Sát nhân 2 lần trốn trại giam quân đội đang bị 100 cán bộ vây bắt

Đang chạy xe máy từ Đà Nẵng ra Thừa Thiên - Huế, sát nhân trốn trại giam Sự phát hiện công an nên bỏ lại phương tiện chạy lên núi Hải Vân. Các chiến sĩ công an, quân đội đang truy bắt tên này.
 

Chiều tối 4/6, nguồn tin của Zing cho biết các cơ quan công an, quân đội của TP Đà Nẵng đã điều hơn 100 cán bộ, chiến sĩ vây bắt Triệu Quân Sự (29 tuổi, quê huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên). Kẻ này đã trốn Trại giam T10 (thuộc Quân khu 5, ở xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) vào chiều hôm trước.
Sat nhan 2 lan tron trai giam quan doi dang bi 100 can bo vay bat
Phạm nhân Sự đã trốn khỏi Trại giam T10 vào 15h ngày 3/6. Ảnh: Công an cung cấp. 
Nguồn tin cho hay sau khi trốn khỏi trại giam T10, Sự đã chạy về hướng Quảng Nam.
Trên đường chạy trốn, gã này đã trộm xe máy hiệu Yamaha, loại xe nữ, màu đen - bạc của người dân huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) rồi bỏ chạy.
Thông tin trên lập tức được công an địa phương báo cho Quân khu 5 và các đơn vị Công an Đà Nẵng, Quảng Nam. Ngay sau đó, Bộ Tư lệnh quân khu 5 có văn bản đề nghị các đơn vị quân đội và công an các tỉnh miền Trung phối hợp truy bắt Sự.
Sat nhan 2 lan tron trai giam quan doi dang bi 100 can bo vay bat-Hinh-2
 Cảnh sát tham gia vây bắt Sự. Ảnh: Đoàn Nguyên.
Lúc hơn 16h ngày 4/6, tổ công tác của trạm Cảnh sát giao thông Cửa Ô Hòa Hiệp (Đà Nẵng) đang làm nhiệm vụ tại khu vực chân đèo Hải Vân phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy chạy hướng Đà Nẵng ra tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Theo quan sát, thanh niên này có hình dáng giống Sự. Ngay lập tức, trung tá Nguyễn Ngọc Rạng, Trưởng trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Đà Nẵng) ra lệnh cho các chiến sĩ đuổi theo kẻ tình nghi.
"Lúc đó, chúng tôi đuổi theo chừng 2 km, khi đến gần hầm Hải Vân thì thanh niên trên vứt lại xe máy rồi chạy trốn lên núi", trung tá Rạng nói với Zing.
Đại diện lãnh đạo Quân khu 5 cho biết theo mô tả của lực lượng CSGT và người dân thì thanh niên đang lẩn trốn trên núi Hải Vân là Triệu Quân Sự.
Đến 19h10, Công an Đà Nẵng đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ lên núi Hải Vân phối hợp với các đơn vị quân đội để vây bắt kẻ sát nhân.
Trước đó, tối 3/6, lãnh đạo Trại giam T10 (thuộc Quân khu 5, ở xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận phạm nhân Triệu Quân Sự (29 tuổi, quê huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) đã trốn khỏi trại giam vào lúc 15h cùng ngày.
Phạm nhân này đang thụ án tù chung thân tại Trại giam T10 vì phạm tội Giết người, Cướp tài sản, Đào ngũ.
Ngay sau khi sự việc diễn ra, lãnh đạo trại giam đã thông báo cho Công an Quảng Ngãi và các địa phương lân cận để phối hợp truy bắt kẻ giết người cực kỳ nguy hiểm.
Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, phạm nhân cao 1,6 m; sống mũi thẳng; màu da ngăm đen; có nốt ruồi cách ngay sau đuôi lông mày trái 1 cm.
Ai thấy hoặc gặp Triệu Quân Sự ở đâu xin báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc Trại giam T10 qua số điện thoại 0336840486 hoặc 0384121710.
Trước đó, sáng ngày 8/11/2015, trong lúc thụ án tại Trạm giam T10, Sự cùng một phạm nhân khác đã cắt song sắt phòng giam, trốn ra ngoài. Chiều cùng ngày, đại tá Hồ Thanh Hòa, Giám thị Trại giam quân sự khu vực miền Trung, ký quyết định truy nã đối với Sự. Chiều 15/12/2015, Sự bị Cục Cảnh sát truy nã tội phạm Bộ Công an bắt giữ khi đang chơi game ở Hà Nội.
Lãnh đạo Trại giam T10 cho biết Sự từng nhập ngũ, làm chiến sĩ tại Đại đội 1, Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 3, Quân khu 1. Tại đây, anh ta nhiều lần trộm cắp đồ của đồng đội đem bán lấy tiền tiêu xài. Sau khi bị phát giác, Sự trốn khỏi quân ngũ nhưng được gia đình động viên đưa trở lại đơn vị. Đến ngày 12/8/2012, người này tiếp tục đào ngũ.
Thời gian này, Sự không về nhà mà lang thang ở Hà Nội, thực hiện nhiều vụ cướp tài sản. Ngày 22/8/2012, Sự cướp tài sản của một phụ nữ 49 tuổi nhưng bị phát hiện nên ra tay sát hại nạn nhân.
Gây án xong, anh ta đem tài sản cướp được mang đi bán rồi tẩu thoát. Ngày 25/8/2012, Sự bị bắt giữ và đầu năm 2013, Tòa án Quân sự Quân khu 1 (Thái Nguyên) tuyên người này tù chung thân vì 3 tội Giết người, Cướp tài sản và Đào ngũ.

Bắt giữ phạm nhân đang thụ án 20 năm tù tội giết người trốn trại

(Kiến Thức) - Phạm nhân Trân Văn Tuân đang thụ án 20 năm tù về tội giết người tại Trại giam Đại Bình trốn khỏi trại giam vào ngày 28/10, hiện đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Sáng 30/10, Trung tá Bùi Ngọc Dũng - Giám thị Trại giam Đại Bình (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Bộ Công an), tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã bắt được phạm nhân trốn trại Trần Văn Tuân (SN 1984, thường trú tại xã Trường Trung, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) khi đang lẩn trốn tại xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm. 
Bat giu pham nhan dang thu an 20 nam tu toi giet nguoi tron trai
Phạm nhân Trần Văn Tuân bị bắt giữ sau hơn 1 ngày trốn khỏi nơi giam giữ. (Ảnh: Cand)
Trước đó, ngày 28/10, đối tượng Trần Văn Tuân lợi dụng lúc đang đi lao động cải tạo đã bỏ trốn khỏi trại giam. Sau khi phát hiện vụ việc, Trại giam Đại Bình đã phát lệnh truy nã toàn quốc, nhân dân xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm phát hiện có một đối tượng hình dáng nhận dạng giống hệt phạm nhân vừa trốn khỏi Trại giam Đại Bình nên đã trình báo cho chính quyền địa phương.

Kẻ giết người cực kỳ nguy hiểm vượt ngục ra ngoài

(Kiến Thức) - Triệu Quân Sự (29 tuổi, quê huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) là kẻ giết người cực kỳ nguy hiểm vừa trốn khỏi trại giam vào chiều 3/6. Phạm nhân này đang thụ án tù chung thân tại Trại giam T10 vì phạm tội Giết người, Cướp tài sản, Đào ngũ.

Tối 3/6, lãnh đạo Trại giam T10 (thuộc Quân khu 5, ở xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận phạm nhân Triệu Quân Sự đã trốn khỏi trại giam vào lúc 15h cùng ngày.
Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, phạm nhân cao 1,6 m; sống mũi thẳng; màu da ngăm đen; có nốt ruồi cách ngay sau đuôi lông mày trái 1 cm.

Chân công trình tỷ đô Cát Linh-Hà Đông: Người trồng rau, kẻ bán nước

Dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông khởi công cả chục năm, qua với hàng chục lần lỡ hẹn với người dân Thủ đô và đến nay cũng không ai dám chắc khi nào dự án mới đưa vào hoạt động.

Chan cong trinh ty do Cat Linh-Ha Dong: Nguoi trong rau, ke ban nuoc
Những thiết bị, hạng mục công trình tỉ đô đã bắt đầu xuống cấp trước khi đưa vào vận hành. Phóng viên báo Lao Động đã có chuyến khảo sát tại các ga trên dọc tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông và phát hiện nhiều hạng mục đã bắt đầu xuống cấp, hành lang bảo vệ an toàn công trình bị xâm phạm.
Chan cong trinh ty do Cat Linh-Ha Dong: Nguoi trong rau, ke ban nuoc-Hinh-2
Công trình trị giá cả tỉ đô, chưa đi vào hoạt động nhưng chỗ thì gỉ sét, chỗ thì nước tấn công cả những chỗ tưởng như an toàn như dưới dầm sàn nhà ga.  Đường ống kỹ thuật thiếu nắp che khiến dây điện lộ thiên tại ga đường Láng. 
Chan cong trinh ty do Cat Linh-Ha Dong: Nguoi trong rau, ke ban nuoc-Hinh-3
 Dây điện kỹ thuật không bảo vệ, trong khi một số đai sắt đã bắt đầu han rỉ gây mất mỹ quan và an toàn.
Chan cong trinh ty do Cat Linh-Ha Dong: Nguoi trong rau, ke ban nuoc-Hinh-4
Và không chỉ có những đai sắt nhỏ bé mà kể cả những dầm chịu lực nặng cả tấn cũng chung số phận khi những vết gỉ sét xuất hiện. 
Chan cong trinh ty do Cat Linh-Ha Dong: Nguoi trong rau, ke ban nuoc-Hinh-5
Hệ thống đường ống thoát nước chỗ còn chỗ mất. 
Chan cong trinh ty do Cat Linh-Ha Dong: Nguoi trong rau, ke ban nuoc-Hinh-6
 Không chỉbị tấn công bởi thiên tai, các hạn mục của đại dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông còn bị chính con người xâm phạm như  hệ thống cứu hỏa bị bủa vây bởi vật liệu xây dựng phế thải.
Chan cong trinh ty do Cat Linh-Ha Dong: Nguoi trong rau, ke ban nuoc-Hinh-7
 Cột trụ trước khi vào khu depot Yên Nghĩa bị đốt lộ cả bê tông.
Chan cong trinh ty do Cat Linh-Ha Dong: Nguoi trong rau, ke ban nuoc-Hinh-8
 Rác thải sinh hoạt được tập kết ngay dưới tấm biển chỉ dẫn Công an quận Hà Đông.
Chan cong trinh ty do Cat Linh-Ha Dong: Nguoi trong rau, ke ban nuoc-Hinh-9
Các cột trụ có thêm chức năng đặt biển quảng cáo… 
Chan cong trinh ty do Cat Linh-Ha Dong: Nguoi trong rau, ke ban nuoc-Hinh-10
 …hành lang bảo vệ biến thành vườn rau trước cổng bến xe Yên Nghĩa.
Chan cong trinh ty do Cat Linh-Ha Dong: Nguoi trong rau, ke ban nuoc-Hinh-11
Và những quán trà đá chỉ cách trụ sở Công an quận Hà Đông mấy trăm mét nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường sắt.