Sắp xét xử vụ 2 thanh niên cướp bánh mì vì đói ở Sài Gòn

Sau khi đề nghị điều tra bổ sung nhằm làm rõ hành vi của 2 thanh niên cướp bánh mì vì quá đói, TAND quận Thủ Đức (TP HCM) đã ấn định ngày xét xử vụ việc này.

Sáng 8/7, ông Đỗ Hải Bình (đoàn luật sư TP HCM), người bảo vệ quyền lợi cho Nguyễn Hoàng Tuấn, cho biết đã nhận quyết định triệu tập tham gia phiên tòa xét xử vụ Cướp bánh mì của TAND quận Thủ Đức (TP HCM).
Theo đó, ngày 20/7, TAND quận Thủ Đức sẽ đưa vụ Nguyễn Hoàng Tuấn (18 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) và Ôn Thành Tân (18 tuổi, ngụ quận 9) ra xét xử về hành vi Cướp giật tài sản.
Vụ án có nhiều tranh cãi về hành vi cấu thành tội ở điểm D, khoản 2, Điều 136 BLHS. Luật sư Đỗ Hải Bình cho rằng nhiều khả năng sẽ hạ khung truy tố vụ án này xuống khoản 1 với mức án từ 3-5 năm tù. Tuy nhiên, sau khi điều tra bổ sung, nhiều tình tiết, lời khai của 2 bị can này phù hợp để cấu thành hành vi phạm tội ở khoản 2 với mức án 3-10 năm tù.
Hai bị can Tân và Tuấn. Ảnh cơ quan chức năng cung cấp.
Hai bị can Tân và Tuấn. Ảnh cơ quan chức năng cung cấp. 
Theo nội dung vụ án, khoảng 22h ngày 17/10/2015, Tuấn và Tân gặp nhau tại một tiệm Internet ở phường Tăng Nhơn Phú B (quận 9). Cả 2 chơi đến 10h ngày 18/10 thì nghỉ để đi xin việc. Trên đường đi, 2 người đói bụng nên nảy sinh ý định cướp đồ ăn.
Đến trước một tiệm tạp hóa trên địa bàn Thủ Đức, Tuấn ngồi sau xe kêu chủ tiệm tạp hóa bán 2 bao chuối sấy, một ổ bánh mì ngọt, một bao đậu phộng rang muối và 3 bao me trộn đường. Số tài sản này sau đó được cơ quan chức năng định giá 45.000 đồng.
Khi chủ tiệm mang các món đồ nói trên ra ngoài thì Tuấn giật lấy, Tân tăng ga bỏ chạy. Chủ tiệm tạp hóa tri hô, người dân vây bắt được cả 2 rồi báo cho công an phường. Tại cơ quan điều tra, Tuấn và Tân cùng khai nhận hành vi phạm tội.
Riêng với trường hợp của Tuấn, bị cáo này thời điểm phạm tội đang có lệnh truy nã về tội Trộm cắp tài sản của Công an Củ Chi. Cả 2 bị cáo Tuấn và Tân lúc phạm tội đều chưa đủ 18 tuổi.
Mời quý độc giả xem video Tên trộm liều lĩnh (nguồn Youtube):

Chùm ảnh: Một ngày sống cùng gia đình “ông vua đẻ”

Có 21 người con nhưng gia đình "ông vua đẻ" Trương Văn Ve lúc nào cũng thiếu người lao động.

Câu chuyện về ông Trương Văn Ve (SN 1966) ở thôn Tả Bốc (xã Lương Thông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng) lấy 2 vợ, đẻ 21 con là một câu chuyện về kế hoạch hóa gia đình đang được dư luận quan tâm.
 Câu chuyện về ông Trương Văn Ve (SN 1966) ở thôn Tả Bốc (xã Lương Thông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng) lấy 2 vợ, đẻ 21 con là một câu chuyện về kế hoạch hóa gia đình đang được dư luận quan tâm.

Hai cháu bé trong một gia đình bị giết hại dã man

Người thanh niên có biểu hiện ngáo đá đến nhà anh Hải chơi thì xảy ra cãi vã rồi bất ngờ dùng dao chém khiến hai cháu bé chết tại chỗ.

Ông Phạm Văn Đạt, Phó chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) cho biết, vụ thảm sát hai cháu bé bị giết dã man trên xảy ra vào khoảng 16h30’ ngày 7/7 tại gia đình nhà anh Lê Thanh Hải, trú tại làng Pheo, xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa).
Huyện miền núi Ngọc Lặc, nơi xảy ra vụ việc đau lòng. Ảnh minh họa.
Huyện miền núi Ngọc Lặc, nơi xảy ra vụ việc đau lòng. Ảnh minh họa. 
Nạn nhân được xác định là cháu Lê Minh Đăng (7 tuổi), chuẩn bị lên lớp 2, trường tiểu học Nguyệt Ấn và cháu Lê Ngọc Chi (5 tuổi). Hai nạn nhân đều là con của vợ chồng anh Hải.
Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 16h30’, ngày 7/7, đối tượng Nguyễn Văn Hồng (cùng trú tại xã Nguyệt Ấn) có đến nhà anh Hải chơi trong tình trạng “ngáo đá”, có nhiều biểu hiện khác thường.
Sau một hồi to tiếng tại gia đình anh Hải, đối tượng Hồng đã dùng dao chém liên tiếp vào người cháu Đăng và cháu Chi.
Dù được người thân nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc cấp cứu, nhưng hai cháu đã chết trước đó.
Sau khi gây án, đối tượng Hồng đã dùng dao đâm vào mình tự tử, nhưng bất thành.
Nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời tạm giữ nghi phạm Hồng.
Tối cùng ngày, lực lượng pháp y công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã lên khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, phục vụ điều tra. Sau khi hoàn thành, cơ quan chức năng bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.