắt bằng vật sắt nhọn. Rạng sáng 8/11/2015, lợi dụng lúc trời mưa to, chúng tẩu thoát khỏi trại.

Sau hơn 1 tháng truy tìm, tối 15/12/2015, Cục Truy nã tội phạm Bộ Công an và các cơ quan chức năng đã bắt được Triệu Quân Sự khi đang chơi điện tử tại một quán Internet trên đường Hồ Tùng Mậu (Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội). Một lần nữa, hắn được bàn giao cho Trại giam T10. 

Sat nhan vuot nguc Trieu Quan Su: Toi ac, tron trai... bi bat song-Hinh-3
Công an, quân đội đang ráo riết truy tìm tên tội phạm nguy hiểm Triệu Quân Sự.  

Sau khi được đưa về tiếp tục giam giữ tại trại giam T10, đến ngày 3/6/2020 vừa qua, Triệu Quân Sự lại tiếp tục trốn trại. Đây là lần thứ 2 trong vòng 5 năm, Sự trốn khỏi trại giam.

Tối cùng ngày, y cướp điện thoại di động của chị Nguyễn Thị H. (nhân viên gác chắn đường sắt tại thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn). Sự cũng chính là thủ phạm trộm chiếc xe máy của người dân ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn.

Trên đường trốn chạy ra đèo Hải Vân, Sự bán chiếc điện thoại cho một tiệm cầm đồ ở huyện Núi Thành, Quảng Nam. Còn xe máy hắn bỏ lại trên đèo Hải Vân trong lúc bị lực lượng chức năng rượt đuổi.

Hiện lực lượng điều tra hình sự Quân khu 5, Công an TP Đà Nẵng, Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng... ráo riết truy bắt tên tội phạm nguy hiểm Triệu Quân Sự.

Truy tìm sát nhân Triệu Quân Sự: Rút bớt lực lượng, công an "đánh chìm"

(Kiến Thức) - Lực lượng công an rút một phần lực lượng tìm kiếm khỏi đèo Hải Vân; chỉ còn có cảnh sát chìm bám trụ vì có thể Triệu Quân Sự (29 tuổi, quê Thái Nguyên)- phạm nhân trốn trại giam T10 (Quảng Ngãi) đã trốn sang khu vực khác.

Sáng 6/6, trả lời trên VTC News về vụ truy tìm sát nhân vượt ngực Triệu Quân Sự, đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, nhiều lực lượng của Công an thành phố đã rút khỏi khu vực đèo Hải Vân. “Chúng tôi quyết tâm rất lớn trong việc truy bắt này. Hiện nay lực lượng cảnh sát công khai có mặt tại hiện trường hôm qua đã rút. Tuy nhiên lực lượng trinh sát bắt phạm nhân truy nã đặc biệt vẫn tiếp tục ở lại. Đôi lúc sử dụng lực lượng công khai không hiệu quả bằng cảnh sát chìm”.

Tin nóng ngày 7/6: Rộ tin sư thầy "xin tý khí" sắp quay lại chùa sau khi xả giới

(Kiến Thức) - Rộ tin sư thầy "xin tý khí" sắp quay lại chùa sau khi xả giới; Bố nữ sinh giao gà ở Điện Biên kiến nghị không tử hình 6 bị cáo; Khởi tố vụ hàng trăm giang hồ đập phá quán ăn... là những tin nóng hôm nay 7/6. 

Tin nong ngay 7/6: Ro tin su thay
1. Rộ tin sư thầy "xin tý khí" sắp quay lại chùa sau khi xả giới : Sau khi sư thầy Thức Thanh Toàn bị tố gạ tình phóng viên hoàn tục, chùa Nga Hoàng hiện vẫn chưa có chủ trì mới. Dù sư thầy Thích Huệ Tịnh được Giáo hội Phật giáo huyện Tam Đảo cũng như Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc, cắt cử về chăm nom và hướng dẫn các phật tử tiếp tục tu tâm nhưng bị 1 nhóm người cản trở. 
Tin nong ngay 7/6: Ro tin su thay
Hiện mọi việc lớn nhỏ trong chùa Nga Hoàng do phật tử Trần Thị Lĩnh (đệ tử thân thiết của sư Toàn trước đó) cai quản. Bà Lĩnh cũng là người "quyền lực" nhất chùa Nga Hoàng. Bà Lĩnh cùng một vài phật tử khác nhiều lần đuổi các sư thầy đi với lý do tài sản chùa Nga Hoàng do sư Toàn bỏ tiền ra xây dựng và tái tạo, mọi thứ trong chùa đều là của sư Toàn nên bà Lĩnh cai quản và khóa hết cửa các gian phòng trong chùa.